• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Ẩn họa dưới Ngũ Hành Sơn

Chị Nga đứng ngẩn ngơ trước ngôi nhà bị sập

04/10/2011 15:09

Cho đến bây giờ, những người dân sống dưới vách núi Mộc Sơn, 1 trong 5 ngọn núi thuộc khu danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, vẫn không thể quên hình ảnh kinh hoàng khi hàng loạt tảng đá đổ sập xuống hồi giữa tháng 9 vừa qua. Sau sự kiện ấy, những tuởng họ sẽ được di dời đến nơi ở mới. Nhưng, hiện tại, nguy hiểm vẫn đe dọa tính mạng họ từng giờ.

Ba ngôi nhà của anh Võ Thanh Tuấn, Lê Thanh Chiến và chị Nguyễn Thị Thúy Nga thuộc tổ 33, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng gần như bị phá nát hoàn toàn sau vụ sạt lở hồi tháng 9.

Chị Nga cho biết, gia đình chị đã di dời khẩn cấp ngay sau sự cố sạt lở ngày 8/9. Lần đầu không gây thiệt hại nhiều về tài sản nhưng đến lần này hầu như toàn bộ ngôi nhà và tài sản đều nằm dưới đống đổ nát. Mong muốn lớn nhất của chị hiện tại là có chỗ đất tái định cư để trước mắt làm nhà tạm ở.

Hầu như người dân ở đây đều có chung tâm trạng và nguyện vọng. Họ mong muốn chính quyền địa phương sớm cho di dời, giải tỏa, bố trí đất tái định cư chứ tình trạng hàng ngàn tấn đá "treo trên đầu" có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào khiến họ phải sống trong thấp thỏm.

Nguyên nhân chính khiến cho núi sạt lở là tình trạng đất đá bị xâm thực lâu ngày do mưa nắng làm cho kết cấu đất đá không bền vững cộng thêm tình trạng mưa lớn, sấm sét mấy ngày qua đã gây xói mòn và dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng nói trên.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại vẫn còn những tảng đá đang lởm chởm có thể đổ ập vào nhà dân bất cứ lúc nào khiến người dân vô cùng hoang mang. Một người dân lo lắng: "Không có điều gì chắc chắn rằng những tảng đá trên kia sẽ không đổ xuống. Đêm đến chúng tôi ngủ không ngon giấc vì tình trạng sạt lở đang rình rập, đặc biệt là những lúc trời mưa to.

Ông Huỳnh Phước Thạch - Phó Chủ tịch UBND Phường Hòa Hải cho biết, trước tình trạng này, ngày 17/9 UBND phường đã triệu tập cuộc họp dân khẩn cấp để cùng kiến nghị lên cấp trên sớm có phương án di dời, giải tỏa, bố trí đất tái định cư cho gần 30 hộ dân sống dưới ngọn núi Mộc Sơn để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Thời gian trôi qua, đúng mùa mưa bão, nhưng hiện tại họ vẫn chưa nhận được thông báo cụ thể nào về việc bố trí đất tái định cư. Ngay cả gia đình chị Nga, anh Chiến là những hộ ảnh hưởng nặng nhất của trận sạt lở lần trước cũng mới chỉ nghe được thông tin là sẽ được ưu tiên bố trí tái định cư trước tại khu tái định cư Đông Hải thì đến nay cũng chưa thấy động tĩnh gì và đang thấp thỏm chờ.

Minh Thoan