• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Ăn Tết với đồng bào biên giới là niềm vui lớn

(Chinhphu.vn) - Với những chiến sĩ mang 'quân hàm xanh' vùng biên giới, dù không về quê đón Tết với gia đình, họ vẫn có niềm vui lớn khi cùng đồng bào nơi đóng quân chào đón mùa xuân mới.

30/01/2022 10:06

Vững vàng nơi biên cương, bảo vệ “Tết bình an” cho nhân dân - Ảnh 1.

Các chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang - Ảnh: VGP/Minh Trang

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, được gặp và chuyện trò cùng những người lính đang làm nhiệm vụ ở vùng đất giáp biên giới Việt-Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đóng chân trên địa bàn xã La Dêê (huyện Nam Giang), phụ trách 2 xã biên giới La Dêê và Đắc Tôi. Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 11 mốc quốc giới, 4 cọc dấu và 33 km đường biên giới, trong đó có cột mốc 717 là cột mốc đại duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Từ tháng 12/2020, cửa khẩu Nam Giang đã được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế.

Vững vàng nơi biên cương, bảo vệ “Tết bình an” cho nhân dân - Ảnh 2.

Cột mốc biên giới 717 nằm gần cửa khẩu Nam Giang là mốc đại duy nhất tiếp giáp giữa Quảng Nam và Sekong (Lào), thuộc địa phận do Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang quản lý - Ảnh: VGP/Minh Trang

Trung tá Zơ Râm Thức, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, cho biết: "Để phòng, chống COVID-19, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền và đồng bào vùng biên giới cùng nhau xây dựng địa bàn vững chắc, an toàn".

Thời tiết vùng núi cao rất khắc nghiệt, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, lại thêm sương mù dày đặc. Các chiến sĩ vẫn vượt núi, băng rừng, không kể ngày đêm, túc trực 24/24 giờ, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.  Trong năm 2021, Đồn đã phát hiện và xử lý hơn 20 đối tượng nhập cảnh trái phép. 

"Trong dịp cận Tết, tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam diễn biến phức tạp vì ai cũng ngại bị cách ly dài ngày. Chính vì thế, anh em phải bám chốt liên tục và tăng cường tuần tra, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan", trung tá Zơ Râm Thức cho hay.

Anh Thức chia sẻ thêm: "Ở đây, các anh em có quê nhà ở miền Bắc xa xôi như Hải Dương, Quảng Ninh... khá nhiều. Có dịp thuận lợi, đơn vị luôn tạo điều kiện để họ được nghỉ phép về thăm gia đình. Dịp Tết, thấy không khí người người trở về quê quây quần với gia đình, không chỉ riêng tôi mà nhiều anh em cũng chạnh lòng. Nhưng gác lại niềm riêng, chúng tôi luôn động viên lẫn nhau, quyết tâm hoàn thành trọng trách được giao phó". 

Vững vàng nơi biên cương, bảo vệ “Tết bình an” cho nhân dân - Ảnh 3.

Chốt tiền tiêu vững vàng bảo vệ vùng biên cương - Ảnh: VGP/Minh Trang

"Đồng bào đủ đầy là mình vui"

Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", lớp lớp cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng có mặt nơi biên cương xa xôi, bám đất, bám dân. Hình ảnh những người lính quân hàm xanh ngày càng trở nên thân thiết với đồng bào dân tộc thiểu số nơi bản làng biên giới.

Chúng tôi có dịp đi cùng với đại úy Nguyễn Minh Vương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, đến thăm bản làng, đi đâu đồng bào cũng chào hỏi niềm nở, tay bắt mặt mừng như gặp người con, người anh, người em trong nhà.

Vững vàng nơi biên cương, bảo vệ “Tết bình an” cho nhân dân - Ảnh 4.

Chị A Lăng Thị Hè nhận ngôi nhà mới được xây dựng với sự chung tay, góp sức của lực lượng Biên phòng và Hội Phụ nữ - Ảnh: VGP/Minh Trang

Theo chân đại úy Nguyễn Minh Vương, chúng tôi đến thăm căn nhà mới của gia đình chị A Lăng Thị Hè (thôn Đăk Ôôc). Căn nhà được xây dựng với sự chung tay, góp sức của lực lượng Biên phòng và Hội Phụ nữ với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình "Đồng hành với phụ nữ biên cương"'. 

"Nhờ cán bộ, chiến sĩ biên phòng góp công sức, góp tiền hỗ trợ nên gia đình đã có căn nhà mới khang trang để ăn Tết", gia chủ chia sẻ.

Theo ông Brao Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã La Dêê, với đặc thù bà con ở các thôn bản đi làm nương rẫy cả ngày, các chiến sĩ tổ tuyên truyền của Đồn Biên phòng không quản ngại khó khăn, thường xuyên đến tận nhà người dân để tuyên truyền các mô hình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với bà con như nuôi heo đen, nuôi bò, trồng rau sạch, trồng cây keo...

Dần dần, nhận thức về làm ăn kinh tế theo phương thức mới ngày càng nhân rộng đến từng nếp nhà của đồng bào. Vì thế, đời sống bớt khó khăn, nhiều hộ trở nên khá giả.

Trung tá Zơ Râm Thức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, cho hay cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn thường xuyên thăm hỏi sức khỏe và tặng quà hộ nghèo, người già neo đơn vào dịp lễ, tết, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng trong lòng bà con.

"Nguồn hỗ trợ bà con chủ yếu là do cán bộ, chiến sĩ đóng góp. Thấy đồng bào có cái ăn cái mặc, có nơi ở tốt chúng tôi rất mừng", trung tá  Thức chia sẻ.  

Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết thêm, cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, dịp Tết năm nay đơn vị chuẩn bị bánh mứt cùng nhiều phần quà khác gửi tặng người già neo đơn, gia đình chính sách; tổ chức khám bệnh miễn phí và các chương trình "Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản", "Ngày hội bánh chưng xanh", "Phiên chợ 0 đồng"... Những hoạt động này đã tạo không khí đón xuân mới vui tươi cho bà con dân bản. Trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng có dịp đến ăn Tết với đồng bào.

Vững vàng nơi biên cương, bảo vệ “Tết bình an” cho nhân dân - Ảnh 5.

Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” mang cái Tết đủ đầy cho đồng bào Nam Giang - Ảnh: VGP/Minh Trang

Dịp Tết năm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức trao hàng nghìn suất quà tặng đồng bào nghèo, gia đình chính sách và học sinh hoàn cảnh khó khăn ở các huyện miền núi, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. 

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Ngoài nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, trong dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi luôn quan tâm phối hợp với địa phương để giúp cho nhân dân có cái Tết ấm no đủ đầy. Với chương trình "Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản", nhiều phần quà được trao đến người dân nghèo ở biên giới để bà con có cái Tết đủ đầy. Còn với cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng, được ăn Tết với đồng bào biên giới là một niềm vui".

                                                                                                                        Minh Trang