• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Biển người đội mưa 'tiếp lửa' cho Đoàn quân áo đỏ

(Chinhphu.vn) - Cơn mưa lớn ập xuống ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng trên khán đài, "biển người" vẫn đội mưa, cổ vũ U23 Việt Nam tranh tài với U23 Philippines.

09/05/2022 08:10
Biển người đội mưa 'tiếp lửa' cho U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Khán giả đội mưa 'tiếp lửa' U23 Việt Nam. Ảnh VGP/Tuấn Trần

Sự cố âm thanh trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) đã khiến 2 đội bóng U23 Việt Nam và U23 Philippines không thể tiến hành nghi thức hát quốc ca. 

Trước đó, Ban tổ chức đã phát loa thông báo đề nghị 20.000 khán giả có mặt trên sân đứng dậy cùng hát quốc ca khi tiến hành nghi lễ.

Dù vậy, khi lá đại kỳ Việt Nam với kích thước tới 3 nghìn mét vuông của Hội CĐV Vietnam Golden Star (VGS) phủ kín khán đài B, cùng những bông hoa giấy của các cổ động viên tung lên đã tạo lên bầu không khí cực kỳ hoành tráng và xúc động. 

Biển người đội mưa 'tiếp lửa' cho Đoàn quân áo đỏ - Ảnh 2.

U23 Việt Nam đã nỗ lực hết sức, song thời tiết và may mắn không đồng hành. Ảnh VGP/Trần Tuấn

Trong giờ phút thiêng liêng ấy, tất cả người hâm mộ trên sân đều cùng hướng về đại kỳ của Tổ quốc, với niềm tự hào trào dâng.

Và khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài cất lên, cơn mưa lớn ập xuống, lá đại kỳ càng thêm đỏ thắm để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua thách thức. 

Trên khán đài, "biển người" vẫn đội mưa, cổ vũ U23 Việt Nam. Phía khán đài sau cầu môn, nơi các Hội - nhóm cổ động viên tập trung, thậm chí còn cổ vũ nhiệt tình hơn.

Không thể phủ nhận rằng, thời tiết là nguyên nhân trực tiếp gây cản trở đến chuyên môn, nên dù kiểm soát bóng trong phần lớn thời lượng trận đấu. 

Dù tung ra hàng chục pha dứt điểm, U23 Việt Nam vẫn chưa thể đưa bóng vào lưới một U23 Philippines chơi cực kỳ kỷ luật trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

U23 Việt Nam: Người hâm mộ sẽ luôn ở bên!

Thắng, thua là chuyện bình thường trong bóng đá và ngay cả khi bị U23 Philippines cầm hoà, thì đó hoàn toàn vẫn nằm trong tính toán của Ban huấn luyện U23 Việt Nam, sau những diễn biến có phần bất ngờ ở bảng B.

Một điều chắc chắn rằng, chúng ta đã và đang chiến thắng trên các khán đài, từ sân Việt Trì đến Thiên Trường, với bầu không khí cổ động sục sôi và cả sự nồng hậu khi đón những người bạn trong khu vực đến với ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.

Cứ chiến đấu bằng tinh thần cao thượng, người hâm mộ sẽ luôn ở bên!

TTXVN