Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ |
Đồng thời thống nhất với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về tổng mức đầu tư và xác định nguồn vốn đầu tư dự án phù hợp, trên cơ sở đó tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định hiện hành. Lưu ý việc sử dụng tối đa nguyên vật liệu sản xuất trong nước để bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí.
Phó Thủ tướng yêu cầu, trong quá trình triển khai thực hiện dự án Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để bảo đảm chất lượng, hiệu quả công trình.
Với truyền thống đạo lý: "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, Trung ương Đảng và Chính phủ đã có chủ trương xây dựng: Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc (Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ) tại đường Bắc Sơn, đối diện với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh Hoàng thành Thăng Long và Hội trường Ba Đình. Đây là vị trí có ý nghĩa chính trị, văn hoá và lịch sử sâu sắc. Thật sự là một trong những nơi trang trọng, thiêng liêng của dân tộc.
Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đã được khởi công xây dựng từ ngày 7/4/1993. Sau 13 tháng thi công với tinh thần khẩn trương, liên tục, công trình đã hoàn thành và được tổ chức khánh thành vào ngày 7/5/1994, nhân dịp kỷ niệm 40 Chiến thắng Điện Biên phủ.
Đài tưởng niệm có các nhóm chính: Thân đài; bệ đài; hồ nước; quảng trường và khu vực cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa.
Đài liệt sĩ cao 12,6 m trong khuôn viên rộng 12.000 m2. Thân đài là một khối hộp hình vuông, cao 8,7 m, Đế đài cao 0,9 m và Bệ đài cao 1,35 m. Diện tích Bệ đài rộng 785 m2; Hồ nước xung quanh rộng 1.255 m2; diện tích cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa rộng 1.620 m2...
Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ được xây dựng với kết cấu bê tông, cốt thép, mặt ngoài ốp bằng đá hoa cương trắng ngà, tựa như ngọn nến khổng lồ thắp lên trời xanh với vẻ tâm linh trầm mặc, một vùng hội tụ anh linh các Anh hùng, liệt sĩ, những người một thời đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, sống trọn nghĩa, vẹn tình với Tổ quốc, với đồng bào, đồng chí. Để ngày nay, khi về với cõi vĩnh hằng, còn đọng lại bao niềm nhớ thương vô hạn và là niềm tự hào của cả dân tộc.
Phương Hiển