TỪ ÁN MẠNG LÚC NỬA ĐÊM
Khoảng 5h sáng ngày 29/5 quần chúng nhân dân ở tổ 1 phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum phát hiện trên Quốc lộ 14 thuộc đường Phạm Văn Đồng (gần đầu cầu Đăk Bla) có một thi thể nam giới nằm trên một vũng máu lớn bên lề đường. Qua công tác khám nghiệm và điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định được danh tính của nạn nhân là Đỗ Quang Điệp sinh năm 1978, trú tại số 197 đường Trường Sơn, phường Yên Thế, thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai). Nạn nhân làm nghề lái xe ô tô; qua xác định trên mặt và đầu có dấu vết bị đánh, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do đùi trái bị 2 vết dao đâm, làm đứt động mạch chủ, gây mất nhiều máu và dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, ngoài phát hiện nhiều dấu dép, dấu vết bánh xe còn in hằn trên mặt đất, cơ quan Công an còn thu được một con dao kiểu Thái Lan dài 30cm, lưỡi đã bị cong một phần dính máu, chiếc xe máy hiệu Jupiter của nạn nhân nhưng điện thoại và một số vật dụng cá nhân của nạn nhân đã biến mất.
10 NGÀY PHÁ CHUYÊN ÁN - HAI HUNG THỦ SA LƯỚI
Xác định đây là vụ án mạng có tính chất phức tạp nguy hiểm, đối tượng gây án rất manh động và côn đồ, dùng dao giết người, lấy tài sản giữa tuyến giao thông huyết mạch, khu vực có đông người qua lại. Vì vậy vụ trọng án xảy ra không những gây bức xúc dư luận nhân dân mà còn trực tiếp ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa bàn.
Qua cuộc hội ý chớp nhoáng với tập thể lãnh đạo đơn vị, ngày 30/5 Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc- Trưởng phòng PC45 (Công an tỉnh Kon Tum)- đã nhanh chóng báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh, đề nghị xác lập chuyên án truy xét hung thủ giết người được mang bí số GN-511.
Để thành lập Ban chuyên án, tất cả các điều tra viên và trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo trong công tác đấu tranh khám phá án đều được ban chuyên án ưu tiên tập trung lực lượng và có kế hoạch chỉ huy trực tiếp; quyết tâm khám phá điều tra làm rõ vụ án, nhanh chóng bắt được hung thủ về xử lý trước pháp luật.
Trong lúc cơ quan công an đang khẩn trương tiến hành các phương án truy xét, nhiều thông tin, dư luận từ quần chúng nhân dân đồn thổi xung quanh vụ án: cho rằng đây là vụ thanh toán giữa các băng nhóm côn đồ, hung hãn, có dư luận khác thì nói đây là vụ giết người do ghen tuông tình ái dẫn đến án mạng. . . Tuy nhiên, các trinh sát đã xác minh và đã có đủ cơ sở để loại ra được những dư luận, tin đồn thiếu căn cứ nêu trên.
Căn cứ những dấu vết để lại hiện trường và qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, xác minh những lời khai liên quan, nhận định ban đầu của Ban chuyên án đây là vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân, hung thủ có ít nhất từ 2 người trở lên đã sử dụng dao sát hại nạn nhân và chỉ cướp đi một số tài sản để tẩu thoát. Khó khăn nhất trong việc truy tìm hung thủ của các trinh sát là bọn chúng đã gây án vào thời điểm trời đã về khuya, đối tượng đã dồn nạn nhân vào công trình đang thi công làm đường, các loại đất đá và các cột bê tông lớn nhỏ còn đang vứt ngổn ngang, do đó người đi qua đường không chú ý và khó phát hiện được xác nạn nhân. Về phía nạn nhân, tuy là người đã có thời gian sống ở Kon Tum (có vợ ở Kon Tum nhưng đã ly hôn); hiện tại nạn nhân đã chuyển về sinh sống ở tỉnh Gia Lai, do vậy thởi điểm xảy ra vụ án, các mối quan hệ bạn bè ở Kon Tum hầu như không có. Từ những đánh giá trên, Ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo cho 3 tổ công tác, chia làm 3 mũi, phối hợp cùng công an 10 phường nội thị và các xã lân cận, khẩn trương ngày đêm thu thập thông tin xác minh, rà soát lên danh sách tất cả các đối tượng hình sự có dấu hiệu liên quan đến nạn nhân nhằm tìm kiếm thông tin và phát hiện manh mối vụ án.
 |
Phan Việt Thái và Nguyễn Thành Lai - Hai đối tượng gây án. |
Nhiều ngày trôi qua, tất cả các biện pháp nghiệp vụ, các phương án đấu tranh đã được các trinh sát huy động tối đa. nhưng các manh mối vụ án vẫn còn mờ mịt. Đến ngày thứ 5, trong lúc tưởng chừng như bế tắt, thì qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án có được thông tin về 2 đối tượng liên quan đến vụ án. Đặc biệt, một trong 2 đối tượng trực tiếp tham gia đánh nạn nhân và gây ra cái chết của Điệp, hiện đang có lệnh truy nã của công an thành phố Kon Tum, về tội cố ý gây thương tích. Qua công tác xác minh nguồn tin được biết: 2 đối tượng trên sau vụ án mạng xảy ra đã vắng mặt nhiều ngày ở địa phương và đang cùng một nhóm thanh niên nam nữ, đang tổ chức ăn chơi, nghỉ mát tại một nhà nghỉ ở thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định. Lập tức một mũi trinh sát gồm 1 điều tra viên và 3 trinh sát dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Đỗ Nguyên Súy, Phó Trưởng phòng PC45, ngay trong đêm gấp rút lên đường phối hợp cùng PC45 Công an Bình Định và Công an thành phố Qui Nhơn, triển khai xác minh hàng chục nhà nghỉ khách sạn, quán trọ để phát hiện đối tượng. Sau 2 ngày đêm vừa truy tìm, sàng lọc vừa tổ chức xác minh ở tỉnh bạn, kết hợp đồng bộ với các thông tin từ các mũi trinh sát ở Kon Tum (do người thân của các đối tượng cung cấp) cập nhật chuyển về; đến sáng ngày 9/6/2011 tức là sau 10 ngày truy tìm không nghỉ, tổ công tác đã phát hiện một nhóm gồm 3 nữ và 6 nam đang thuê 2 phòng trọ tại một nhà nghỉ ở thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định trong đó có 2 đối tượng nghi vấn mà Ban chuyên án đang truy tìm. Được sự phối hợp chặc chẽ của PC45 Công an Bình Định, 2 đối tượng nghi vấn đã lộ rõ nguyên hình và đã nhanh chóng thừa nhận hành vi gây tội ác đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29/6/2011, tại đầu cầu ĐăkBlà, thành phố Kon Tum.
Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng gồm Nguyễn Thành Lai sinh năm 1989 trú tại thôn 6 xã Đoàn Kết thành phố Kon Tum, và Phan Việt Thái (còn gọi là Boi) sinh năm 1987 trú tại tổ 2 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum khai nhận: Khoảng 22h ngày 28/5/2011, Lai điều khiển xe máy đi chơi trên đường Nguyễn Huệ thì gặp và gây mâu thuẫn với Đỗ Quang Điệp (Điệp cũng đang đi xe máy) Sau khi hai bên có lời qua tiếng lại, thách đố lẫn nhau, thì Điệp có hành vi sử dụng dao bấm đuổi đánh Lai. Lai bỏ chạy đến công viên gần đầu cầu Đăk Bla (đường Phan Đình Phùng) gặp Phan Việt Thái, đang ngồi cùng 2 thanh niên khác có tên là Beo và Cu (không biết tên thật), Lai rủ và chở Thái chủ động đi tìm Điệp để trả thù. Khi đến đường Ngô Quyền, thành phố Kon Tum, Lai và Thái thấy Điệp đi xe máy ở phía trước, Lai liền chở Thái bám đuổi theo Điệp qua đến cầu ĐăkBla hướng về Gia Lai (thuộc phường Lê Lợi). Đến tại khu vực này, Điệp đi xe máy rẽ vào khu đường đất (công trình đường đang làm), còn Lai chở Thái đi trên đường nhựa chạy song song cùng chiều. Do gặp đường bị lầy, nên Điệp cho xe quay vòng và dừng lại. Thấy vậy, Lai cũng cho xe dừng lại đi tới, hai bên xông vào đánh lộn. Khi nghe Lai kêu lên: “ Thằng này có dao, nó đâm tao....” lập tức, Thái cầm cục đá ven đường đập vào đầu Điệp đang đội mũ bảo hiểm, làm mũ bảo hiểm bị vỡ. Ngay lúc đó, Lai cũng lợi dụng cơ hội, vật Điệp ngã xuống đất và giằng tước được con dao trong tay của Điệp, Thái đứng ngoài dùng chân đá một cái vào mặt Điệp, Lai rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào bắp đùi trái của Điệp. Thấy chân Điệp chảy máu và ngã vật ra đau đớn, Lai lên xe máy chở Thái đi về hướng thành phố Kon Tum. Nhưng đi được một đoạn, Lai chở Thái quay lại và cùng đưa nạn nhân từ khu vực đường đất ra đường nhựa (cách hiện trường khoảng 6 mét) sau đó Lai lấy của nạn nhân một số tài sản gồm chứng minh nhân dân, hộ chiếu, cà vẹt xe máy, điện thoại di động, tiền... Bỏ mặc nạn nhân, Lai chở Thái về nhà nghỉ Quang Minh ( Kon Tum) để ngủ. Hôm sau nghe tin Điệp chết, Lai, Thái cùng một số thanh niên đi xe máy bỏ trốn về Qui Nhơn.
Sau 10 ngày kiên trì, dốc sức Chuyên án GN-511 đã được các chiến sĩ trinh sát và điều tra phòng PC45, khám phá đấu tranh làm rõ, 2 thủ phạm gây án đã bị bắt. Ngày 9/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) Công an tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can đối với Lai và Thái về hành vi giết người. Chuyên án đã khép lại, nhưng các tổ công tác vẫn đang tiếp tục thực thi nhiệm vụ đấu tranh khai thác, để thu hồi vật chứng và truy bắt các đối tượng có liên quan.
Bài và ảnh: Dương Đức Nhuận