• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Chiến thắng trong lòng người hâm mộ

(Chinhphu.vn) - Không giành được cúp vô địch Đông Nam Á nhưng với lối chơi cống hiến hết mình, các cầu thủ U19 Việt Nam đã đoạt được "chiếc cúp" trong lòng người hâm mộ.

13/09/2014 17:00
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến SVĐ Mỹ Đình động viên 2 đội chơi trận chung kết cống hiến cho người hâm mộ

Phút 90 3, Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên và các cầu thủ Việt Nam lại thất bại trong trận chung kết thứ ba liên tiếp.

Các cầu thủ Việt Nam đang dùng hết những sức lực cuối cùng vào những đợt tấn công về phía khung thành Nhật Bản. Song thể lực sung mãn của U19 Nhật Bản đã vô hiệu hóa các đợt tấn công đó, gây uy hiếp ngược trở lại với khung thành của tuyển Việt Nam.

Phút 83,
Xuân Trường đã có pha bấm bóng xuống phải gây ngỡ ngàng cho toàn bộ hàng thủ Nhật Bản song đáng tiếc Văn Sơn xuất phát sớm nhịp nên đã rơi vào thế việt vị.

Phút 81,
Tuấn Tài vào sân thay cho Phan Văn Long, trong khi đó các cầu thủ Việt Nam đang tăng tốc!

Các cầu thủ Việt Nam vẫn đang nỗ lực tổ chức các pha phản công để giảm bớt áp lực trên phần sân nhà.

Phút 76,
Đông Triều rời sân vì chấn thương, Văn Sơn vào thay.

Các cầu thủ Nhật Bản liên tục tăng tốc và khoét vào cánh phải của U19 Việt Nam, liên tục uy hiếp khung thành của Văn Trường.

Những tiếng hô vang Việt Nam cố lên!  đang vang trên khán đài sân Mỹ Đình.

Tình huống ghi bàn của U19 Nhật Bản

Phút 75, từ pha phối hợp trong vòng 16m50, cần thủ vừa vào thay người Genta (số 9) đối mặt với 3 hậu vệ Việt Nam và tung ra cú sút vào góc xa bên trái khung thành của thủ môn Văn Trường, ghi bàn  mở tỷ số trận đấu.

Phút 73,
đường chuyền vượt tuyến đã đưa bóng đến chân tiền đạo U19 Việt Nam

Phút 66,
HLV U19 Nhật Bản có sự thay đổi người cho thấy, với hy vọng có thêm những tình huống đột biến.

Các cầu thủ U19 Việt Nam chủ động có những pha áp sát ngay bên sân đối phương và cố gắng chắt chiu từng cơ hội nhỏ. Ngay cả Văn Toàn cũng có những lúc lùi về rất sâu khi U19 Nhật Bản có dấu hiệu tăng tốc.

Phút 61,
một pha đá phạt trực tiếp được U19 Nhật Bản thực hiện ở góc phải sát vòng 16m50 của khung thành thủ môn văn Trường, song cú sút đã trúng hàng rào của Việt Nam.

Phút 58,
Quang Hải ra sân, Văn Đức vào thay.

Phút 57,
bằng sự phối hợp tuyệt với, Văn Toàn và Công Phượng đã có pha bật, nhả tinh tế, chọc thẳng vào khu vực 16m50, buộc hai cầu thủ Nhật Bản lao vào cản phá khi cầu thủ này có cơ hội đối mặt với thủ môn Nhât Bản.

Trong khi đó các đợt tấn công của Nhật bản vẫn tiếp tục khai thác vị trí 2 hậu vệ cánh của chúng ta. Song các cầu thủ hậu vệ luôn có sự bọc lót kịp thời.

Phút 46, Công Phượng đã có cú ra chân rất nhanh từ cánh phải như để giải tỏa những "ấm ức" trong hiệp 1.

Hiệp 2 bắt đầu với những làn sóng đỏ suốt trên khán đài cùng hy vọng vào một thế trận cởi mở hơn trong hiệp 2.

Hiệp 2 bắt đầu. U19 Việt Nam (áo trắng) giao bóng trước

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Trong hiệp đấu này, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm, hai đội thi đấu áp sát, chặt chẽ với thế trận giằng co, bóng chủ yếu ở khu vực giữa sân.

45':
Hết Hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số 0-0.

NGUY HIỂM: Phút 43, Takari xâm nhập vòng cấm rất nguy hiểm nhưng hậu vệ của U19 Việt Nam đã bọc lót kịp thời.

38'
: Một pha va chạm mạnh giữa Công Phượng và trung vệ Daisuke. Cả hai bị đau và cần tới sự chăm sóc của bác sĩ. Pha bóng thể hiện sự quyết tâm của cả hai đội.

30':
Các cầu thủ hai đội quá hiểu nhau, chơi chặt chẽ. Đây chính là lý do hầu hết những pha lên bóng của cả hai bên đều chưa thể hiện được hiệu quả.

20
': Văn Toàn có bóng bên cánh phải đột phát vào khu vực 16.50, đội bạn phá bóng, VN hưởng phạt góc.

3': Ngay phút thứ 3, Xuân Trường thực hiện pha chuyền dài khá nguy hiểm, nhưng thủ thành của U19 NB đã băng ra rất nhanh ôm gọn bóng.

Trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Hai đội vẫn chơi một cách chắc chắn để chờ cơ hội.

10 phút thi đấu đầu tiên trôi qua, hai đội tỏ ra thận trọng khi cố gắng cầm nhiều bóng và không nóng vội tấn công. Tỷ số vẫn là 0-0.

NGUY HIỂM!!! Phút thứ 15': Hồng Duy để mất bóng bên cánh trái rất nguy hiểm, đội bạn có bóng phản công bên cánh phải,  dứt điểm nhanh. Văn Trường đổ người cản phá.Những phút đầu trận đấu, tốc độ chậm, hai đội thi đấu áp sát, chắc chắn, bóng chủ yếu ở khu vực giữa sân.

* 19.17' Trận đấu bắt đầu. Nhật Bản là đội giao bóng.

Pha tấn công của các cầu thủ Nhật Bản phút 14  uy hiếp khung thành U19 Việt Nam

Chỉ còn ít phút nữa trận đấu sẽ diễn ra, không khí trên sân Mỹ Đình đỏ rực, nóng hầm hập. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo... đến sân động viên hai đội.

ĐỘI HÌNH RA SÂN:

U19 Việt Nam: Văn Trương, Hồng Duy, Đông Triều, Tiến Dũng, Anh Thi, Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn

U19 Nhật Bản: Kousuke, Yuki, Keisuke, Shota, Kohya, Sakai Daisuke, Takari Yosuke, Rikiya,
Naoki, Taro

Trận đấu bắt đầu. U19 Nhật Bản (áo xanh) giao bóng trước

 

----------------------------------------------
19.00 tối nay, U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản sẽ tranh tài cao thấp trong trận chung kết Giải bóng đá U19 AFF-NutiFood 2014 trên sân Mỹ Đình. Lần thứ 3 gặp lại đối thủ đầy duyên nợ, U19 Việt Nam đang hội đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa để làm nên những điều kỳ diệu.

Bước vào trận chung kết, U19 Việt Nam có đầy đủ binh hùng, tướng mạnh. Hàng công U19 Việt Nam đều đặn “nổ súng” trong các trận đấu. Cặp tiền đạo Công Phượng- Văn Toàn càng chơi càng ăn ý. Ở tuyến giữa, các tiền vệ Tuấn Anh, Văn Long và Xuân Trường cũng đang có phong độ cực cao. Bên cạnh đó, 4 vạn khán giả sẽ nhuộm đỏ sân vận động Mỹ Đình để tiếp sức, cùng các cầu thủ làm nên những điều kỳ diệu.

Nhận định về đối thủ, HLV U19 Việt Nam Graechen khẳng định: U19 Nhật Bản là đội bóng rất mạnh, nhất là sự sắc sảo, hiệu quả trong khâu dứt điểm. U19 Việt Nam sẽ phải duy trì sự tập trung cao để tránh những sai sót. Chúng tôi tin với sự chuẩn bị của mình sẽ cho ra kết quả khả quan, không làm thất vọng NHM.

Sang Việt Nam tham dự giải đấu lần này, U19 Nhật Bản đã trình diễn sức mạnh rất đáng nể. Lối đá của U19 Nhật Bản rất sắc sảo cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Vượt  qua mọi đối thủ từ vòng bảng đến vòng bán  kết, phải khẳng định là đội quân của ông Suzuki rất đáng gờm. Tuy nhiên, phát biểu trước trận đấu này, HLV U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu vẫn khiêm tốn: “Chúng tôi sẽ vào trận với tâm lý tôn trọng đối thủ, chắc chắn sẽ rất khó để lặp lại một trận thắng nữa”.

Theo thông tin từ BTC giải U19 Đông Nam Á 2014, các trận tranh hạng ba và chung kết không thi đấu hiệp phụ, nếu hai đội hoà trong 90 phút chính thức, hai đội sẽ đá luân lưu 11m luôn.

Dự kiến đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam: Văn Trường - Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy - Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Long - Công Phượng, Tuấn Tài. 

U19 Nhật Bản: Nakamura Kousuke - Miura Genta, Uchiyama Yuki, Kaneko Shota, Sakai Daisuke- Oyama Keisuke, Ochi Yamato, Takagi Daisuke, Okugawa Masaya - Sugimoto Taro, Ideguchi Yosuke. 
......................................................................

CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH

HLV Nguyễn Văn Sĩ nói trên Thể thao Văn hóa: U19 Việt Nam hiện tại đã có sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn lẫn bản lĩnh. So với giải đấu đầu năm tại TP.HCM thì thầy trò HLV Graechen đã có sự trưởng thành. Các em đã biết chống chọi với sức ép lớn dành cho bản thân. Không những thế, các em không còn chơi bóng ngây thơ hồn nhiên như xưa.

Trong trận đấu với U19 Nhật Bản, tôi nghĩ U19 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh trận mạc của họ như đã làm được trước U19 Myanmar. Sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nhà sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn.

Để đi đến trận chung kết, các cầu thủ đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm rồi. Hơn nữa, U19 Nhật Bản cũng không quá xa lạ với thầy trò HLV Graechen nên có lẽ lúc này, U19 Việt Nam đã chuẩn bị những phương án đề phòng đối thủ rồi. U19 Nhật Bản rất đáng gờm và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Nhật Bản đáng kinh ngạc. Họ không dễ bị chủ nhà bắt nạt hôm nay.

Là một người Việt Nam, tôi cũng mong U19 Việt Nam giành chiến thắng trong trận chung kết hôm nay trước U19 Nhật Bản. Nhưng có lẽ nhiều người cũng như tôi, không cần U19 Việt Nam chiến thắng bằng mọi giá. Những gì họ làm được đã làm nức lòng CĐV nước nhà và tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá Việt Nam rồi.

Tôi nghĩ trận đấu này sẽ có kết quả là 2-2. 2 đội có lẽ phải cần đến loạt đá luân lưu để kết thúc trận đấu. Đội nào giành phần thắng là đội chứng tỏ bản lĩnh tốt hơn.

* Tôi thấy các cầu thủ không còn ham biểu diễn, không còn chơi thứ bóng đá bộc phát như trước, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ với VnExpress. Theo vị HLV này, U19 VN đã trở thành một đội bóng đúng nghĩa, mà trận đấu tối 11/9 vừa qua là ví dụ. Các cầu thủ tranh chấp, chủ động gây áp lực từ phần sân đối thủ. Mỗi khi có bóng, họ phối hợp nhanh, bớt những pha bóng rườm rà dễ làm chậm nhịp độ tấn công. Đá bóng không chỉ là phô diễn kỹ thuật mà còn phải biết phòng ngự, biết bảo vệ thành quả mình đạt được. Trong 90 phút đối đầu Myanmar, các cầu thủ đã thi đấu tập trung, lúc cương lúc nhu phù hợp.

Tiền đạo Phan Thanh Bình nhận định trên Thể thao Văn hóa: Tôi nghĩ chúng ta không nên quá chú trọng kết quả trận chung kết vào chiều nay, bởi nói gì thì nói, ở cấp độ đội tuyển nào thì Nhật Bản vẫn ở đẳng cấp khác. U19 Việt Nam đã rất tiến bộ, chơi cực kỳ ăn ý, đặc biệt là trên hàng công, tự tin cầm bóng phối hợp nhỏ và đột phá. Hiếm có một thế hệ cầu thủ trẻ nào chơi tốt thế và không ngoa khi nói rằng, lứa U19 Việt Nam chính là tương lai gần của ĐTQG. 

 * BLV Quang Huy nói trên Vtc.vn: Chúng ta phải quên đi chiến thắng 4-1 ở trận đấu trước để nhập cuộc với một trái tim hồng và một cái đầu lạnh. Sự hưng phấn đã có là cần thiết nhưng không nên để nó chi phối quá nhiều mà cuốn vào thế đôi công với U19 Nhật Bản.

 Theo BLV này, U19 Nhật Bản vẫn nhỉnh hơn U19 Việt Nam. Họ cũng là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Do vậy, chúng ta cần phải chơi chậm chắc, thậm chí đẩy trận đấu vào thế lai rai rồi bất ngờ đưa ra những đòn đánh bằng những kỹ năng đặc biệt. Đó có thể là môt đường chuyền dài của Xuân Trường cho đồng đội băng xuống, một pha xử lý tinh tế rồi chọc khe của Tuấn Anh hay một pha đi bóng thần tốc, lắt léo của Công Phượng.

“Tóm lại, chúng ta đá theo kiểu du kích giống như cách chơi với U19 Australia, nó vẫn đẹp và vẫn đảm bảo một kết quả có lợi. Ngoài ra, không thể không kể đến yếu tố may mắn trong một trận đấu quan trọng như thế này, và tôi mong rằng, may mắn sẽ đứng về phía chúng ta.” – BLV Quang Huy phân tích.


-----------------------------------------------------

Trận đấu tranh giải Ba U19 Đông Nam Á 2014 – Cúp NutiFood giữa U19 Myanmar và U19 Thái Lan đã kết thúc. U19 Thái Lan giành chiến thắng ở phút cuối hiệp 2 và đứng thứ 3 chung cuộc.

Tiếp tục cập nhật…


'