Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
(Chinhphu.vn) - Thú đi chợ hoa đêm Quảng Bá vào những ngày giáp Tết vốn là thú vui tao nhã của người Hà Nội bao đời nay. Đến với chợ hoa Quảng Bá, người Hà Nội không chỉ đơn thuần để chọn một cành hoa đẹp mà để tìm về “hồn Tết” của đất Hà Thành.
(Chinhphu.vn) - Thú đi chợ hoa đêm Quảng Bá đã trở thành nét văn hóa truyền thống, là điểm hẹn đặc biệt của người Hà Nội vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ở đây như “gói ghém” cả mùa xuân, nơi “hương vị” Tết cổ truyền lan tỏa khắp đất trời.
(Chinhphu.vn) - Đi chợ hoa đêm Quảng Bá đã là một nét văn hóa rất đặc trưng của người Hà Nội, đặc biệt là vào rạng sớm (bắt đầu từ 1 giờ sáng) của ngày 30 tháng Chạp. Đến chợ hoa, du khách không chỉ thấy những màu sắc rực rỡ của các loài hoa, sự ồn ã của người bán - kẻ mua, mà còn thấy được nét văn hóa đẹp, đã trở thành thói quen của người Hà Nội mỗi dịp Tết đến, Xuân về.