Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

1h sáng ngày 29 Tết chợ hoa Quảng Bá vẫn nhộn nhịp, đông vui - Ảnh: VGP/DA
1h sáng ngày 29 Tết, cũng là ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, chuẩn bị chào đón xuân mới Bính Ngọ, chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập người mua, người bán. Đây là một trong số những chợ đêm đông vui, nhộn nhịp và nhiều màu sắc nhất của Thủ đô và là một trong những chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất Hà Nội, thu hút hàng trăm hộ kinh doanh và thương lái từ khắp các làng hoa nổi tiếng như Mê Linh, Nhật Tân, Tây Tựu...

Muôn hoa khoe sắc tại chợ hoa đêm Quảng Bá. Ảnh: VGP/DA
Chợ hoa Quảng Bá nằm trên đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. Vào những ngày thường, chợ thường họp từ 11h đêm đến khoảng 6h sáng. Vào những ngày lễ Tết, từ 8-9h tối chợ đã nhộn nhịp. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng Bá luôn đông vui, tấp nập cả ngày lẫn đêm.
Những ngày giáp Tết, chợ hoa Quảng Bá như một xứ sở thần tiên bởi sự khoe sắc của hàng trăm loài hoa tươi. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những loại hoa phổ biến như: Hồng, ly, cúc, đồng tiền, lay ơn... và cả nhiều loài hoa độc đáo khác như: Hoa hạnh phúc, cá chép, sa lem, lan Dendrobium, cúc Tana, tiểu tú cầu, đào Sakura, bắp cải tím, phi yến, thiên điểu...

Hoa hạnh phúc, hoa cá chép được nhiều người tìm mua mong một năm mới hạnh phúc, đủ đầy - Ảnh: VGP/DA
Giá cả mỗi loại hoa khác nhau tùy thuộc vào độ quý và vẻ đẹp hiếm có của loài hoa đó. Thậm chí cùng một loài hoa nhưng khác màu giá cả cũng khác nhau. Đơn cử như hoa ly đơn viền hồng: 300.000-350.000 đ/10 cành; ly trắng đơn: 250.000-280.000 đ/10 cành; ly kép hồng 750.000-800.000 đ/10 cành; ly kép tím: 850.000 đ/10 cành; hoa hạnh phúc: 300.000-350.000 đ/10 cành; hoa hồng: 220.000-250.000 đ/bó; hoa tuyết mai: 100.000-150.000 đ/bó (5-6 cành); hoa lay ơn: 250.000 đ/bó; hoa thược dược: 250.000-270.000 đ/bó (10 bông); hoa violet: 70.000-80.000 đ/bó; tulip Hà Lan: 300.000-350.000 đ/bó...

Hoa lay ơn, thược dược... cũng được nhiều người mua lựa chọn "chơi" Tết để tìm về "hồn Tết" xưa - Ảnh: VGP/DA
Những năm gần đây, người Hà Nội hoài niệm ưa chuộng cắm hoa lay ơn, thược dược, điểm xen kẽ hoa violet như những bó hoa "cổ" thường được người Hà Nội cắm năm xưa. Những bó hoa đủ màu sắc hiện diện trong nhà của mỗi người dân Thủ đô mỗi khi Tết đến xuân về như giúp quay ngược lại thời gian, trở về với không khí Tết của thế kỷ trước.
Người Hà Nội đi chợ hoa Quảng Bá không chỉ để mua hoa về "chơi" Tết mà còn để thưởng thức "vị Tết", để tìm lại "hồn Tết" Hà Thành. Chính vì thế mà mỗi dịp Xuân về, khắp nẻo đường Âu Cơ luôn tấp nập người xe qua lại, không chỉ thu hút người dân Hà Nội mà còn thu hút người dân ở những tỉnh, thành phố lân cận.

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp từ sáng đến đêm - Ảnh: VGP/DA
Nằm trong lòng thành phố nhưng chợ hoa Quảng Bá là cả một thế giới khác biệt với Hà Nội đang chìm vào giấc ngủ sâu ngoài kia. Tiếng người mua, người bán rộn ràng, tiếng xe máy xập xình chở hoa về phố, tiếng cười nói hân hoan khi chọn được cành hoa đẹp với giá cả phải chăng. Ở chợ hoa Quảng Bá, bạn cũng bắt gặp những hình ảnh rất đỗi bình dị, thân thương, đó chính là những gương mặt khắc khổ nhọc nhằn mưu sinh, đôi bàn tay còn lấm bùn đất, một giấc ngủ vội trong đêm vất vả... Tất cả là sự hòa quyện thanh âm cuộc sống, hình ảnh của từng mảnh đời theo dòng chảy của thời gian.

Những người nông dân mang vẻ đẹp Tết đến cho nhân dân Thủ đô tại chợ hoa Quảng Bá - Ảnh: VGP/DA
Cái "hồn cốt" của chợ hoa Quảng Bá chính là hoa đào, hoa đào Nhật Tân. Từ đào bích, đào phai, đào bạch, đến đào Thất Thốn, đào đá... đều có mặt ở chợ hoa Quảng Bá. Trong đó loại phổ biến nhất ở Nhật Tân là đào bích, với hoa màu hồng đỏ rực rỡ, cánh kép dày, cành dày nụ, tượng trưng cho sự thịnh vượng. Người Hà Nội đi chợ đêm thường tìm những cành đào có cành nhánh phân bố đều, tươi, khỏe và nhiều nụ, nhiều hoa. Một cành đào có nhiều cành dăm (nhánh nhỏ của cành đào) thẳng, nụ mập mạp trải đều từ đầu tới cuối cành sẽ hứa hẹn có nhiều hoa đẹp.
Chợ hoa Quảng Bá những ngày giáp Tết chính là nơi mùa xuân thức dậy sớm nhất. Khi trời tờ mờ sáng, những thương lái bắt đầu chở hoa về phố để bán nốt những ngày cuối năm với niềm hy vọng có được cái Tết đủ đầy. Chợ hoa Quảng Bá vẫn luôn là điểm hẹn thú vị để tìm lại ký ức đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Một số hình ảnh tại chợ hoa đêm Quảng Bá:

Muôn hoa khoe sắc tại chợ hoa Quảng Bá. Ảnh: VGP/DA

Người dân chọn mua hoa về trưng Tết - Ảnh: VGP/DA

"Hồn cốt" của chợ hoa Quảng Bá chính là hoa đào, hoa đào Nhật Tân - Ảnh: VGP/DA

Chợ hoa Quảng Bá là một trong những chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất Hà Nội - Ảnh: VGP/DA

Chợ hoa Quảng Bá vẫn luôn là điểm hẹn thú vị để tìm lại ký ức đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến - Ảnh: VGP/DA
Diệp Anh