• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Chuyến 'du đấu' đặc biệt của U23 nơi đất Tổ

(Chinhphu.vn) - Trận bóng đá giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar vào tối 7/6 tới là sự kiện vô cùng hiếm hoi với người hâm mộ tỉnh Phú Thọ nên sức hút của trận đấu, sức hút của U23 Việt Nam “bằng xương bằng thịt” ở nơi đây là điều không hề bất ngờ.

04/06/2019 14:00

SVĐ Việt Trì sằn sàng cho trận giao hữu U23 Việt Nam-U23 Myanmar. Ảnh: Báo Phú Thọ

Từ đầu tháng 5, sau khi nhận lời tổ chức trận giao hữu nói trên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành khảo sát thực địa cơ sở thi đấu là SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và chốt phương án tổ chức trận đấu ở đây.

SVĐ Việt Trì được xây dựng khá quy mô nhưng vì ít được tổ chức các trận đá bóng nên công năng của sân bóng đá chưa được phát huy đúng lúc, đúng chỗ. Vì vậy, năng chức năng tỉnh Phú Thọ đã gấp rút sửa chữa, nâng cấp sân Việt Trì theo đúng yêu cầu của một trận giao hữu cấp đội tuyển quốc gia (sửa sang mặt sân, lắp đặt dàn đèn, cải tạo khán đài, phòng thay đồ…) và hiện SVĐ Việt Trì chỉ còn chờ trận đấu khai cuộc.

Càng đến gần ngày thi đấu, sức hút của trận đấu, của U23 Việt Nam “bằng xương bằng thịt” càng tạo nên “cơn sốt” nơi người hâm mộ đất Tổ Hùng Vương, nhất là sau hiệu ứng U23 Việt Nam từ Giải U23 châu Á 2018. 

Mối quan tâm của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm vào chiều 3/6 khi các cửa bán vé trực tiếp ở khu vực SVĐ mở cửa. Dù trời nắng nóng nhưng dòng người hâm mộ vẫn nối dài để chờ đợi đến lượt mình mua được tấm vé vào sân.

Nhờ làm tốt công tác bảo đảm an toàn, trật tự nên tình trạng người mua vé chen lấn, xô đẩy đã không xảy ra như đã từng có ở Mỹ Đình.

Báo Phú Thọ đưa tin, chỉ hơn 2 giờ đồng hồ, 4.000 vé bán trực tiếp đã hết veo. Còn trước đó, từ ngày 25/5, VFF đã bán vé online hoặc theo đường công văn cho người hâm mộ.

Do sức chứa của sân Việt Trì không lớn nên Ban Tổ chức sẽ lắp đặt một màn hình lớn phía ngoài khán đài B để phục vụ khán giả không có điều kiện vào sân xem trận đấu.

Có thể nói trận đá bóng giao hữu quốc tế cấp độ đội tuyển quốc gia được tổ chức ở các địa phương như Phú Thọ lần này sẽ góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá và lan tỏa niềm đam mê bóng đá cùng như tình cảm yêu mến các cầu thủ đối với đội tuyển trong nhiều tầng lớp nhân dân và điều đó rất có lợi cho bóng đá nói riêng, với phong trào rèn luyện sức khỏe nói chung.

Người hâm mộ xếp hàng mua vé xem trận đấu. Ảnh: Báo Phú Thọ

Trở lại với sự chuẩn bị của Đội tuyển U23 Việt Nam, cho đến chiều 3/6, HLV tạm quyền Kim Han-yoon mới có đủ 30 cầu thủ trong danh sách do một số đội bóng vẫn thi đấu ở giải hạng Nhất.

Dự kiến vào chiều 4/6, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận đấu tập với CLB Viettel. Sau đó, thầy trò HLV Kim Han-yoon sẽ di chuyển lên Phú Thọ tập luyện để so tài với Đội tuyển U23 Myanmar vào tối ngày 7/6.

Thanh Xuân