Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Cũng bởi thế, trong câu chuyện đầu xuân kể ngày hôm nay, càng không thể không nhắc tới những sinh viên gia cảnh khó khăn sau khi được Cổng TTĐT Chính phủ giải đáp về thủ tục, quy định điều kiện vay vốn học tập đã được giải quyết chính sách, giúp hiện thực hóa mơ ước là tân sinh viên đại học.
Trở lại câu chuyện cách đây 3 tháng, chúng tôi nhận được bức thư của một sinh viên Văn Anh, trú tại đội 2 thôn Phú Quân, xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương bày tỏ “Cháu có vài điều vướng mắc không biết bày tỏ cùng ai, cơ quan nào, nên vào Cổng TTĐT Chính phủ để mong tìm được lời giải đáp. Cháu cũng không biết phải làm thế nào để vay được tiền đi học. Nếu không vay được thì không biết lấy tiền đâu để có thể đóng học phí. Thực sự bố mẹ cháu không biết phải vay chỗ nào nữa".
|
Phạm Văn Anh hiện là sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Ảnh: Chinhphu.vn |
Tìm về quê Hải Dương gặp gia đình em Phạm Văn Anh, trước mắt chúng tôi là căn nhà ngói cũ kỹ. Bố mẹ Anh đều phải đi làm từ sáng đến tối, chỉ với mong muốn thiết tha và giản dị là kiếm đủ tiền cho con tiếp tục đi học.
Gia đình em Anh có 3 người con, bố làm nông, quanh năm gắn chặt với ruộng đồng, còn mẹ thì làm thuê, ai mướn gì làm nấy nên thu nhập của họ rất bấp bênh. Tính ra cả bố và mẹ làm cật lực mỗi tháng cũng chỉ có thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Ở nông thôn, số tiền 1 triệu đồng tuy không phải là nhỏ nhưng khi gia đình có con lên thành phố học hành thì số tiền này quả còn rất ít ỏi.
Tìm hiểu về thắc mắc của sinh viên Phạm Văn Anh, Anh giãi bày: “Em chưa thấy quy định nào về việc sinh viên chuyển trường khác thì không được vay vốn nữa. 2 năm trước em học Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Hà Nội, nhưng vì chuyên ngành Cơ khí ôtô không phù hợp với sức khỏe nên em đã thi lại đại học… Khi thi đỗ vào Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Nam Định, năm 2009, em gửi giấy xác nhận của trường mới thì lại không được vay vốn để tiếp tục học nữa”.
|
Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ sinh viên Phạm Văn Anh - Ảnh: Chinhphu.vn |
Điều thắc mắc của Anh được chúng tôi chuyển đến Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết. Ngay sau đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã hướng dẫn thủ tục cho vay bổ sung theo quy trình nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chuyển trường học hoặc thi lên cấp học cao hơn.
Thủ tục này rất đơn giản, đó chỉ là thêm một Giấy đề nghị cho vay bổ sung và có xác nhận của Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn UBND xã nơi gia đình sinh viên cư trú.
Đối với trường hợp của em Anh, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã chủ động trao đổi với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương - nơi gia đình em Phạm Văn Anh đang cư trú. Khúc mắc duy nhất trong trường hợp vay vốn học tập của sinh viên Phạm Văn Anh chỉ là việc Ngân hàng chưa nhận được giấy đề nghị của gia đình em nên chưa thể tiếp tục làm thủ tục giải ngân cho vay vốn.
Ngay sau đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Giàng đã đến tận nhà sinh viên Phạm Văn Anh để giải thích và hướng dẫn em hoàn tất các thủ tục bổ sung cần thiết để được vay vốn học tập trong tháng 10/2009.
Gặp Anh hôm nay, khi tân sinh viên này đang cầm trên tay giấy báo chương trình học tập năm 2009-2010, Anh xúc động nói, "Em rất cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đến trường hợp của em. Nhờ vậy mà sau khi nhận được thông báo hoàn tất Giấy đề nghị vay vốn và em và gia đình đã được cấp vốn. Em đã kịp thời nộp học phí và đủ điều kiện trang trải cho việc học tập”.
Chia tay chúng tôi, Anh chỉ ao ước em sớm tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định để hoàn lại số vốn em đã vay của Ngân hàng vì em biết, khi người vay hoàn trả, số vốn đó lại nhanh chóng được sử dụng vào việc giúp đỡ các sinh viên khác có hoàn cảnh tương tự như em.
Trong vai trò làm cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp với Chính phủ và các cơ quan chức năng, đây cũng thật sự là niềm vui của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ song cũng vừa khiến chúng tôi nhận thức hơn về trách nhiệm phải trở thành địa chỉ tin cậy, điểm tìm đến của người dân.
Ban Bạn đọc