Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Điều khó hiểu là, đến nay ông Huy vẫn chưa tường tận lý do hồ sơ của mình không được giải quyết dù đã thực hiện đủ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Nguồn gốc sử dụng đất rõ ràng
Năm 1937, từ phần đất sở hữu tại số 2 phố Đồng Nhân, cụ Nguyễn Hàn Mạc và Nguyễn Thị Xuyến (ông bà ngoại của ông Huy) đã xây dựng ngôi nhà một tầng mái ngói trần vôi rơm để làm nơi gia đình sinh sống.
Những năm 1960, cụ Nguyễn Hàn Mạc đã kê khai giao cơ quan Nhà nước quản lý hai ngôi nhà của gia đình, trong đó có ngôi nhà số 2 phố Đồng Nhân nêu trên. Hai cụ chỉ giữ lại hai phòng gia đình đang ở, một phòng dành cho con gái Nguyễn Thị Chi (mẹ của ông Huy) diện tích 18 m2 và một phòng 22 m2 dành cho hai cụ cùng con trai Nguyễn Thái Cự (cậu của ông Huy). Hai phòng liền kề, chung mái chữ A.
Hiện nay tài liệu về nguồn gốc ngôi nhà số 2 phố Đồng Nhân đang lưu giữ tại Sở Xây dựng TP. Hà Nội cũng đã thể hiện việc cụ Mạc và cụ Xuyến là chủ sở hữu ngôi nhà này (được Sở Xây dựng cung cấp cho UBND phường Đồng Nhân tại Công văn số 8742/SXD-PC ngày 26/9/2019): "Ngôi nhà số 2 phố Đồng Nhân là nhà một tầng, mang Bằng khoán điền thổ số 1327, 1565 khu Đồn Thủy nguyên đứng tên chủ sở hữu là ông Nguyễn Hàn Mạc và vợ là bà Nguyễn Thị Xuyến".
Sau khi cụ Mạc và cụ Xuyến qua đời thì hai căn phòng được thừa kế lại cho con trai, con gái. Cậu của ông Huy làm được sổ đỏ phần thừa kế của mình và đã bán cho người khác. Còn ông Huy được thừa kế lại từ mẹ căn phòng 18 m2.
Đến khi ông Huy lập gia đình, do nhu cầu cấp thiết về chỗ ở, từ phần căn nhà một tầng mái ngói nguyên trạng, năm 2001, ông đã xin phép chính quyền cải tạo thành nhà hai tầng đổ bê tông và đã sinh sống ổn định đến nay, không có tranh chấp với bất cứ ai.
Hành trình khốn khổ chưa thấy đích đến
Hiện trạng căn nhà của ông Nguyễn Quang Huy - Ảnh: VGP/Thúy An
Với nguyện vọng được chính thức đứng tên trên mảnh đất cha ông để lại, năm 2016, ông Huy làm thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhà đất tại số 2 phố Đồng Nhân.
Ông cũng không thể ngờ chỉ một chút sai sót trên tờ Giấy chứng nhận mà ông phải bước vào cuộc "hành trình" hơn 6 năm chưa thấy đích đến.
Ngôi nhà ông đã gắn bó từ khi sinh ra đến giờ, nguồn gốc rõ ràng, chưa từng có tranh chấp với ai, thực tế là quyền sử dụng riêng của gia đình, một điều mà ông ngỡ hiển nhiên, thế nhưng, ông không ngờ, để chứng minh sự hiển nhiên đó trên giấy tờ lại không hề đơn giản.
Trong Giấy chứng nhận do UBND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 5/9/2016 cho ông lại ghi diện tích đất 18m2; hình thức sử dụng riêng 0m2, chung 18m2; phần nhà ở chỉ ghi nhận ông được sử dụng 18 m2 sàn tầng một nhà hai tầng, trong khi tầng hai được chính ông xây lên để gia đình có thêm không gian sinh hoạt, không hề có người khác ở chung tại đây.
Sau khi nhận thấy Giấy chứng nhận ghi sai thực tế bởi 18 m2 này từ xưa đến nay là thuộc sử dụng riêng của gia đình, ông đã kiến nghị đến cơ quan chức năng và được hướng dẫn làm đơn, các thủ tục để chứng minh sai sót trên. Đồng thời ông cũng phải thuê một công ty địa chính làm hồ sơ kỹ thuật thửa đất để khẳng định hiện trạng đất. Hồ sơ hoàn thành theo đúng yêu cầu.
Tháng 8/2017, UBND phường Đồng Nhân có Tờ trình gửi UBND quận Hai Bà Trưng về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Quang Huy.
Một năm, hai năm qua đi… mọi việc rơi vào im lặng, mặc cho không biết bao lần ông làm đơn kèm tờ khai theo hướng dẫn của cán bộ địa chính phường để đính chính nhà số 2 phố Đồng Nhân nguồn gốc ban đầu là nhà một tầng. Mọi nỗ lực của ông không hề nhận được bất cứ phản hồi nào.
Phải đến ngày 18/6/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hai Bà Trưng mới có Công văn số 932/TN&MT phản hồi cho tờ trình mà UBND phường Đồng Nhân đã gửi cách đó hai năm (ngày 16/8/2017), và nội dung là trả lại hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quang Huy, với lý do cần phải kiểm tra làm rõ nguồn gốc sử dụng đất, phần đất tại địa chỉ này đã được cấp quyền sử dụng từ năm 2008 cho người khác. Mất hai năm trời chỉ để lục lại những hồ sơ đã có và một công văn phản hồi vài ba dòng.
Nhưng chỉ vài dòng ngắn ngủi trên tờ công văn cũng đủ để ông Huy phải chạy đôn, chạy đáo, liên hệ khắp nơi, lục tìm các giấy tờ để chứng minh Giấy chứng nhận được cấp năm 2008 cũng tại địa chỉ số 2 phố Đồng Nhân là cấp cho diện tích 22 m2 liền kề chứ không phải thông tầng trên phần đất của ông, đây chính là căn phòng được thừa kế của cậu ông Huy, và cậu ông đã bán cho người khác.
Đồng thời với giấy tờ ông Huy chuẩn bị thì UBND phường Đồng Nhân cũng có công văn gửi Sở Xây dựng TP. Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin và giấy tờ liên quan đến chủ sử dụng đất tại số 2 phố Đồng Nhân.
Ngày 26/9/2019, Sở Xây dựng TP. Hà Nội đã có công văn phản hồi UBND phường Đồng Nhân cung cấp thông tin về nguồn gốc ngôi nhà số 2 Đồng Nhân, trong đó khẳng định một lần nữa những thông tin về ngôi nhà mà Sở đã cung cấp cho ông Huy cách đó 4 năm rằng tại địa chỉ này là nhà một tầng và có một chủ sở hữu là ông bà ngoại của ông Huy.
Hồ sơ được chuyển lên quận Hai Bà Trưng và tiếp tục dừng ở câu trả lời "chờ"… nhưng chờ cái gì thì đến nay câu hỏi này vẫn chưa có cơ quan có trách nhiệm nào đứng ra trả lời cho chính người trong cuộc.
Mòn mỏi chờ hồi kết
Ba năm lại trôi qua, tháng 3/2022, ông Huy tiếp tục gửi đơn cầu cứu đến nhiều nơi, trong đó có Cổng TTĐT Chính phủ.
Tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Quang Huy, ngày 9/3/2022, Cổng TTĐT Chính phủ đã có công văn gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị xem xét, chỉ đạo giải quyết trường hợp này.
Theo đó, ngày 22/3/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đã có ý kiến chỉ đạo giao UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra giải quyết, trả lời công dân theo quy định; báo cáo UBND Thành phố kết quả giải quyết, đồng thời thông báo đến Cổng TTĐT Chính phủ trước ngày 15/4/2022.
Tuy nhiên, đến ngày 25/4/2022, UBND quận Hai Bà Trưng mới có Văn bản số 565/UBND-TN&MT báo cáo tiến độ giải quyết đơn, theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hai Bà Trưng vẫn tiếp tục trong trạng thái "đang thụ lý hồ sơ, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Quang Huy tại địa chỉ số 2 phố Đồng Nhân, phường Đồng Nhân. Trên cơ sở hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, UBND quận Hai Bà Trưng sẽ giải quyết các đề nghị của công dân theo quy định".
Vì lý do gì mà một sự việc tưởng chừng không quá phức tạp lại bị kéo dài thời gian giải quyết đến vậy? Một điều lạ là đến bản thân ông Huy cũng chưa bao giờ nhận được lời giải thích cho sự việc này từ phía những người có trách nhiệm của quận Hai Bà Trưng.
Ngay giữa Thủ đô, cán bộ của quận Hai Bà Trưng lại vô tư "ngâm" hồ sơ từ năm này qua năm khác, vô cảm với những đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng do năng lực hay những lý do "tế nhị" nào khác mà sự việc đến nay chưa có hồi kết.
Sự việc này cần được thành phố Hà Nội làm sáng tỏ, trả lời thấu đáo cho người dân và cũng làm rõ trách nhiệm của các cá nhân đã để sự việc kéo dài làm khổ nhân dân.
Đã đến lúc hành trình dài này cần kết thúc, và người trong cuộc cần một câu trả lời thỏa đáng từ phía các cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng. Báo Điện tử Chính phủ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc này.