• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Coi thường pháp luật: Hầu tòa!

05/08/2011 07:05

Đứng trước vành móng ngựa của TAND tỉnh Kon Tum ngày 26/7/2011 với tội danh Chống người thi hành công vụ là 4 bị cáo đều ngụ ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bị cáo đầu vụ, chủ mưu là Nguyễn Duy Thống (1971) làm nghề lái xe, bị cáo thứ 2 là Lê Đào (1976) lái xe thuê, hai bị cáo là anh em ruột Trần Đình Quốc Hải (1971) và Trần Đình Quốc Sang (1984).

Theo cáo trạng, chiều ngày 09/01/2010, Nguyễn Thị Túy thuê xe 92H-0082 của Nguyễn Duy Thống do Lê Đào lái từ thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc, Quảng Nam) lên huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum chở chuối về Đà Nẵng theo đường Hồ Chí Minh. Đến gần địa phận tỉnh Kon Tum, bà Túy yêu cầu Đào dừng xe lại bốc lên 2,507 m3 gỗ Dổi không có giấy tờ hợp lệ, sau đó tiếp tục chạy lên huyện Đăk Tô mua 145 bao xác mỳ chất lên hòng ngụy trang số gỗ trên. Khoảng 15 giờ ngày 10/01/2010, khi xe chạy về đến đèo Lò Xo thì bị Đội kiểm lâm cơ động số 2 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum kiểm tra, phát hiện trên xe có chở gỗ nên yêu cầu Lê Đào lái xe lên trụ sở Đội để lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, do trụ sở ở trên dốc cao, xe chở nặng không lên được nên cán bộ kiểm lâm cho dừng bên lề đường để tìm cách hạ bớt số bao xác mỳ xuống.Túy liền điện báo cho Thống biết và yêu cầu Thống cho xe lên để chở xác mỳ. Nhận được tin, Thống đang ngồi nhậu với Hải, Sang, Đông nên nói lại cho mọi người biết, rồi nhờ tất cả cùng đi với Thống và được cả ba đồng ý. Thống lái xe ô tô tải biển số 92K-5314 của mình chở theo Hải, Sang, Đông chạy lên phía đèo Lò Xo. Khi đến thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam, giáp ranh với Kon Tum ), Thống dừng xe mua bao thuốc lá, đồng thời lấy hai vỏ chai bia la-ru cầm theo và nói Sang lấy 2 vỏ bia nữa để vào trong ca-bin. Trên đường đi, Thống nói với mọi người là Đội kiểm lâm thường chỉ có ít người, lên đe dọa, uy hiếp để cho Đào đánh xe chở gỗ chạy trốn và được cả Hải, Sang, Đông đồng ý. Đến nơi đã khoảng 20 giờ, Thống cầm một tuýp sắt, Sang cầm 2 vỏ bia, Hải cầm 1 vỏ bia, Đông cầm 1 cờ-lê gặp Túy, Đào. Thấy vắng vẻ, Thống bảo Đào nổ máy xe chạy đi, có gì Thống chịu trách nhiệm. Đào liền lên xe chở gỗ nổ máy bỏ chạy theo hướng về Đà Nẵng. Khi đó cán bộ kiểm lâm chỉ có anh Võ Thanh Kỳ ở gần chỗ xe đậu ra cản lại thì Thống xông đến, Sang, Hải đập vỡ chai bia xuống đường hò hét dọa đánh chết kiểm lâm. Anh Kỳ hoảng sợ phải bỏ chạy lên trạm kêu đồng đội hỗ trợ và được lãnh đạo cho phép đuổi theo truy cản, bắt lại xe chở gỗ chạy trốn. Hai chiếc xe mô-tô chở 4 kiểm lâm viên đuổi theo đến gần thị trấn Khâm Đức thì đuổi kịp xe ô tô chở gỗ của Đào. Anh Kỳ nổ 2 phát súng chỉ thiên báo hiệu dừng xe nhưng Đào vẫn ngoan cố bỏ chạy buộc anh Kỳ phải bắn thủng lốp xe. Đào buộc phải dừng xe, nhảy xuống và bỏ xe chạy trốn. Kiểm lâm Kon Tum đã phối hợp với kiểm lâm, công an huyện Phước Sơn lập biên bản tạm giữ xe và tang vật để xử lý. Phần Thống lái xe chở bà Túy, Hải, Sang, Đông đã đón được Đào ở ngã ba làng Hồi, huyện Phước Sơn rồi cùng chạy về Đại Lộc.
Hành vi của Thống, Hải, Sang dùng hung khí đe dọa cán bộ kiểm lâm, tuy chưa gây thương tích cho ai nhưng là hành vi nguy hiểm, chống người thi hành công vụ; còn Lê Đào, khi bị truy đuổi, mặc dù kiểm lâm đã nổ súng cảnh cáo, nhưng Đào vẫn ngoan cố bỏ chạy, chỉ đến khi bị bắn thủng lốp xe mới dừng xe chạy trốn. Trong khi đó, thời gian gần đây, tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép ở địa bàn giáp ranh hai tỉnh Kon Tum với Quảng Nam hết sức nghiêm trọng; số vụ lâm tặc chống người thi hành công vụ, gây thương tích cho lực lượng kiểm lâm, thậm chí hành hung gây chết người ngày càng gia tăng, gây bức xúc dư luận, do đó cần phải đưa ra xét xử nhằm trừng phạt kẻ phạm tội, ngăn ngừa chung. Do đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ theo Điều 257 Bộ Luật hình sự đối với các bị can Thống, Đào, Hải, Sang.Riêng Đông, do nửa chừng dừng lại, không tham gia vào việc hành hung,đe dọa anh Kỳ nên được miễn truy tố.
Từ trái sang: các bị cáo Thống, Đào, Hải, Sang.
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận, nhất là đối với bị cáo Nguyễn Duy Thống đã có thời gian đi bộ đội, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chí thú làm ăn, song chỉ vì sự nông nổi và có ý coi thường pháp luật nên đã phải trả giá bằng bản án tù.
Căn cứ những quy định của pháp luật, sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo đều là người lao động, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, nhất thời phạm tội do nhận thức pháp luật kém nên đã tuyên bản án 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Duy Thống, tuyên 6 tháng 27 ngày tù đối với bị cáo Lê Đào, hai bị cáo Hải và Sang đều 5 tháng 10 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam đối với các bị cáo Đào, Hải, Sang, do đó tuyên trả tự do cho Đào, Hải, Sang ngay tại tòa.
Vụ án đã khép lại, các bị cáo đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của họ. Đây là bài học cần thiết cho những ai coi thường pháp luật./.
Tôn Bảo