Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Lực lượng công an căng mình hỗ trợ nhân dân trong thiên tai
Tại tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn giáp ranh giữa Huế và Đà Nẵng, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngay trong sáng 27/10, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp đã phối hợp cùng lực lượng CSGT TP. Huế lập chốt hai đầu tuyến, tạm dừng lưu thông, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn phương tiện di chuyển theo hướng an toàn khác.
Trung tá Đặng Ngọc Tài, Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp, cho biết: "Chúng tôi duy trì trực 24/24 tại các điểm xung yếu, phối hợp với các lực lượng kịp thời phong tỏa, phân luồng, tuyệt đối không để xảy ra sự cố giao thông trong mưa lũ."

CSGT Công an TP. Đà Nẵng hỗ trợ người dân di chuyển tránh lụt và túc trực tại các điểm xung yếu.
Cùng thời điểm, tại xã Phước Hiệp, nước sông suối dâng cao khiến tuyến QL14E tiếp tục sạt lở, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt, đe dọa bị vùi lấp. Trong tình thế khẩn cấp, Công an xã Phước Hiệp đã phối hợp với các lực lượng chức năng vận động và di dời khẩn cấp 38 hộ với 183 nhân khẩu, trong đó có một sản phụ đang chuyển dạ, đến nơi an toàn tại Trung tâm Y tế Hiệp Đức.
Lực lượng công an còn căng dây, dựng barie, đặt biển cảnh báo tại các tuyến sạt lở để ngăn ngừa rủi ro.

Công an xã Phước Năng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho tài xế bị mắc kẹt do sạt lở đường.
Trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh), mưa lớn khiến đất đá tràn xuống đường, hàng trăm phương tiện bị ùn ứ. Cảnh sát giao thông và dân quân xã Phước Năng kịp thời có mặt, huy động máy móc mở đường tạm, phát nước uống, mì tôm, bánh mì cho tài xế và người dân đang bị kẹt.
CSGT hỗ trợ du khách nước ngoài và người dân ra khỏi khu ngập lụt tại Hội An
Không chỉ ở miền núi, tại các khu vực hạ du và trung du như Hội An, Đại Lộc, Thượng Đức, Vu Gia, nước lũ dâng nhanh, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng đã kích hoạt toàn bộ lực lượng, 100% quân số trực chiến, tăng cường cán bộ chiến sĩ về các địa bàn trọng điểm, hỗ trợ người dân di chuyển, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương chốt chặn, cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông tại những nơi ngập sâu.

CSGT hỗ trợ du khách nước ngoài và người dân ra khỏi khu ngập lụt tại Hội An
Đặc biệt, tại Quốc lộ 1, nơi thường xuyên ngập lụt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, các chiến sĩ CSGT đã có mặt để phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ người dân qua vùng ngập an toàn, đồng thời cảnh báo các khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh.
Tối 27/10, Phòng CSGT đã tạm thời chặn tuyến Quốc lộ 1, điều hướng phương tiện lên cao tốc và các tuyến an toàn khác. Đến sáng 28/10, nhiều tuyến đường như QL40B, QL14E, đường Hồ Chí Minh vẫn bị ngập và sạt lở nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Phòng CSGT CATP đã huy động tối đa lực lượng, lập các tổ công tác ứng trực tại hiện trường, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị quản lý đường bộ khắc phục sạt lở.

Lực lượng lập chốt chặn tại xã Thăng Bình
Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết: "Hiện toàn Thành phố có hơn 128 điểm ngập lụt, sạt lở. Chúng tôi đã rà soát toàn bộ các khu vực nguy cơ cao, bố trí lực lượng trực 24/24, kiên quyết không để người dân và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm. Lực lượng CSGT cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an cơ sở hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân."

Các thành viên Đội thanh niên xung kích phân loại, đóng gói thực phẩm, sữa, nước uống, mì tôm và lương khô để hỗ trợ những địa bàn ngập
Sáng 28/10, Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng triệu tập các thành viên Đội Thanh niên xung kích, cấp phát quân tư trang và tiếp nhận hàng trăm phần quà gồm thực phẩm, sữa, nước uống, mì tôm, lương khô do cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm đóng góp. Ngay tại trụ sở, các đoàn viên, thanh niên tất bật phân loại, đóng gói, sẵn sàng lên đường cứu trợ trong chiều cùng ngày.
Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng Ban Thanh niên Công an Thành phố, cho biết chỉ trong vài giờ vận động, tinh thần sẻ chia đã lan tỏa mạnh mẽ: "Anh em làm xuyên trưa để kịp chuyển nhu yếu phẩm đến tay người dân nhanh nhất có thể."
Đây là lần thứ hai trong vòng ít ngày, Đội Thanh niên xung kích xuất quân cứu trợ vùng ngập. Không chỉ mang theo lương thực, họ còn mang tinh thần "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với bà con, phối hợp cùng công an cơ sở ứng cứu, di dời, bảo đảm an toàn cho nhân dân giữa mưa lũ.
Minh Trang