
Trao đổi về hoạt động công đoàn của nông trường, Bí thư chi bộ, giám đốc nông trường cao su Tân Hưng, xã Ya Chiêm, thành phố Kon Tum Nguyễn Văn Lợi cho biết: “Trong những năm qua, chi bộ, ban giám đốc nông trường rất chú trọng, quan tâm đến các hoạt động của công đoàn. Chuyển biến rõ nét và cơ bản nhất là bộ máy tổ chức của công đoàn được kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn đã đi vào nề nếp; tạo ra nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, chăm lo đời sống vật chất , tinh thần của người lao động.
Nông trường cao su Tân Hưng, xã Ya Chiêm hiện có trên 350 cán bộ, công nhân lao động, tróng đó có 260 lao động nữ, chiếm gần 60% và gần 60 lao động là người dân tộc thiểu số, chiếm gần 12%, được chia thành 10 tổ sản xuất; quản lý 700 ha cao su. Ngay trước khi bước vào vụ khai thác năm 2011, nông trường đã chuẩn bị đầy đủ vật tư để khai thác như: kiềng, chén, máng dẫn mủ, máng che mưa… mở các lớp học khai thác mủ cho người lao động, luyện tay nghề, thợ giỏi, học tập quy chế dân chủ, phương án khoán mới để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động nông trường.Thành công ngoài mong đợi, từ một đội sản xuất chỉ có 190 ha cao su, đến nay, Tân Hưng đã trở thành nông trường dẫn đầu về diện tích trồng mới cao su, trong đó 436 ha đã cho khai thác. Năng suất khá cao so với toàn công ty: 1.650kg/1 ha. Tân Hưng là nông trường đã đạt 107% kế hoạch và dự kiến đến hết mùa sản xuất sản lượng có thể đạt 115% kế hoạch giao. Đặc biệt có 230 hộ là người dân tộc Jơ Rai nhận khoán 243 ha cao su của nông trường, trong đó có 20 công nhân là người Jơ Rai ở làng Bua, làng Klâu Ngó và Klâu Ngo Zố. Năm 2010, nông trường cho 20 công nhân là người dân tộc Jơ Rai vay mỗi người 6,5 triệu đồng không tính lãi và được trừ vào lương sau 10 năm để làm nhà ở. Nhiều gia đình người Jơ Rai nhờ cây cao su mà đã đổi đời như Y Nhàn, Y Hrê đến Siêu Din, A Khôn... đều có mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng. Những ngôi nhà ngói mới của bà con dân tộc thiểu số, của công nhân đã mọc lên. Nông trường đã có nhà trẻ, lớp mẫu giáo, có bộ phận y tế chăm sóc sức khỏe công nhân. Đặc biệt đã gây dựng một đội ngũ cán bộ người dân tộc tại chổ được trưởng thành từ gian khổ.
Theo chủ tịch công đoàn nông trường, ngay từ đầu năm 2011 công đoàn nông trường đã phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thàng lập công đoàn Việt Nam. Phong trào thi đua thật sự đã và đang bám sâu vào tư tưởng và hành động của người lao động. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó, lao động giỏi như: Y Nhàn, Y Hrê Siêu Din, Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Tuẩn ở tổ 2, Lê Thị Yên ở tổ 7, Hồ văn Hải ở tổ 4,A Khôn và Phạm Thị Tuyết tổ 5. Bí thư chi bộ, giám đốc nông trường Nguyễn Văn Lợi ngoài nhiệm vụ là lãnh đạo, đồng thời cũng là một đoàn viên công đoàn luôn nhiệt tâm với các phong trào do công đoàn phát động. Anh luôn thể hiện là người giám đốc tận tụy, mẫu mực trong từng công việc, được cán bộ, đảng viên và người lao động quý trọng. Anh cho biết, chi bộ, ban giám đốc nông trường luôn đặt đúng vai trò, vị trí của công đoàn trong toàn bộ nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vì thế, vượt qua những khó khăn của nhiều năm trước đây nông trường cao su Tân Hưng đã và đang là một đơn vị luôn dẫn đầu công ty cao su Kon Tum về năng suất, sản lượng và người lao động đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách như BHXH, BHYT, BHLĐ, chế độ độc hại được nông trường cấp phát đúng, đủ, kịp thời. Công đoàn nông trường còn phát động phong trào thi đua lao động sản xuất giữa các tổ với nhau, giữa công nhân với công nhân, tích cực làm kinh tế phụ gia đình như trồng thêm sắn, cà phê, chăn nuôi heo, bò… không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động. Đến thăm nông trường cao su Tân Hưng, chúng tôi rất vui khi được công nhân cho biết, nông trường đã tổ chức tốt việc ăn ca cho công nhân. Việc ăn ca được các công đoàn bộ phận kết hợp với bộ phận y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát về chế độ, tiêu chuẩn, định lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nên công nhân, người lao động rất phấn khởi, an tâm.
Chia tay với nông trường cao su Tân Hưng, tôi được nghe bao điều của người lao động và dân làng Bua nói về tổ chức công đoàn nông trường "tổ ấm" của công nhân và lao động với bao niềm mong ước lớn. Còn cây cao su đang ngút ngàn xanh bên những ngọn đồi, con suối đã và đang hối hả cho những dòng nhựa trắng làm đổi đời những chủ nhân của nó.
Cẩm Lệ