• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Cựu lục địa mơ ngôi vô địch

(Chinhphu.vn)- Trước khi vòng tứ kết khởi tranh, nhiều người cho rằng World Cup 2010 sẽ là cuộc đấu nội bộ Nam Mỹ. Thế nhưng, khi cả Brazil lẫn Argentina và Paraguay bị loại thì giờ đây, World Cup giống như … giải vô địch châu Âu với khách mời là Uruguay.

04/07/2010 15:23

Bóng dáng nhà vô địch sau vòng tứ kết (đội tuyển Đức)

Châu Âu áp đảo

Nếu chiến thắng của Hà Lan trước Brazil còn có chút nào may mắn thì cuộc đối đầu châu Âu – Nam Mỹ đêm qua giữa Đức và Argentina thực sự là màn biểu dương sức mạnh để tạo nên lợi thế lớn cho bóng đá cựu lục địa trong cuộc đua tới chiếc Cúp Vàng.

Cho đến trước giờ bóng lăn trên SVĐ Cape Town, những dự báo chuyên môn mạnh dạn nhất cũng không thể ngờ “cỗ xe tăng Đức” lại có chiến thắng dễ dàng và đậm đà đến thế trước các vũ công tango không hề kém cạnh, nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn nếu nhìn vào lực lượng như vẫn từng được nhắc đến khi đặt 2 đội lên bàn cân so sánh.

Nhưng đêm qua, nhập cuộc với tốc độ cao, “phủ đầu” bằng bàn thắng sớm (phút thứ 4) và nhanh chóng triển khai lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ sắc bén, đội bóng của HLV Loew đã dập vùi Argentina tới 4 bàn không gỡ.

Rõ ràng là, chỉ với 2 trận thắng áp đảo (thắng Anh 4-1 ở vòng 16 và 4-0 trước Argentina), đội tuyển Đức chính là đội bóng đang sở hữu hàng công mạnh nhất, lối chơi đẹp mắt nhất VCK World Cup 2010 và đương nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá nhất của ngôi vô địch.

Còn Argentina của Maradona có lẽ chỉ còn nên tự trách mình, giống như người đồng hương Brazil, khi không còn là ... Argentina vào thời khắc quyết định nhất.

Trong trận tứ kết cuối cùng, phần thắng chung cuộc cũng nghiêng về đội  ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật của đại diện Nam Mỹ Paraguay, Tây Ban Nha phải nhờ tới bàn thắng duy nhất vào phút 83 của siêu tiền đạo Villa với có được tấm vé vào bán kết. Ngoài ra, trong trận đấu này, điểm nhấn đáng chú ý khác là cả Tây Ban Nha và Paraguay đều được hưởng đá phạt 11m, nhưng cầu thủ hai đội đều không thực hiện thành công bởi sức ép tâm lý đè nặng.

Như vậy, vòng bán kết có 3 gương mặt xuất sắc nhất châu Âu, Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha trong khi Nam Mỹ chỉ còn 1 đội Uruguay. Thế nên, Cúp vô địch thật khó mà "thoát" khỏi tay cựu lục địa.

Hy vọng về nhà vô địch mới

Vẫn biết trái bóng tròn luôn mang đến những bất ngờ mà chẳng ai có thể dự báo hết, nhưng cũng chẳng ai trong số hàng tỷ người hâm mộ có thể ngờ cục diện đua tranh tại World Cup lại xoay chuyển tới “chóng mặt” như thế.

Paraguay (áo đỏ) thất thủ

Nếu tại vòng bảng, là lời chia tay sớm đi vào lịch sử của từ đội chủ nhà Nam Phi, đến á quân Pháp, rồi đỉnh điểm là ĐKVĐ Italia cũng phải nói lời từ biệt. Đến vòng 1/8, lại là tuyển Anh vốn được nhiều kỳ vọng và bóng đá Nam Mỹ chiếm ưu thế lớn khi góp mặt tới 4/8 đại diện ở vòng tứ kết. Khi đó đã không ít người đã nghĩ đến một trận chung kết giữa Argentina – Brazil và chiếc Cúp Vàng lại thêm 1 lần về Nam Mỹ.

Nhưng rồi, chỉ sau 4 trận tứ kết, tất cả đã đảo chiều. Hà Lan vượt qua Brazil, Đức thắng Argentina và Tây Ban Nha loại Paraguay, cả 3 đại diện châu Âu đều giành quyền vào bán kết.

Tây Ban Nha sẽ gặp Đức ở trận bán kết 2 (diễn ra vào 1h30 ngày 8/7 theo giờ Việt Nam) và như thế, châu Âu đã chắc 1 suất trong trận chung kết diễn ra vào ngày 11/7 tới tại sân Soccer City của thành phố Johannesburg.

Trận bán kết 1 (1h30 ngày 7/7) là cuộc đấu cuối giữa Nam Mỹ và châu Âu, khi Uruguay sẽ gặp Hà Lan. Tất nhiên, hy vọng cuối của Nam Mỹ được trông cả vào thày trò HLV Óscar Tabárez, nhưng quả thật trong cái thế “3 đánh 1” cùng đẳng cấp vượt trội lẫn phong độ đang lên của các đại diện châu Âu thì hy vọng đó là quá ít.

Trận chung kết World Cup 2010 thì vẫn còn xa, bởi phía trước còn là vòng bán kết cũng rất được chờ đợi. Đức và Tây Ban Nha tái hiện trận chung kết EURO 2008, khi đó, Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch. Còn với Uruguay lại là cơ hội cho những hy vọng cuối cùng của Nam Mỹ khi đối đầu với Hà Lan.

Không quá nhiều chênh lệch giữa 2 cặp đấu, nên mọi dự báo thì cứ là… dự báo bởi trái bóng Jabulani hoàn toàn có thể mang đến những bất ngờ mới.

Và biết đâu, người hâm mộ sẽ được chào đón một gương mặt mới ở ngôi vô địch nếu cả Đức và Uruguay … bị loại.

Hoàng Hà