Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ và Thiếu tướng U Myat Thu ký biên bản bàn giao số trang thiết bị, vật tư, lương thực - Ảnh: QĐND
Ngày 7/4, tại Thủ đô Naypyidaw, Đoàn cứu hộ QĐND Việt Nam đã trao các trang thiết bị cứu hộ, vật tư quân y, hậu cần và lương thực, thực phẩm mà Đoàn mang theo tặng Myanmar để giúp nước bạn tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả động đất.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định hỗ trợ thêm lương khô và lều bạt, dự kiến sẽ được bàn giao cho Myanmar trong thời gian sớm nhất.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Trưởng đoàn QĐND Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar cho biết, đây là tình cảm, sự chia sẻ của QĐND Việt Nam dành cho đất nước và nhân dân Myanmar
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cũng khẳng định trong quá trình hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất ở Thủ đô Naypyidaw, Đoàn cứu hộ QĐND Việt Nam đã phối hợp hiệu quả với lực lượng cứu hộ Myanmar, nhằm mục tiêu chung là giúp người dân địa phương giảm thiểu, vơi đi đau thương, mất mát.
Thiếu tướng U Myat Thu, Cục trưởng Cục Cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn (Bộ Nội vụ Myanmar) bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời, quý giá của Đoàn QĐND Việt Nam.
Ông cũng đánh giá cao năng lực, tính kỷ luật của lực lượng cứu hộ QĐND Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ và bày tỏ mong muốn được học hỏi thêm những kinh nghiệm của Việt Nam trong ứng phó với thảm họa, cứu hộ, cứu nạn.
Trước đó, ngay sau khi đến Thủ đô Naypyidaw, Đoàn cứu hộ QĐND Việt Nam đã trao cho phía Myanmar 40 tấn lương khô; các thành viên trong đoàn quyên góp 5.000 USD để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất.
Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh do thành viên đoàn cung cấp
Còn trong ngày 6/4, Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã tiếp tục đến thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhân bị thương nặng do động đất tại 2 bệnh viện dã chiến thuộc Thủ đô Naypyidaw, Myanmar.
Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng Đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ trong đoàn đã trao các suất quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện 100 giường tại Shwe Kyarpin Football Stadium, thị trấn Zabu Thiri với 96 bệnh nhân và Bệnh viện dã chiến 60 giường tại sân vận động ngoài trời, thuộc quận Pyinmana, có 48 bệnh nhân.
Đại tá Kyaw Myo Tun, Chỉ huy Bệnh viện dã chiến cho biết: "Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam. Chúng tôi rất trân trọng hành động của các bạn, các bạn đã đến tận nơi trao tặng các món quà tận tay cho từng người dân Myanmar ở đây".
Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam cùng đội ngũ y tế Myanmar đang chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh do thành viên đoàn cung cấp
Trước đó, chiều 5/4, Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã cử một tổ công tác tập hợp trang thiết bị gồm: Nhà bạt, giường cùng vật tư y tế, thuốc và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác như mỳ tôm, lương khô, nước sạch... trao tặng người dân đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa 1.000 giường.
Như vậy, tổng số lượng hàng hóa của Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng là gần 3 tấn và số tiền 20 triệu Ryat (hơn 9.000 USD) là số tiền do các thành viên trong đoàn và một số nhà hảo tâm quyên góp.
Chiều 6/4, Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư tổ chức Myanmar tổ chức Lễ Tri ân các đoàn cứu trợ quốc tế đến từ 5 quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines.
Đây là những đoàn đã có mặt tại Myanmar từ rất sớm ngay sau khi trận động đất xảy ra. Cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ của các Đoàn cứu trợ quốc đến từ 5 quốc gia, Tiến sĩ Soe Win, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư Myanmar đánh giá rất cao sự nỗ lực tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân và hỗ trợ người dân Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất.
Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến 5 đoàn cứu trợ quốc tế đến từ Đông Nam Á, Tiến sĩ Soe Win gửi lời cảm ơn chân thành đến chính phủ các quốc gia đã cử đoàn đến để chia sẻ với Myanmar trong hoàn cảnh thiên tai khó khăn này.
Cũng tại buổi lễ, đại diện phía Myanmar cho biết kết thúc giai đoạn tìm kiếm cứu nạn để chuyển sang giai đoạn tái thiết.
Vũ Phong