• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Đông đảo nhân dân miền nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Chinhphu.vn) - Ngày 26/7, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân sinh sống ở TPHCM và khu vực phía nam xếp thành nhiều hàng dài bên ngoài Hội trường Thống Nhất chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

26/07/2024 12:10
Đông đảo nhân dân miền nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Các bạn trẻ xếp thành hàng dài bên ngoài Hội trường Thống Nhất chờ vào viếng - Ảnh: VGP/Anh Lê

Theo thống kê từ Ban tổ chức, trong ngày 25/7, đã có 691 đoàn với 38.127 người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM).

Ngay từ sáng sớm ngày 26/7, hàng nghìn người dân sinh sống ở TPHCM và khu vực phía nam xếp thành nhiều hàng dài bên ngoài Hội trường Thống Nhất chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đông đảo nhân dân miền nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (TP. Bến Cát, Bình Dương) mang theo bài thơ tự làm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng - Ảnh: VGP/Anh Lê

Hòa chung trong dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Tuyết (TP. Bến Cát, Bình Dương) mang theo bài thơ tự làm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng. Bà Tuyết xúc động chia sẻ: Hôm nay là ngày cuối để tôi có thể đến đây viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bày tỏ lòng thành kính trước nhà lãnh đạo đáng kính, hết lòng vì nước vì dân.

Đông đảo nhân dân miền nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân vào viếng - Ảnh: VGP/Anh Lê

Ông Trần Minh Phúc, sinh năm 1942, nguyên là Tiểu đoàn trưởng, Quân đoàn 4, là dũng sĩ diệt xe tăng cơ giới, chiến sĩ thi đua toàn miền, có huy hiệu Bác Hồ, dẫn theo cháu đi từ Bình Dương đến Hội trường Thống Nhất, xếp hàng từ 7h sáng cùng người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đông đảo nhân dân miền nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Ông Trần Minh Phúc, nguyên là Tiểu đoàn trưởng, Quân đoàn 4, dẫn cháu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VGP/Anh Lê

Ông Phúc xúc động cho biết, rất trân trọng và dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tình cảm đặc biệt, bởi sự liêm khiết và tấm lòng luôn đau đáu vì nước, vì dân.

Đông đảo nhân dân miền nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Người dân xếp hàng ngay ngắn chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VGP/Anh Lê

Gần trưa, dòng người vẫn rất đông, xếp thành nhiều hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đông đảo nhân dân miền nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Các bạn thanh niên kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VGP/Anh Lê

Anh Lê