• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

ĐT Việt Nam: Mở toang cánh cửa vào chung kết

(Chinhphu.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu đầy quả cảm, hạ đội tuyển Malaysia với tỷ số 2-1 trên SVĐ Shah Alam. Thầy trò HLV Miura đã mở toang cánh cửa vào chung kết VFF Suzuki Cup 2014.

07/12/2014 21:00

Một trận đấu tuyệt vời trên sân khách làm nức lòng người hâm mộ nước nhà trên sân Shah Alam và những người theo dõi trận đấu qua truyền hình, đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam  mở toang cánh cửa vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014.

Trước ĐT Malaysia nhiều toan tính, chơi rắn cũng như áp lực khổng lồ của gần 8 vạn khán giả Malaysia, các học trò của HLV Miura đã chơi với lòng quả cảm và khát vọng cao độ rồi giành chiến thắng dù bị dẫn trước. Chiến thắng trận lượt đi đã tạo lợi thế vô cùng lớn khi các cầu thủ Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia trên "chảo lửa" Mỹ Đình ngày 11/12 tới đây.

Xin chúc mừng các học trò của HLV Miura và người hâm mộ nóng lòng chờ đợi trận đấu gặp lại ĐT Malaysia sắp tới.

Áp lực khổng lồ trên sân Shah Alam cũng không làm các học trò của ông Miura sờn lòng. Ảnh: zing.


----------------------------------------
Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc: Việt Nam thắng Malaysia 2-1.

ĐT Malaysia được hưởng 3 quả phạt góc liên tiếp nhưng các học trò của ông Miura bình tĩnh hóa giải.
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. ĐT Việt Nam vẫn dẫn trước 2-1.

Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam vẫn đứng vững trước áp lực của các cầu thủ chủ nhà khi họ mong muốn tìm bàn gỡ hòa.

Phút 84:
Phía ĐT Việt Nam, Thanh Hiền vào sân thay Huy Toàn.

Phút 81'
: Malaysia có sự thay đổi người cuối cùng. Indra Putra vào thay cho Azamuddin Akil.

Các cầu thủ Malaysia liên tục vây hãm khung thành ĐT Việt Nam.

Trên SVĐ Shah Alam trời bắt đầu đổ mưa.

Phút 70':
Tiền vệ Tiền vệ đội trưởng Malaysia  Safiq Rahim đã có hành động xấu khi đánh cầu thủ Việt Nam. Rất may cho Rahim là trọng tài chỉ rút thẻ vàng để cảnh cáo.

Phút 66 ĐTVN bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 3. Đường chuyền của Mạc Hồng Quân mở toang cơ hội cho Công Vinh. Tuy nhiên, Công Vinh lại dứt điểm không tốt nên cơ hội bị trôi qua.

Phút 60': VÀOOOO!
Ngay khi vào sân, Mạc Hồng Quân đã ghi dấu ấn khi kiến tạo để Văn Quyết cứa lòng chuẩn xác đánh bại thủ môn Fahmi Bin Che Mat. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Văn Quyết không cho thủ môn Malaysia cơ hội nào


ĐT Malaysia thay cầu thủ đầu tiên. Ngay sau đó, ĐT Việt Nam tung Mạc Hồng Quân vào thay Thành Lương.

Phút 55': Cú sút trái phá của Hoàng Thịnh ở khu vực trung lộ đưa bóng đi quá bổng so với khung thành của Malaysia.

Ông Miura chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công.

Phút 50':
Sau khi bóng đến chân của Safee Sali (số 10) ở khu trung lộ, tiền đạo của Malaysia dứt điểm rất nhanh nhưng bóng đi không chính xác.

Đội tuyển Việt Nam vẫn đang kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, các học trò HLV Miura chưa thể tiếp cận được khung thành đối phương.

Hiệp 2 bắt đầu.
Hai đội chưa thay cầu thủ nào.


Hiệp 1 kết thúc. Hai đội tạm nghỉ với tỷ số 1-1.


ĐT Malaysia mở tỷ số trước trong một tình huống không thật rõ ràng nhưng trọng tài vẫn cho các cầu thủ chủ nhà hưởng quả đá phạt 11m. Sau bàn thua, các học trò của ông Miura nỗ lực "chiến đấu" không mệt mỏi và Huy Toàn lập công sau pha phối hợp ăn ý, ghi bàn thắng quan trọng cho ĐT Việt Nam.

Pha ghi bàn rút ngắn tỷ số quan trọng của Huy Toàn.

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Phút 43,
cú volley của Ngọc Hải ở cự ly gần sau tình huống đá phạt góc đưa bóng đập trúng vào cầu thủ chủ nhà bật ra.

Phút 39':
Thêm một pha dứt điểm nữa của ĐTV Việt Nam. Tuy nhiên, cú sút của Hoàng Thịnh thiếu lực và đi trúng vào vị trí của thủ thành Malaysia.

Các học trò của ông Miura tiếp tục tấn công dữ dội về phía khung thành ĐT Malaysia.

Phút 32,
nỗ lực tuyệt vời của ĐT Việt Nam đã được đền đáp. Sau pha phối hợp ăn ý, Huy Toàn đã ghi bàn thắng gỡ hòa thuyết phục. Quan trọng vì đây là bàn thắng trên sân khách.

Phút 27,
cầu thủ số 24 Malaysia (Muslim Ahmad) phạm lỗi với Công Vinh. Các cầu thủ Việt Nam được hưởng quả đá phạt.

Bàn thắng sớm giúp Malaysia chơi hưng phấn hơn. Tuy nhiên, hàng thủ của ĐT Việt Nam vẫn đang chơi tập trung và ngăn chặn thành công những pha lên bóng của đội chủ nhà.

Sau bàn thua từ một tình huống không rõ ràng, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công.Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công. Phút 16, pha băng xuống và dứt điểm rất tốt của Công Vinh, tuy nhiên, ở góc quá hẹp tiền đạo xứ Nghệ đã không thể đánh bại được thủ môn Malaysia.

Phút 13.
Trong một pha lộn xộn trước khung thành, trong tài cho rằng cầu thủ Việt Nam để bóng chạm tay trong vòng cấm và ĐT Malaysia được hưởng quả phạt 11m. Các cầu thủ chủ nhà đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Các cầu thủ Việt Nam vẫn đang thi đấu rất tự tin. Điều đó giúp đội quân của HLV Miura truy cản thành công mọi pha lên bóng của đối thủ trong những phút đầu tiên.

Pha bỏ lỡ của Hoàng Thịnh

Phút 4' Đáng tiếc. Hoàng Thịnh bỏ lỡ cơ hội đầu tiên. Sau đường chuyền của Công Vinh ở khu trung lộ, Hoàng Thịnh tung ra cú cứa lòng nhưng bóng lại đi chệch khung thành của Malaysia.

Trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia bắt đầu.

Các cầu thủ 2 đội bắt đầu tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của nhau. Các cầu thủ Việt Nam chơi có phần sắc nét hơn.

Hiệp 1 trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam bắt đầu. Đội chủ nhà giành quyền giao bóng.

Tổ trọng tài điều hành trận đấu đều là người Trung Quốc.
 
Lễ chào cờ Việt Nam và Malaysia bắt đầu được tiến hành.

Hai đội bắt đầu tiến ra sân chuẩn bị cho trận đấu quan trọng.

SVĐ Shah Alam "nóng" rực với "biển" cổ động viên chủ nhà.

Trước giờ bóng lăn, Trưởng đoàn Mai Đức Chung cho hay tinh thần của các cầu thủ Việt Nam rất tốt và đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này.

Còn ông Phan Anh Tú- Tổng Thư ký LĐBĐ Hà Nội nói: Đây sẽ là trận đấu căng thẳng, hấp dẫn.

Cầu thủ 2 đội đã ra sân khởi động.

Các cầu thủ Việt Nam khởi động trong sân Shah Alam. Ảnh: zing.vn

Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh - Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Huy Hùng - Hoàng Thịnh, Ngọc Hải, Thành Lương, Huy Toàn - Công Vinh, Văn Quyết.

ĐT Malaysia: Che Mat, Jasuli, Rahim, Talaha, Sali, Subramaniam, Akil, Kamal, Azmi, Ahmad, Shas.

-----------------------------------

Cả ĐT Việt Nam và Malaysia đều đã từng đăng quang ngôi cao nhất AFF Cup nên thật dễ hiểu ở giải đấu lần này, các cầu thủ đều mong muốn tìm lại ánh hào quang thuở nào.

Để có thể đạt đến cái đích sau cùng ấy, cả hai đội hiểu rằng phải giành thế thượng phong trong lượt trận bán kết mà trước hết là ở trận đấu lượt đi này.

Chính vì vậy, trận bán kết trên sân Shah Alam với khoảng 70.000 chỗ ngồi hứa hẹn là cuộc chạm trán hấp dẫn.

Trước giờ bóng lăn, ngay trên sân khách, các cổ động viên Việt Nam mặc áo in hình cờ Tổ quốc nhuộm đỏ khán đài.

Cổ động viên Việt Nam trên sân vận động Shah Alam. Ảnh: zing.vn
Sáng nay (7/12), thầy trò HLV Toshiya Miura đã có buổi tập nhẹ nhàng để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với ĐT Malaysia trong khổ bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014.

Đội hình dự kiến:
Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Thành Lương, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thanh Trung, Công Vinh, Văn Quyết.

Theo cựu tuyển thủ quốc gia Đức Thắng, dù ĐT Malaysia không còn mạnh như thời điểm họ thâu tóm danh hiệu khu vực ở SEA Games 2009 và AFF Cup 2010 nhưng đây là một đối thủ đầy toan tính" nên các cầu thủ Việt Nam không được lơ là.

HLV ĐT Malaysia: Chúng tôi cần ghi được bàn thắng trong trận đấu này. Sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà trên các khán đài có thể tiếp thêm sinh lực cho các cầu thủ, giúp họ có thể chạy thêm cả dặm mà không biết mệt. SVĐ Shah Alam có sức chứa lớn và hiện 55.000 vé xem trận đấu đã được bán.

Một vài con số đáng chú ý: Trong 7 lần gặp nhau tại AFF Cup, ĐT Việt Nam thắng Malaysia 3 trận, thua 2 và hòa 2 trận.

Sau vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Việt Nam ghi được 8 bàn để thua 3 bàn, trong khi Malaysia ghi được 5 bàn và để thua 4 bàn.

Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của các tuyển thủ Việt Nam sau 3 trận đấu ở bảng A là 78,8%, và của các cầu thủ Malaysia (bảng B) là 67,8%.

Sau vòng bảng, ĐT Việt Nam có 6 cầu thủ ghi được bàn thắng, trong khi số cầu thủ ghi bàn của Malaysia là 4.

-----------------------------
Đến thời điểm này, trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 giữa ĐT Việt Nam và đội chủ sân Sha Alam - Malaysia chỉ còn ít giờ nữa là bắt đầu khai cuộc.

Bước vào trận bán kết lượt đi trên SVĐ Shah Alam với sức chứa 8 vạn khán giả vào chiều tối nay (7/12), ĐT Việt Nam thiếu 2 trụ cột: Minh Tuấn bị treo giò vì đã phải nhận 2 thẻ vàng ở vòng đấu bảng và Xuân Thành chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Tuy nhiên, những ngày qua, Ban huấn luyện cũng đã lên phương án thay thế nhằm có được đội hình tối ưu cho trận đấu quan trọng này. Về lối chơi, HLV trưởng Miura luôn khẳng định sẽ đá tấn công ngay trên sân đối phương chứ không “cầm cự” chờ trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Từng “nếm trái đắng” tại AFF Cup 2010 khi gặp ĐT Malaysia ở bán kết (lượt đi trên đất bạn, ĐT Việt Nam thua 0-2, trận lượt về hòa 0-0) nên đội trưởng Tấn Tài nói toàn đội sẽ tập trung tối đa để không lặp lại sai lầm như trận đấu năm đó.

Tại cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi trước đó ở trụ sở LĐBĐ Malaysia, HLV trưởng Toshiya Miura đã khẳng định mục tiêu của ĐT Việt Nam là đánh bại Malaysia để giành vé vào chung kết.

Trong khi đó, Trưởng đoàn Mai Đức Chung cho biết ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất. Vấn đề thời tiết không đáng lo ngại  khi thời gian diễn ra trận đấu vào 20h (giờ Malaysia) mặc dù thời tiết ở đất bạn có nóng hơn ở Hà Nội.

Về đối thủ, ông Mai Đức Chung nói Malaysia mới là đội đang phải chịu sức ép trước 8 vạn khán giả nhà. Hơn nữa, đầu tháng 11 vừa rồi, Malaysia đã thua Việt Nam trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Còn trong trận đấu quan trọng này, Malaysia cũng vắng tới 2 trụ cột  (đội trưởng Mohd Shukor Adan và tiền đạo Mohd Amri Yahyah do án treo giò). Cuối cùng là họ phải làm khách trên “chảo lửa Mỹ Đình” trận lượt về.

Về phía mình, HLV trưởng ĐT ĐT Malaysia, ông Dollah Saleh nói ĐT Malaysia vắng 2 cầu thủ chủ chốt vì thẻ phạt nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế. Dù không dễ đánh bại ĐT Việt Nam bởi đây là đội bóng số 1 của bảng A AFF Cup, ĐT Việt Nam cũng đã thắng Malaysia 3-1 trong trận giao hữu hồi tháng 11 nhưng các cầu thủ Malaysia sẽ chơi với 200% sức mình trong trận đấu này.

BT