• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Dư âm sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014

(Chinhphu.vn) - Tối ngày 7/12, trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên SVĐ Shah Alam kết thúc với chiến thắng 2-1 thuộc về ĐT Việt Nam. Trận đấu kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn những điều đáng nói…

08/12/2014 16:06

Nhiều trang báo điện tử trong nước, nhất là trên mục Thể thao, ngay từ đêm 7/12 sau khi trận đấu kết thúc và trong sáng ngày 8/12, đã có một số bài viết bày tỏ bức xúc vì: Cầu thủ chủ nhà chơi xấu, chơi rắn, phạm lỗi thô bạo… với cầu thủ Việt Nam. Còn trên khán đài, một số cổ động viên (CĐV) Việt Nam bị CĐV chủ nhà tấn công, làm bị thương…

Báo chí trong nước cũng dẫn từ báo Malaysia (tờ The Star số ra ngày 8/12) lời xin lỗi của Bộ trưởng Thể Thao và Thanh niên Malaysia Khairy Jamaluddin gửi tới những CĐV bóng đá Việt Nam sau khi một nhóm CĐV quá khích của Malaysia tấn công và làm bị thương.

Cũng theo báo chí trong nước, ông Khairy Jamaluddin nói trên trang Facebook cá nhân của mình rằng ông đang chờ báo cáo chính thức từ phía cảnh sát và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Bộ trưởng Thể Thao và Thanh niên Malaysia nói: "Không có lời biện hộ nào đối với những hành động bạo lực như vậy. Hơn cả vậy, họ còn là khách của chúng ta. Đây là cách chúng ta đối đãi với khách sao? Đây không phải là văn hóa của Malaysia".

Chốt lại sau lời xin lỗi các CĐV Việt Nam, ông Khairy Jamaluddin cho hay sẽ yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc này.

Trong một trận bóng đá, CĐV là một phần quan trọng của trận đấu, chẳng thế mà người ta đã gọi CĐV là “cầu thủ thứ 12”.

Thật dễ hiểu và cảm thông với tình cảm của CĐV với đội bóng con cưng của mình vì không ai muốn nhận thất bại, lại ngay trên chính sân nhà. 

Tối qua, ai từng theo dõi trận đấu (trực tiếp hoặc qua truyền hình) đều nhận thấy cứ mỗi khi ĐT Malaysia lên bóng là tiếng reo hò cổ vũ của hơn 7 vạn khán giả nhà vang rền trên sân Shah Alam. Sau khi gỡ hòa, các cầu thủ Việt Nam vẫn ngoan cường giữ vững thế trận rồi ghi bàn thứ 2, còn các cầu thủ chủ nhà không có cơ hội san hòa nữa nên họ cũng có những hành vi chưa thật Fair Play với cầu thủ Việt Nam.

Với những người trẻ, những hành vi này có thể giải thích và cảm thông được và trong bóng đá, một môn thể thao mang tính đối kháng cao thì những hành vi ấy hay xảy đến.

Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là người hâm mộ chấp nhận hoặc dung túng những hành vi phi thể thao. Hành vi ấy đã được chế tài trong quy định của bóng đá quốc tế, nghĩa là bị xử lí trong sân bóng, trong phạm vi trận đấu một cách thích đáng.

Sau trận đấu lượt đi, Ban huấn luyện ĐT Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng chưa lên tiếng chính thức về vụ việc “lộn xộn” do các CĐV quá khích của Malaysia gây ra mà báo chí trong nước đề cập.

Vì vậy thiết nghĩ, trước trận lượt về sắp tới đây (ngày 11/12), chúng ta hãy nghĩ về chiến thắng, hãy động viên các cầu thủ ĐT Việt Nam chơi một trận tưng bừng nữa để giành chiến thắng trọn vẹn, hơn là việc “kể tội” CĐV đội bạn.

Chắc chắn chúng ta, những người yêu mến ĐT Việt Nam, quý trọng người dân Malaysia mong muốn trận đấu này sẽ là một trận đấu đẹp - cả trên sân Mỹ Đình, cả trên khán đài và cả trên mọi nẻo đường, góc phố và coi đó là món quà mà cầu thủ 2 đội mang lại. Chúng ta cũng mong muốn sau trận đấu trên sân Mỹ Đình, các CĐV Malaysia và không chỉ Malaysia, khi rời Hà Nội, sẽ về nước với một cảm tình sâu đậm với CĐV Việt Nam, với người Việt Nam.

Thanh Nam