• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Euro 2012 - Bảng D: Anh-Pháp chia điểm, Sheva tỏa sáng

(Chinhphu.vn) - Màn "đại chiến" Anh-Pháp trở nên nhạt nhòa khi cả 2 chọn lối chơi quá thận trọng. Trong bối cảnh ấy, “lão tướng” Shevchenko đã tỏa sáng với cú đúp trong trận gặp Thụy Điển để đưa Ukraine chiếm ngôi đầu.

12/06/2012 07:09

Benzema (đội Pháp, áo xanh) chẳng thể làm gì trước cầu môn đội tuyển Anh

Trận "đại chiến" nhạt nhòa

Ngay từ khi có kết quả bốc thăm VCK Euro 2012, giới chuyên môn đều chung nhận định: 2 tấm vé vào tứ kết của bảng D chắc chắn sẽ thuộc về 2 đội bóng được xếp vào hàng ứng cử viên vô địch là Pháp và Anh khi mà chủ nhà Ukraine cùng Thụy Điển cách khá xa về trình độ.

Chính vì thế, trận đấu mở màn giữa Pháp và Anh không chỉ được so với màn "đại chiến" bởi tương quan lực lượng cùng truyền thống mà còn quyết định đến ngôi thứ của bảng đấu này.

Thế nhưng trên sân Donbass của thành phố Donetsk (Ukraine) đêm 11/6, trái ngược với sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ khắp hành tinh, màn "đại chiến" Anh-Pháp thật nhạt nhòa.

Với hành trang chuỗi 21 trận bất bại, HLV Blanc của Pháp tung vào sân đội hình mạnh nhất với những ngôi sao tầm cỡ như Evra, Nasri, Malouda, Ribery, Benzema... và việc đội tuyển Pháp kiểm soát bóng tới 65% trận đấu là điều dễ hiểu. Trong thế trận ấy, những “Chú gà trống Gaulois” hoàn toàn áp đảo nếu nhìn vào chỉ số chuyên môn: 21 cú sút (Anh chỉ có 11 cú); 11 quả phạt góc trong khi đội Anh có 4...  Chỉ tiếc là ưu thế ấy không mang đến cho tuyển Pháp nhiều hơn 1 bàn thắng.

Còn đội tuyển Anh của tân thuyền trưởng Roy Hogdson cũng chẳng khá hơn là mấy. Với một đội hình thiên về phòng ngự (4-4-1-1) và thiếu vắng nhiều ngôi sao (Rooney, Lampard…), đội “Tam sư” chủ động nhường thế trận cho Pháp ngay từ những phút đầu tiên để chơi phòng ngự phản công và thực tế, chiến thuật này đã phát huy tác dụng khi không chỉ ngăn cản được đối phương chơi bóng mà chính họ là những người mở tỷ số ở phút 30 từ pha đánh đầu của trung vệ Lescott.

Từ sau khi phải nhận bàn thua, Pháp mới chơi khởi sắc hơn và nhờ sự xuất sắc của Nasri - với một cú sút xa rất hiểm hóc vào phút 39 đã đánh bại thủ môn Hart, giúp Pháp gỡ hòa 1-1. Đó là tất cả những gì mà 2 đội làm được ở trận cầu tẻ nhạt này.

Rời sân cỏ, HLV Laurent Blanc (Pháp) cho biết: "Nhìn toàn cục, kết quả hòa là xứng đáng với 2 đội dù chúng tôi mới là đội bóng nắm thế chủ động và tấn công nhiều hơn. Chúng tôi thất vọng vì không có được 3 điểm, nhưng cũng vui vì đã không thua".

Shevchenco (áo vàng) trong một tình huống lên bóng

Ukraine ngược dòng ấn tượng

Ở trận đấu sau đó giữa Ukraine và Thụy Điển, tình hình khác hẳn.

Trên sân NSC Olimpiyskiy của thủ đô Kyiv phủ kín một màu vàng của các CĐV chủ nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của họ đã được đền đáp xứng đáng khi đội tuyển Ukraine xuất sắc đánh bại Thụy Điển 2-1 để bất ngờ vươn lên chiếm ngôi đầu bảng D.

Dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Blokhin, Ukraine không hề được đánh giá cao tại vòng chung kết lần này khi từ công tác chuẩn bị chuyên môn gặp quá nhiều trục trặc, đến việc trong đội hình hầu hết là các tuyển thủ đã qua thời đỉnh cao. Hơn thế, việc Ba Lan bị cầm chân ở ngày khai mạc đã khiến không ít người âu lo về khả năng cả 2 đội đồng chủ nhà cùng không vượt qua vòng bảng.

Nhưng chính trong bối cảnh bị đánh giá thấp đó, Ukraine bùng nổ với màn tỏa sáng đầy ấn tượng của Shevchenko, cầu thủ trụ cột của Ukraine năm nay đã ở tuổi 35.

Bị Thụy Điển dẫn trước sau pha lập công của Ibrahimovic ở phút 52, chỉ 3 phút sau, cú đánh đầu hiểm hóc của Shevchenko đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Rồi tới phút 62, cũng với pha đánh đầu đầy kinh nghiệm, Sheva ghi bàn thắng thứ 2 để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà, một cú ngược dòng đáng nể của Ukraine.

35 tuổi, đã qua quá lâu thời đỉnh cao phong độ khi còn khoác áo AC Milan, Chelsea, nhưng bản lĩnh, kinh nghiệm của Shevchenko vẫn được khẳng định để giúp đội chủ nhà mở cánh cửa vào tứ kết bằng chiến thắng đầu tiên trong VCK Euro cũng là đầu tiên mà Ukraina được tham dự. Điều mà các nhà chuyên môn chẳng ai dám dự báo.

Với Sheva, 2 bàn thắng của anh thật giá trị vì nó là sự đền đáp kỳ vọng người hâm mộ Ukraine.

Sau trận đấu, Shevchenko nói một cách hồ hởi: "Thật tuyệt vời, Euro trên sân nhà, trận mở màn và chúng tôi chiến thắng 2-1. Tôi rất hạnh phúc và cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ”.

Hy vọng là Ukraine sẽ đi tiếp trong giải đấu này.

Hoàng Hà