• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Euro 2012: Cú sốc đầu tiên

(Chinhphu.vn) - Xếp sau World Cup về quy mô, nhưng nếu xét về tính cạnh tranh thì Euro lại tỏ ra vượt trội bởi sự đồng đều hơn về trình độ của các đội bóng cựu lục địa. Euro 2012 cũng không là ngoại lệ khi mới chỉ ở vòng đấu thứ 2, người hâm mộ đã chứng kiến bất ngờ nằm ngoài mọi dự báo của giới chuyên môn.

10/06/2012 08:54

Niềm vui Đan Mạch và nỗi buồn Hà Lan.

Bảng B với sự  có mặt của Đức, Hà Lan và Bồ Đào Nha được xem là bảng đấu “tử thần”  khi chỉ có 2 trong số 3 đội bóng lớn này sẽ giành quyền đi tiếp trước khi nghĩ đến việc bước lên ngôi vương.

Và trong bối cảnh đó, việc á quân thế giới Hà Lan chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng là Đan Mạch trong trận mở màn được xem là lợi thế lớn để đoàn quân da cam có được 3 điểm làm vốn. Hơn thế, nếu so từ lực lượng đến trình độ chuyên môn và cả thành tích lẫn truyền thống, Hà Lan với những ngôi sao như Robben, Van Persie, Sneijder... rõ ràng là quá tầm nếu so với Đan Mạch không có gương mặt nào đáng kể.

Nhưng bóng đá thêm một lần nữa cho thấy cái quy luật khắc nghiệt của mình – đội mạnh hơn không phải bao giờ cũng giành chiến thắng. Trong 90 phút trên sân Metalist của thành phố Kharkiv (Ukraina), cơn lốc màu da cam nổi lên với những chỉ số chuyên môn áp đảo: Thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn (55,4%); 32 lần sút bóng về phía cầu môn đối phương so với 8; hưởng 11/15 quả phạt góc trong cả trận...

Tuy nhiên, cái chỉ  số chuyên môn quan trọng nhất – ghi bàn thắng, thì các học trò của HLV Bert van Marwijk lại bất lực. Bất lực trước hàng thủ cùng thủ môn Anderson chơi quá xuất thần và ngay cả khi bức tường thép màu trắng này bị xuyên thủng, thì các chân sút Hà Lan lại chẳng thể thắng nổi xà ngang, cột dọc.

Trong bối cảnh đó, bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ màn solo đẹp mắt của tiền đạo Krohn-Dehli ở phút 24 thực sự là bất ngờ. Tuy nhiên, đó không phải là sự bất ngờ mang quá nhiều may mắn, bởi đó còn là hệ quả xứng đáng từ lối chơi phòng ngự phản công hợp lý dựa trên nền tảng thể lực, cùng tinh thần thi đấu quyết tâm của đội bóng được mệnh danh là những chú lính chì.

Chơi pressing trên khắp mặt sân khiến những ngôi sao của Hà Lan trở nên đơn độc và rõ ràng nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội có được, Đan Mạch đã có thể ghi hơn được 1 bàn thắng vào lưới thủ thành Stekelenburg.

Trận thắng đầy bất ngờ này đã khiến cục diện bảng B trở  nên phức tạp hơn nhiều. Đan Mạch tự mở cho mình cánh cửa vào bán kết nếu thắng 1 trong 2 đối thủ còn lại là Đức hoặc Bồ Đào Nha, trong khi Hà Lan nếu muốn đi tiếp cũng phải lấy trọn 6 điểm từ 2 đội bóng này.

Đức và Bồ Đào Nha không mang đến trận cầu đỉnh cao như mong đợi.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Đức và Bồ Đào Nha không mang đến trận cầu đỉnh cao như mong đợi, dù kết quả nghiêng về những cỗ xe tăng là đúng như dự báo. Tình huống đáng kể nhất của trận đấu diễn ra trên sân vận động thành phố Lviv, chỉ là bàn thắng của Mario Gomez với tình huống lóe sáng ở phút 73, khi tiền đạo gốc Brazil này đón quả tạt từ phải vào của đồng đội Khedira và kết thúc bằng cú đánh đầu lái bóng vào góc xa, hạ thủ môn Bồ Đào Nha Rui Patricio.

Đức thắng và cánh cửa đi tiếp đã mở rộng. Tuy nhiên, những gì mà  đội bóng của HLV Loew đã thể hiện không khỏi khiến người hâm mộ của họ phải lo ngại. Bộ tứ chủ lực trên hàng công gồm Podolski - Oezil - Mueller – Gomez chơi dưới sức dù nắm được thế trận và tạo ra không ít cơ hội. Hàng thủ dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Philipp Lahm chơi cũng không thực sự kín kẽ.

Cuối cùng là  sự thất vọng dành cho Bồ Đào Nha hay nói đúng hơn là dành cho những siêu sao của đội bóng này. Được coi là Brazil của châu Âu, nhưng những gì mà người Bồ thể hiện chỉ là  thứ hỗn độn mang tính cá nhân và những tình huống đáng kể nhất cũng chỉ đến từ các pha bóng kiểu ngẫu hứng, thay vì mang tính tập thể.

Sự thất vọng còn dành cả cho siêu sao Ronaldo, bởi thêm 1 lần nữa, chân sút hàng đầu châu Âu này vẫn không thể  trưởng thành trong 1 trận cầu lớn. Vẫn những pha bám biên và thu hút hậu vệ đối phương nhờ tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo, nhưng Rolando chỉ làm được có vậy trước hàng thủ Đức, quá ít so với những gì nhiều người kỳ vọng vào anh.

Họ đã nói gì?

* HLV Bert van Marwijk (Hà Lan): "Chúng tôi buộc phải đánh bại Đức. Chúng tôi sẽ phải vượt qua cú sốc này. Đội bóng không được từ bỏ tất cả".

* HLV Morten Olsen (Đan Mạch): “Các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu và họ xứng đáng với chiến thắng này. Tất nhiên, còn quá sớm để nói đến tấm vé vào bán kết, nhưng nếu tiếp tục chơi như thế, Đan Mạch sẽ đi tiếp”.

* HLV Joachim Loew (Đức): “Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của đội bóng. Chúng tôi đã tuân thủ rất tốt chiến thuật. Cả hai đội đã chơi tốt và không cho đối phương được rảnh rang. Chúng tôi đã thắng 1-0 và đó mới là điều quan trọng nhất”

* Tiền vệ Ronaldo (Bồ Đào Nha): "Tôi nghĩ Bồ Đào Nha quá thiếu may mắn. Chúng tôi đã có những cơ hội rât tốt để thắng trận này. Bồ Đào Nha cón nhiều cơ hội ăn bàn hơn Đức và thật khó khăn khi phải rời sân với tâm thế của kẻ thất bại". 

Hoàng Hà