• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Euro 2012: “Đại chiến” Anh - Pháp

(Chinhphu.vn) - Cho dù ở bảng D có mặt đội chủ nhà Ukraine, nhưng với đẳng cấp, trình độ và cả danh tiếng của mình, cặp đấu Anh - Pháp diễn ra vào 23h đêm nay trên sân Donbass của thành phố Donetsk (Ukraina) mới thực sự là tâm điểm.

11/06/2012 14:30

“Gà trống” hơn “Sư tử”?

Được xem là cái nôi của bóng đá, vậy mà đến tận lúc này, người Anh mới chỉ có duy nhất 1 chức vô địch World Cup 1966 và thật kỳ lạ là đội bóng “Tam sư” chưa từng bước lên ngôi cao nhất trong cả 13 kỳ Euro đã tổ chức.

Sở hữu giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh và luôn được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch trước mỗi giải đấu với sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ, nhưng tiếc là những gì đội tuyển Anh mang lại vẫn là nỗi thất vọng. VCK Euro 2012 có thể cũng không là ngoại lệ.

Những tranh cãi trong nội bộ đã khiến HLV Capello nói lời chia tay và ngồi lên chiếc ghế thuyền trưởng của “Tam sư” đến Ba Lan và Ukraina mùa hè này là ông thầy không nhiều danh tiếng Roy Hodgson. Thế rồi “cơn bão chấn thương” còn lấy đi của người Anh hàng loạt những danh thủ: Frank Lampard, Gareth Barry và Gary Cahill. Tất cả những điều này đã khiến đội tuyển Anh không còn được đánh giá cao về chuyên môn.

Ngược lại, đội tuyển Pháp đến với VCK Euro 2012 lại là một trong những đội bóng thi đấu ổn định nhất mà bằng chứng là mạch 21 trận bất bại, trong đó có 15 chiến thắng. Dưới thời của HLV Laurent Blanc, đội tuyển Pháp đã "lột xác" khi kết hợp thành công giữa sức trẻ, khát vọng và sự tỏa sáng của những ngôi sao hàng đầu châu lục như: Ribery, Benzema, Evra, Nasri...

Không chỉ được đánh giá cao hơn vào thời điểm hiện tại, tuyển Pháp còn được cả tiếng nói ủng hộ từ lịch sử. Trong 5 trận đối đầu gần đây, Pháp đã thắng Anh tới 4 trận và hòa 1 trận, còn chiến thắng của người Anh trước người Pháp đã từ tháng 7/1997. Hơn thế, trong trận đấu đêm nay, nếu HLV Laurent Blanc có trong tay đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, khi phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Anh của HLV Hodgson không thể có được cả chân sút số 1 là Wayne Rooney vì án treo giò 2 trận.

Shevchenko “đụng” Ibrahimovic

Người thắng trong cặp đấu giữa Anh - Pháp gần như sẽ nắm được 1 suất vào tứ kết. Tuy nhiên, chẳng vì thế mà cặp đấu còn lại của ngày khai cuộc bảng D giữa chủ nhà Ukraine và Thụy Điển mất đi tính hấp dẫn của nó.

Nếu ở bảng A ngày khai mạc, đồng chủ nhà Ba Lan ít nhiều gây thất vọng vì chỉ có kết quả hòa trước Hy Lạp thì Ukraine muốn là hơn thế, khi tiếp Thụy Điển trên sân Olimpiyskiy ở thủ đô Kiev vào rạng sáng mai 12/6 (giờ Việt Nam).

Sân nhà đương nhiên là lợi thế lớn cho thầy trò cựu danh thủ Oleg Blokhin, vấn đề để hiện thực hóa ưu thế đó thì Ukraine vẫn còn thiếu nhiều điều kiện đủ.

Trước hết, đây là VCK đầu tiên mà đại diện Đông Âu này được tham dự, nên kinh nghiệm sẽ là dấu hỏi lớn. Rồi bộ khung của họ cũng chỉ là bộ 3 đã qua thời đỉnh cao: Shovkovsky - Tymoschuk - Shevchenko, trong đó Sheva đã 35 tuổi và là cái bóng của thời đỉnh cao khi còn khoác áo AC Milan, Chelsea. Cuối cùng, với 8 trận chơi trên sân nhà gần đây, Ukraine cũng đã thua tới 4.

Còn Thụy Điển thực ra chẳng phải là đối thủ quá tầm của Ukraine, nhưng đội bóng Bắc Âu có một thứ vũ khí riêng, cực kỳ sắc bén, đó là chân sút hàng đầu Zlatan Ibrahimovic đang đạt phong độ rất cao. Cầu thủ nổi tiếng này đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu gần đây nhất cho đội tuyển Thụy Điển và cũng là “Vua phá lưới” Serie A mùa bóng vừa qua với 28 bàn cho AC Milan (Italia).

Nếu Ukraina không tận dụng được lợi thế sân nhà, Thụy Điển sẽ thắng. Ngược lại, nếu khóa chặt được Ibrahimovic, đội chủ nhà có thể có trọn 3 điểm. Đó chính là 2 điểm “nóng” đáng kể nhất của trận cầu này.

Hoàng Hà