Hơn 100 đại diện sắc đẹp thế giới và “lời chào Việt Nam” qua áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam
(Chinhphu.vn) - Tại Khai mạc Miss World 2026, các hoa hậu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng xuất hiện trong phần trình diễn áo dài “Tinh hoa Lụa Việt” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Giữa những sắc vóc và nền văn hóa khác nhau, tà áo Việt trở thành điểm gặp gỡ, mang theo câu chuyện về nghề thủ công, bản sắc và một Việt Nam thân thiện, cởi mở với thế giới.

Khai mạc Miss World 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Bảo Ngọc
Hơn 100 phụ nữ đến từ những quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Đại Dương,... cùng đứng trên một sân khấu với bản sắc và phong thái riêng trong tà áo dài Việt Nam. Mỗi người mang một diện mạo, một quốc tịch và câu chuyện văn hóa riêng, nhưng tại Di sản thế giới - Hạ Long, họ có chung một điểm gặp gỡ: Áo dài Việt Nam.

Olga Lombardo – Miss World Belgium 2026; Mary Sickler – Miss World United States 2026; In Leakena – Miss World Cambodia 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Bảo Ngọc
Khi tên từng quốc gia và vùng lãnh thổ được xướng lên, mỗi đại diện đã xuất hiện với bản sắc và phong thái riêng trong tà áo dài Việt Nam. Trong phần trình diễn áo dài với chủ đề "Tinh hoa Lụa Việt" của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, sự khác biệt về xuất thân không bị làm mờ bởi một hình thức trang phục chung. Trái lại, chính sự đa dạng về sắc vóc và văn hóa đã tạo nên một diện mạo mới cho áo dài, khi biểu tượng quen thuộc của Việt Nam được những phụ nữ đến từ nhiều nơi trên thế giới trực tiếp mặc, chuyển động và thể hiện trên sân khấu.

Josiane Sciotti – Miss World Peru 2026; Gabriela Botelho – Miss World Brazil 2026; Dr. Adah Mushibi – Miss World Zambia 2026. Josiane Sciotti – Miss World Peru 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Bảo Ngọc
Không chỉ để bạn bè quốc tế nhìn thấy áo dài, mà để họ trực tiếp trải nghiệm áo dài
Phía sau hình ảnh sân khấu là câu chuyện kỹ thuật của nghề làm nên tác phẩm áo dài đẹp. Các thiết kế sử dụng lụa SVF mềm mại đặc trưng, họa tiết vẽ tay được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp Việt Nam, áp dụng với công nghệ in hai mặt đồng bộ đã cho ra tác phẩm áo dài tinh tế trong từng góc độ. Cùng với đó là kỹ thuật thêu thủ công, đính kết toàn bộ hơn 100 bộ áo dài của hàng trăm nghệ nhân làng nghề, tạo hiệu ứng thị giác như những bức tranh nghệ thuật chuyển động mềm mại thông qua tà áo dài Việt Nam.

Tamunosoye Karibi-George – Miss World Nigeria 2026; Vanessa Kraljevic – Miss World Bolivia 2026; Cassandra García Olea – Miss World Mexico 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Bảo Ngọc
Phần trình diễn áo dài mang chủ đề "Tinh hoa Lụa Việt" quy tụ những thiết kế được tuyển chọn từ nhiều bộ sưu tập của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Trước khi xuất hiện tại Hạ Long, những thiết kế này từng được giới thiệu trong các chương trình thời trang, văn hóa tại sân khấu trong nước và quốc tế như: Bảo tàng Blackhawk (Blackhawk Museum), Lễ hội Áo dài tại San Francisco, San Jose tại California (Mỹ), gắn với chuỗi hoạt động đánh dấu 30 năm thương hiệu Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Olivija Spanovskis – Miss World Australia 2026; Alina Akselrad – Miss World Argentina 2026; Nevaeh Kyecia Allen – Miss World Jamaica 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Bảo Ngọc
Cùng xuất hiện trong tà áo dài Việt Nam, nhưng mỗi đại diện bước ra với tên quốc gia, vùng lãnh thổ, diện mạo và bản sắc riêng. Áo dài trở thành điểm chung nhưng không làm họ giống nhau; ngược lại, cùng một cấu trúc trang phục lại được thể hiện qua nhiều vóc dáng, màu da và phong thái khác nhau.

Nikita Porwal – Miss World India 2026; Lê Nguyễn Bảo Ngọc – Đại diện nước chủ nhà Việt Nam tại Miss World 2026; Angelina Fan – Miss World Canada 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Bảo Ngọc
Khi áo dài trở thành một ngôn ngữ giao lưu văn hóa
Trong giao lưu văn hóa, khoảng cách giữa "được giới thiệu" và "được trải nghiệm" rất đáng kể. Những người phụ nữ đến từ nhiều nền văn hóa trực tiếp khoác trang phục, làm quen với phom dáng, phụ kiện và cách chuyển động trên sân khấu. Văn hóa vì thế được tiếp nhận bằng trải nghiệm cụ thể, thay vì dừng lại ở một thông tin được giới thiệu từ bên ngoài.
Với một sự kiện quy tụ đại diện từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, những tà áo lụa nối tiếp nhau xuất hiện như một lời chào giàu bản sắc của nước chủ nhà. Việt Nam không chỉ đón bạn bè quốc tế bằng cảnh quan hay không gian lễ hội, mà bằng chính một hình thức văn hóa đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.

Eilidh MacDonald – Miss World Scotland 2026; Mística Núñez Rujano – Miss World Venezuela 2026; Indira Ampiot – Miss World France 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Bảo Ngọc
Mỗi đại diện đồng thời mang theo một cộng đồng công chúng và một câu chuyện riêng. Trên sân khấu ấy, lụa chuyển động dưới ánh sáng, những tà áo nối tiếp nhau theo tên gọi của từng quốc gia.
Bức tranh có thể rực rỡ hơn một màn trình diễn thời trang thông thường bởi phía sau màu sắc là một cử chỉ hiếu khách: đón thế giới bằng những gì Việt Nam nhận diện rõ nhất về chính mình.
Văn hóa không nhất thiết phải đứng tách biệt để được bảo vệ. Khi đủ rõ về căn tính, một giá trị văn hóa có thể bước vào đối thoại, được người khác trải nghiệm và tiếp tục được nhìn nhận qua những lăng kính mới.

Audrey Ho-Wen-Tsai – Miss World French Guiana 2026; Blair Isufi – Miss World Kosovo 2026; María de los Ángeles Ndong Asangono - Miss World Equatorial Guinea 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Bảo Ngọc
Những tà áo dài với vai trò quan trọng đã góp thêm một hình ảnh về Việt Nam hòa bình, thân thiện và cởi mở, về một một đất nước trân trọng bản sắc của mình nhưng sẵn sàng chia sẻ những giá trị ấy trong tinh thần hữu nghị và kết nối.
Áo dài là một giá trị văn hóa có đời sống thực khi tiếp tục được mặc, được sáng tạo và được đưa vào những bối cảnh mới. Các thiết kế của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cho thấy quá trình ấy đang được tiếp nối bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công, công nghệ hiện đại và khả năng thích ứng với nhiều vóc dáng, phong thái khác nhau.

Fatima Koné – Đại diện Côte d’Ivoire tại Miss World 2026; Julia Horne – Đại diện Gibraltar tại Miss World 2026; Charna Nevzati – Đại diện North Macedonia tại Miss World 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Bảo Ngọc
Hai Hoa hậu Thế giới Opal Suchata (Miss World 2025) và Karolina Bielawska (Miss World 2021) cùng Nam vương Danny Mejía (Mister World 2024) cũng góp mặt trong tà áo dài Việt, mỗi người mang một sắc thái riêng. Sự xuất hiện của những ngôi vương trong tà áo dài đã tạo thêm điểm nhấn, cho thấy áo dài có thể được thể hiện qua những phong thái khác nhau, góp phần lan tỏa áo dài đến với thế giới, nhưng vẫn giữ được nhận diện văn hóa riêng của Việt Nam.

MISTER WORLD 2024 Danny Mejía, MISS WORLD 2025 Opal Suchata Chuangsri, và MISS WORLD 2021 Karolina Bielawska. Ảnh: chinhphu.vn/Bảo Ngọc
Từ một trang phục mang bản sắc Việt, áo dài bước vào không gian giao lưu quốc tế như một phương tiện kết nối tự nhiên. Qua đó, hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, cởi mở và trân trọng những giá trị văn hóa của mình được giới thiệu tới bạn bè thế giới theo cách gần gũi nhưng vẫn đủ sức gợi nhớ.
Bảo Ngọc