• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Kiều bào từ khắp năm châu trở về: Hòa chung nhịp đập của Tổ quốc trong ngày Quốc khánh 2/9

VGP – Trong không khí trang nghiêm, hùng tráng của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), hàng triệu trái tim cùng hòa nhịp vì Tổ quốc. Giữa dòng người náo nức, nổi bật lên hình ảnh những đoàn kiều bào từ khắp năm châu trở về, sải bước đầy tự hào giữa lòng Thủ đô – một hình ảnh thiêng liêng và xúc động.

02/09/2025 11:59
Kiều bào từ khắp năm châu trở về: Hòa chung nhịp đập của Tổ quốc trong ngày Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Khối kiều bào diễu qua Lễ đài

Quảng trường Ba Đình – nơi hội tụ hồn thiêng sông núi

Trong ngày trọng đại của dân tộc, Quảng trường Ba Đình không chỉ là địa điểm tổ chức sự kiện, mà còn là biểu tượng lịch sử nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập cách đây đúng 80 năm. Tại đây, kiều bào từ Hàn Quốc, Pháp, Nga và nhiều quốc gia khác đã cùng hòa mình vào không khí linh thiêng, thể hiện lòng yêu nước và sự gắn bó sâu sắc với quê hương.

Kiều bào từ khắp năm châu trở về: Hòa chung nhịp đập của Tổ quốc trong ngày Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Kiều bào Nguyễn Thị Thảo My- đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga.

Nguyễn Thị Thảo My, kiều bào từ Nga, xúc động chia sẻ: "Khi đứng giữa Quảng trường Ba Đình – nơi linh thiêng ghi dấu thời khắc khai sinh ra đất nước Việt Nam, tôi cảm thấy như được trở về với cội nguồn. Càng tự hào bao nhiêu, tôi lại càng thấy trách nhiệm của mình lớn bấy nhiêu trong việc giữ gìn tiếng Việt, văn hóa dân tộc, để truyền lại cho thế hệ sau nơi xứ người."

Chị Thảo My cho biết, chị vô cùng xúc động và biết ơn khi Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã luôn tạo điều kiện cho kiều bào được trở về, không chỉ để tham dự những hoạt động chính trị ý nghĩa, mà còn để được hòa mình vào không khí thiêng liêng của quê hương, nơi cội nguồn của lòng yêu nước.

Từ niềm tự hào cá nhân đến ý thức cộng đồng

Không chỉ là sự trở về, sự hiện diện của các kiều bào trong khối diễu hành còn là minh chứng sống động cho tình đoàn kết dân tộc – không biên giới, không khoảng cách.

Nguyễn Thanh Liêm, kiều bào Hàn Quốc, cho biết: "Tuy khối diễu hành của chúng tôi đi gần cuối, phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt, nhưng ngay khi bước vào Quảng trường Ba Đình, tất cả mệt mỏi đều tan biến. Thay vào đó là sự xúc động và niềm tự hào trào dâng trong lòng. Được sải bước giữa lòng Thủ đô, dưới lá cờ đỏ sao vàng, là một cảm xúc khó diễn tả thành lời."

Với những trải nghiệm sâu sắc từ chuỗi sự kiện 80 năm Quốc khánh và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Liêm chia sẻ sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, truyền cảm hứng cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong các hoạt động cộng đồng thời gian tới.

Kiều bào từ khắp năm châu trở về: Hòa chung nhịp đập của Tổ quốc trong ngày Quốc khánh 2/9- Ảnh 3.

Kiều bào Nguyễn Thanh Liêm- Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm KART, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Chungnam.

Hướng về Tổ quốc – Vững bước tương lai

Sự kiện Quốc khánh năm nay cũng là dịp để những người con xa xứ chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước sau 80 năm độc lập. Từ một quốc gia nghèo đói, đổ nát vì chiến tranh, Việt Nam hôm nay đã vươn mình thành một nước đang phát triển năng động, từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Trần Lê Hưng, kiều bào Pháp, bày tỏ: "Được đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tham dự một sự kiện chính trị trọng đại như thế này là niềm vinh dự lớn lao. Tôi cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng kiều bào, cũng như quyết tâm xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh. Chúng tôi dù ở đâu, cũng luôn sẵn sàng đồng hành cùng đất nước, cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc."

Dù quá trình luyện tập cho khối diễu hành có phần vất vả, song tất cả các kiều bào đều ý thức được trách nhiệm của mình. Từng bước chân, từng hàng ngũ chỉnh tề là thông điệp gửi đến đồng bào trong và ngoài nước: Người Việt Nam, dù ở đâu, vẫn là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. 

Kiều bào từ khắp năm châu trở về: Hòa chung nhịp đập của Tổ quốc trong ngày Quốc khánh 2/9- Ảnh 4.

Kiều bào Trần Lê Hưng- Giảng viên, Ủy viên BCH Mạng lưới Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Ủy viên BCH Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp.

Tổ quốc trong tim – Đoàn kết là sức mạnh

Không chỉ là lễ diễu hành, chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh còn là dịp để kiều bào được trở về quê hương, học tập, giao lưu, tìm hiểu về văn hóa – lịch sử và đặc biệt là chứng kiến sự phát triển vượt bậc của đất nước trên các lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và đối ngoại.

Từ đó, mỗi người mang theo một câu chuyện, một sứ mệnh: kết nối, chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Những câu chuyện ấy sẽ tiếp tục được kể lại nơi đất khách, góp phần xây dựng một hình ảnh Việt Nam hiện đại, hội nhập nhưng giàu bản sắc và gắn kết cộng đồng.

Tự hào quá khứ – Vững vàng hiện tại – Bứt phá tương lai

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử hào hùng, mà còn là lời khẳng định cho ý chí, khát vọng và tinh thần bất khuất của cả dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, từ Hàn Quốc, Pháp, Nga hay bất kỳ đâu, vẫn luôn mang theo trong tim hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, vẫn đau đáu một tình yêu quê hương tha thiết. Chính từ tình yêu đó, một khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang được hình thành mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Với nền tảng lịch sử vững vàng, sự đồng lòng của người dân trong và ngoài nước, Việt Nam đang tự tin bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Hồng Nguyên