Theo ông Trần Hữu Lộc, hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (xã K’roong, TP.Kon Tum) cho biết, hiện tượng học sinh bỏ học từ 2 đến 3 ngày để tranh thủ đi đãi vàng ở các bãi vàng lậu ngày càng gia tăng.
Theo chân các em nhỏ, chúng tôi có mặt tại một bãi vàng trên dòng sông Đăk PôKô. Chứng kiến hàng chục em nhỏ độ tuổi từ 7 đến 14 đang ngâm mình trong dòng nước đục ngầu, ướt sũng. Em Nguyễn Tiến Hoàng, một học sinh lớp 4 Trường tiểu học N.H cho biết: “Trung bình mỗi ngày ngâm mình trong nước hơn 5 tiếng đồng hồ, chúng em cũng chỉ kiếm được từ 15.000 – 17.000 đồng. Ngày nào trúng thì cũng kiếm được hơn 30.000 đồng nhưng lạnh và mệt lắm”. Hoàng còn cho biết thêm, để kiếm tiền phụ giúp gia đình nhiều bạn trong nhóm của Hoàng đã bỏ học rủ nhau ra bãi vàng kiếm thêm tiền.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở đây không chỉ có các em nhỏ mà có nhiều gia đình cả bố, mẹ và con cùng đi đãi vàng. Một phụ huynh tên N.T.K cho biết, do gia đình không có công ăn việc làm ổn định, nên khi nghe tin mọi người kéo nhau lên bãi vàng kiếm sống thì cả gia đình cũng lên theo. Với năm người, mỗi ngày cả nhà cũng kiếm được cả trăm nghìn. Khi hỏi về việc học của con, anh ta chỉ cười chứ không trả lời. Được biết, không chỉ riêng gì gia đình anh K mà hiện nay, nhiều gia đình ở các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa bỏ bê việc học của con cái để theo nghề đãi vàng kiếm sống.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lộc cho biết là Ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh không để con em bỏ học đi đãi vàng nhưng rất khó, vì hoàn cảnh kinh tế một số gia đình rất khó khăn. Nên thời gian tới, nhà trường cũng chỉ tích cực vận động, tuyên truyền hơn nữa đến phụ huynh học sinh để các em không phải nghỉ học giữa chừng.
Lê Uyên
Theo CATPHCM