• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Làng KĐin xã Mô Rai trên con đường đổi mới

02/08/2011 13:05

72 mùa rẫy gắn bó với vùng biên giới làng KĐin, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Nhưng già làng A Teng vẫn còn khỏe và đôi mắt vẫn còn rất sáng. Chân ông vẫn cứng cỏi, hàng ngày đi bộ đến các hộ trong làng để vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm xưa cũ để xây dựng cuộc sống mới.

KĐin là một làng thuộc xã biên giới, vùng sâu Mô Rai giáp với nước bạn láng giềng Campuchia. Cộng đồng người bản địa nơi đây có gần 85 hộ, gần 350 nhân khẩu thuộc dân tộc Gia Rai sinh sống. Trải qua những biến đổi thăng trầm của lịch sử, người Gia Rai là vùng căn cứ kháng chiến cách mạng, vẫn một lòng, một dạ son sắt với Đảng, nhưng đời sống đồng bào các dân tộc còn bộn bề khó khăn. Nhất là về mùa mưa đi lại hết sức khó khăn, nắng gió bao đời đã vắt kiệt đất. Vẫn biết mỗi ngày buôn làng càng bị dắt sâu vào chỗ nghèo đói, lạc hậu mà không ai nghĩ được lối ra... Là một đảng viên được dân làng tín nhiệm làm già làng, Người uy tín nhất trong cộng đồng. Ông A Teng tâm sự: “Cái bụng mình muốn cho dân làng thoát đói, giảm nghèo mình là đảng viên phải làm trước cho bà con noi theo, rồi vận động dân làng vươn lên thoát đói- nghèo thôi”. Ông đã ngày đêm không quản ngại gian khó, đến tất cả các hộ để tuyên truyền, thuyết phục đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn cho dân làng nghe, hiểu và quyết tâm chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giãn dân, tách hộ, lập vườn, xóa bỏ hủ tục, không nghe và làm theo lời kẻ xấu, cùng phối hợp với cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng 707 bảo vệ vững chắc 24 km đường biên giới giáp với Campuchia.
Hướng dẫn đồng bào chăm sóc cây bời lời - Ảnh: V.Phương
Già làng A Teng đã tự khai hoang diện tích đất còn trống, đồi trọc trồng hơn 2 ha sắn, 1 ha lúa rẫy, nuôi 5 con bò và thường xuyên có từ 10 đến 20 con heo. Ông còn quy hoạch lập vườn trồng các loại cây ăn quả lâu năm như cao su, nhãn, xoài, sầu riêng, đu đủ... mùa nào ăn quả ấy. Già khoe với chúng tôi: “Mấy năm gần đây mỗi năm trong làng có hộ thu nhập từ cây cao su được từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng, bán các hàng nông sản khác thu nhập trên dưới 50 triệu đồng/ năm. Lúa thì cũng đủ ăn. Chăn nuôi và trồng các loại cây khác là hàng hóa bán lấy tiền tích lũy. Có tiền, có của ăn của để, nhà ông đã mua được xe máy, tivi và nhiều vật dụng có giá trị khác. Ông có một người con trai đang học Đại học Sư phạm Huế chuẩn bị tốt nghiệp, một con gái đang học trường dân tộc nội trú huyện.
Theo cách làm của ông, làng K Đin cũng đang đổi thay từng bước. Ngoài đời sống tinh thần từng bước được nâng lên, sản xuất phát triển, chuyển phương thức canh tác từ "phát đốt chọc tỉa", thay vào đó áp dụng mô hình Nông- lâm kết hợp với phương châm lấy ngắn nuôi dài, kinh doanh tổng hợp trên hệ sinh thái đa tầng để tạo ra năng suất và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Chúng tôi cùng Già làng A Teng thả bộ vào các hộ gia đình của A Chóc, A BLong, A Sếu đi đến đâu cũng được bà con đón tiếp như người thân lâu ngày gặp lại. Bí thư chi đoàn giở sổ ghi chép rồi thông tin những con số giúp dân những năm qua: gần 200 ngày công giúp dân làm nhà, làm cỏ lúa, vệ sinh thôn làng…Nổi bật nhất trong sự đổi thay của làng là 100% hộ đã ngủ có màn, gần 30 hộ đã xây dựng nhà vệ sinh. Việc ma chay, cúng Yàng để cầu mong cho người đau ốm khỏi bệnh không còn nữa. Mọi người ốm đau đã được đưa đi trạm y tế xã hoặc đến đồn biên phòng chuyển lên tuyến trên để khám chữa bệnh. Từ năm 2008 đến nay, làng K Đin được các đoàn thể phát tờ rơi, hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai đến từng hộ gia đình cho nên đã hạn chế đáng kể các cặp vợ chồng trẻ sinh con thứ 3. Kinh tế ngày càng ổn định và phát triển, an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, cuộc sống văn hóa mới đã được hình thành. Đó cũng chính là kết quả tổng hợp của việc triển khai tốt chủ trương: Định canh, định cư gắn với công tác xây dựng và bảo vệ vững chắc an ninh biên giới .
Xiết chặt tay già làng A Teng giữa núi rừng biên giới Mô Rai- Sa Thầy, trong sâu thẳm ánh mắt của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hơn 40 năm tuổi Đảng này như ánh lên một niềm tin về cuộc đổi đời sẽ nhanh đến với đồng bào các dân tộc nơi đây.
Cẩm Lệ