Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng ủy Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Lào, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Douangchay Phichit.
Bức điện có đoạn: "Đồng chí Thượng tướng Douangchay Phichit mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào anh em; Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn chiến đấu lớn, người đồng chí vô cùng thân thiết và gần gũi.
Trong sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí Douangchay Phichit đã cống hiến trọn vẹn trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước và phát triển vững mạnh Quân đội nhân dân Lào. Đồng chí đã không mệt mỏi đóng góp to lớn vào việc xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Lào.
Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi tin tưởng rằng, Đảng ủy Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào sẽ vượt qua những mất mát to lớn không gì bù đắp nổi này để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nước CHDCND Lào anh em".
* Ngày 18/5, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Bộ An ninh Lào và gia đình Bộ trưởng Thongban Seng Aphone.
Bức điện viết: “Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Thongban Seng Aphone đã không ngừng cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân các bộ tộc Lào, sự phát triển vững mạnh của lực lượng Công an Lào và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung và lực lượng Công an hai nước nói riêng.
Đồng chí Thongban Seng Aphone mất đi, nhân dân các bộ tộc Lào mất đi một người con trung hiếu; Đảng, Nhà nước và Bộ An ninh Lào mất đi một nhà lãnh đạo ưu tú, gia đình đồng chí mất đi một người chồng, người cha mẫu mực và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn thân thiết, thủy chung.
Chúng tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của đồng chí Thongban Seng Aphone và tin tưởng rằng, lãnh đạo Bộ An ninh Lào và tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Công an Lào anh em sẽ vượt qua nỗi đau thương mất mát này, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào tin cậy giao phó. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh với lực lượng Công an Lào anh em”.
PV