Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Thiếu tá Phạm Thị Thu Hiền nhân viên Tiểu đoàn thông tin, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: VGP/Minh Thư
Thiếu tá Phạm Thị Thu Hiền (Tiểu đoàn thông tin, Bộ Tư lệnh Thủ đô) không khỏi bùi ngùi xúc động: "Trong những ngày cao điểm chuẩn bị cho lễ duyệt binh A80, những nữ quân nhân như tôi thường xuyên phải trực đêm. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng bước chân, tiếng bộ đàm vang lên đều đặn, tôi cảm thấy rõ trách nhiệm thiêng liêng trên vai mình. Mỗi giờ phút canh gác không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào – bởi tôi được góp phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của đất nước".
Thiếu tá Phạm Thị Thu Hiền chia sẻ, được khoác lên mình bộ quân phục, làm nhiệm vụ không kể ngày đêm để bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm, đó là niềm vinh dự lớn lao mà không phải ai cũng có được.
"Đêm trực dài, nhưng lòng tôi sáng lên bởi khát vọng cống hiến. Tôi tin rằng, mỗi nữ quân nhân như tôi đều mang trong mình một ngọn lửa – ngọn lửa của sự kiên cường, trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc", Thiếu tá Hiền xúc động nói.
Cùng chung cảm xúc với Thiếu tá Phạm Thị Thu Hiền, cựu chiến binh đặc công miền Đông Nam Bộ Vũ Đức Ninh bày tỏ: "Đây không chỉ là ước mơ của riêng tôi mà còn là khát vọng chung của biết bao người Việt Nam, của những cựu chiến binh đã đi qua các cuộc kháng chiến. Mỗi lần được chứng kiến những cuộc diễu binh do Nhà nước tổ chức, chúng tôi lại thấy lòng rộn ràng, tự hào khi đất nước ngày một lớn mạnh. Nhìn những thế hệ trẻ tài năng, bản lĩnh hơn, tôi càng xúc động khi thấy trong lòng người Việt Nam hôm nay tình yêu Tổ quốc vẫn thiêng liêng, sâu nặng. Đặc biệt, khi đoàn quân ta bước qua Quảng trường Ba Đình, ký ức về ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập cách đây 80 năm như sống lại trong tôi".
Cựu chiến binh đặc công miền Đông Nam Bộ Vũ Đức Ninh tự hào khi xem Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ảnh: VGP/Minh Thư
Dù đã ngoài 70, nhưng cựu chiến binh đặc công miền Đông Nam Bộ Vũ Đức Ninh vẫn cảm thấy trong mình luôn có ngọn lửa bừng cháy, vẫn nguyên vẹn dũng khí của người lính năm xưa. Niềm tự hào ấy không thể diễn tả hết bằng lời. Người cựu chiến binh chỉ mong đất nước ngày càng phát triển, mãi giữ vững nền độc lập, hòa bình mà bao thế hệ đã hy sinh giành được.
"Với thế hệ trẻ hôm nay, điều tôi tha thiết nhất là các cháu phải biết ơn cha ông, phải có trách nhiệm gìn giữ hòa bình, chung tay xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, vững vàng trên trường quốc tế. Đó chính là niềm mơ ước lớn nhất của tôi.", cựu chiến binh Vũ Đức Ninh bày tỏ.
Cô Phạm Kim Quý, nguyên cán bộ Nhà hát Kịch Quân đội. Ảnh: VGP/Minh Thư
Cô Phạm Kim Quý, nguyên diễn viên Nhà hát Kịch Quân đội, sau 32 năm khoác trên mình bộ quân phục, nay đã nghỉ hưu, xúc động bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thức trọn một đêm để hòa mình vào dòng người đi dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Tôi nhận thấy sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân với các đoàn diễu binh, diễu hành và tình cảm thiết tha với quê hương, đất nước trong suốt thời gian qua. Điều đó làm tôi thực sự xúc động và tự hào. Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng đến vậy. Không chỉ riêng tôi, mà cả gia đình, bạn bè, hàng xóm đều chung một cảm xúc bồi hồi, hân hoan trước ngày Quốc khánh được tổ chức trang trọng, hoành tráng, chạm tới cảm xúc của từng người dân".
Cô Phạm Kim Quy cho biết, có lẽ đây là lần kỷ niệm Quốc khánh hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Để có được nền hòa bình hôm nay, biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống. Người dân hôm nay thật vinh dự, tự hào khi được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Điều lớn lao nhất mà Đảng và Nhà nước mang đến chính là sự gắn kết, niềm tự hào chung cho mọi gia đình, mọi người dân trong ngày Tổ quốc thiêng liêng này.
Bác Hoàng Thị Hiền và chị Lê Thị Minh Thành sau khi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Ảnh: VGP
Chứng kiến đoàn diễu binh trẻ trung, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, bác Hoàng Thị Hiền và chị Lê Thị Minh Thành càng vững tin vào tương lai đất nước.
"Thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp bước cha ông, đưa Tổ quốc vươn mình trong kỷ nguyên mới. Thật tự hào và hạnh phúc khi thấy đất nước ngày càng phát triển, nhân dân được sống trong niềm tự hào, hạnh phúc. Đó là niềm vinh dự chung của dân tộc Việt Nam", bác Hoàng Thị Hiền xúc động nói.
Gia đình chị Nguyễn Hương – 153 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Ảnh: VGP/Minh Anh
Gia đình chị Nguyễn Hương – 153 Xuân Thủy, Cầu Giấy đi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cho biết, khoảng một tháng nay, không khí Tết Độc lập đã rộn ràng từ trường học đến khu phố nơi gia đình chị sinh sống. Các con được ông bà, thầy cô và bố mẹ kể những câu chuyện lịch sử, được truyền niềm vui và tự hào về ngày Quốc khánh của đất nước. Các bạn nhỏ đều mong muốn được cùng bố mẹ đi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành để tận mắt hiểu hơn về các lực lượng vũ trang đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
Cả gia đình chị Nguyễn Hương đều thấy được sống trong thời bình là hạnh phúc vô giá, càng thêm biết ơn cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Gia đình anh Đoàn Đình Quang – Thanh Hóa. Ảnh: VGP/Minh Anh
Gia đình anh Đoàn Đình Quang lặn lội từ Thanh Hóa ra Hà Nội để xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời là niềm vinh dự lớn đối với gia đình anh Đoàn Đình Quang khi có mặt tại Thủ đô đúng dịp này.
"Được chứng kiến các lực lượng vũ trang diễu binh cùng các khối diễu hành hùng tráng trong dòng người rợp cờ đỏ sao vàng, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần bất khuất, ý chí quật cường của dân tộc. Khoảnh khắc ấy khiến ai nấy đều bồi hồi, nhớ tới công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha ông đã hy sinh để giành độc lập", anh Quang chia sẻ
Việc cả gia đình cùng đi xem mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là với các cháu nhỏ. Anh Đoàn Đình Quang mong các con sẽ tận mắt cảm nhận niềm tự hào dân tộc, từ đó trân trọng hơn giá trị hòa bình hôm nay và nuôi dưỡng ý thức, trách nhiệm xây dựng đất nước.
Nhóm PV