• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

'Mưa bàn thắng' trong 'Lễ hội' Thiên Trường

(Chinhphu.vn) – Chiều 9/5, tại 'Lễ hội bóng đá' Thiên Trường các khán giả đã được thưởng thức với liên tiếp các cơn mưa bàn thắng trong 2 trận đấu hấp dẫn: U23 Thái Lan – U23 Singapore và U23 Campuchia – U23 Lào.

10/05/2022 09:55
Liên tiếp 'mưa bàn thắng' trong 'Lễ hội bóng đá' Thiên Trường - Ảnh 1.

Tại "Lễ hội bóng ddasd" Thiên Trường, U23 Thái Lan trút giận lên U23 Singapores bằng chiến thắng "5 sao"

U23 Thái Lan trút giận 

Tối 9/5, trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore ở lượt trận thứ hai, bảng B môn Bóng đá nam SEA Games 31 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định) đã diễn ra hấp dẫn, với phần thắng 5-0 nghiêng về phía thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking.

Bước vào trận đấu với tâm lý phải thắng, U23 Thái Lan đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép ngày càng lớn, từ phút 15 trở đi bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của U23 Singapore. Những pha phối hợp từ hai biên cùng các tình huống bật tường trung lộ của U23 Thái Lan khá nhịp nhàng và nguy hiểm.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Thái Lan đã có bàn thắng mở tỷ số. Phút 46, hậu vệ U23 Singapore phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền vệ Benjamin Davis dễ dàng đánh bại thủ môn Zaiful Nizam Bin Abdullah mở điểm cho U23 Thái Lan.

Liên tiếp 'mưa bàn thắng' trong 'Lễ hội bóng đá' Thiên Trường - Ảnh 2.

Với trận thắng đậm đà, U23 Thái Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng B, sau 2 lượt trận.

Liên tục phải chống đỡ các pha tấn công của đối phương khiến U23 Singapore đánh mất hoàn toàn thế trận. Tới phút 20, đội bóng này mới có tình huống áp sát khung thành của thủ môn Kawin Thamsatchanan. Gần như trong suốt hiệp một, U23 Singapore chỉ có vài cú sút cầu may về phía cầu môn U23 Thái Lan.

Vào đầu hiệp hai, khi khán giả trên sân Thiên Trường còn chưa ngồi ấm chỗ, U23 Thái Lan đã nâng tỷ số lên 2-0 sau pha lập công vào phút 48 của Patrik Gustavsson. Tiếp đà hưng phấn, các học trò của huấn luyện viên Alexandre Polking tiếp tục kiểm soát thế trận, tạo ra các cơ hội ăn bàn và liên tiếp có các bàn thắng khá dễ dàng.

Phút 51, cú sút cận thành của tiền vệ Ekanit Panya bóng chạm người hậu vệ Harhys Ivan Stewart vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Thái Lan. 

Thế trận một chiều cùng với tâm lý có phần buông xuôi của đối thủ giúp U23 Thái Lan có thêm hai bàn thắng ở các phút 67 và 81 do công của Ekanit Panya và Weerathep Pomphun.

Dù rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng danh dự song những pha tấn công của U23 Singapore bị hàng thủ đối phương hoá giải.

Với trận thắng này, U23 Thái Lan có 3 điểm đầu tiên sau hai lượt trận, còn U23 Singapore vẫn chỉ có 1 điểm.

Liên tiếp 'mưa bàn thắng' trong 'Lễ hội bóng đá' Thiên Trường - Ảnh 3.

U23 Campuchia thắng U23 Lào 4-1 trong trận ra quân

U23 Campuchia đại thắng 

Chiều 9/5, tại lượt trận thứ 2, bảng B môn Bóng đá nam SEA Games 31 trên Sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định, các cầu thủ U23 Campuchia đã khẳng định được sự vượt trội với thế trận lấn lướt và giành chiến thắng với tỷ số 4 - 1 trước U23 Lào.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U23 Campuchia đã triển khai thế trận tấn công dồn ép đối thủ, đẩy U23 Lào phải lùi sâu về phía sân nhà. Trước những tình huống "hãm thành" liên tục, lưới của U23 Lào đã bị rung lên ngay phút thứ 3 của trận đấu. Xuất phát từ một tình huống bóng ở khu vực giữa sân, đội trưởng Chanthea đã đột phá vượt qua 3 cầu thủ phòng ngự của U23 Lào, dứt điểm quyết đoán không cho thủ thành Oudone có cơ hội cản phá.

Phút 13, tỷ số đã là 2-0 cho U23 Campuchia. Xuất phát từ một tình huống phát bóng từ bên phía sân nhà, cầu thủ Sa Ty khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của hàng phòng ngự U23 Lào, sau đó đưa ra cú dứt điểm cận thành, thủ môn Oudone đã đẩy được bóng ra nhưng cầu thủ Anantaza lại lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà.

Phải nhận 2 bàn thua một cách chóng vánh, tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Lào đi xuống rõ rệt. Ngược lại, các cầu thủ U23 Campuchia thoải mái triển khai bóng theo đúng ý đồ.

Liên tiếp 'mưa bàn thắng' trong 'Lễ hội bóng đá' Thiên Trường - Ảnh 4.

Khán giả "nêm" kín sân vận động Thiên Trường cổ vũ các đội bóng.

Phút 21, từ một pha bóng tưởng như không có gì nguy hiểm bên phía ngoài vòng cấm, cầu thủ U23 Lào phá bóng vào chân của Rina, cầu thủ này tung ra cú dứt điểm trái phá đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Oudone. Phút 22, các cầu thủ U23 Lào có cơ hội để rút ngắn tỷ số nhưng trong thế đối mặt với thủ môn, cầu thủ Damoth lại sút lên trời.

Phút 43, từ một pha ban bật bên phía cánh phải, cầu thủ Lim Pisoth bên phía U23 Campuchia dứt điểm cận thành, thủ môn Oudone đẩy bóng đến chân của cầu thủ Sa Ty, tiền đạo này thoải mái dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống song hàng phòng ngự của U23 Lào đã kịp thời cứu thua. Đây cũng là tình huống chú ý cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ U23 Lào dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Những pha bóng ban bật ngắn ở khu vực trung lộ, sau đó chuyền xuống sau lưng cặp trung vệ đã gây ra một số khó khăn cho các cầu thủ U23 Campuchia.

Phút 60, Đội trưởng Bounphachan của U23 Lào có tình huống đối mặt với thủ môn đối phương nhưng cú dứt điểm này lại không đánh bại được thủ thành Hul Kimhuy.

Phút 63, từ một pha chuyền bóng lỗi bên phần sân nhà, cầu thủ Rina bên phía U23 Campuchia đoạt được bóng, khéo léo vượt qua 3 cầu thủ của U23 Lào, dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3 - 0.

Liên tiếp 'mưa bàn thắng' trong 'Lễ hội' Thiên Trường - Ảnh 5.

Cổ động viên chia vui với các đội tuyển.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, cuối cùng U23 Lào đã có được bàn gỡ. Phút 67, cầu thủ mới vào sân thay người - Phouvieng tranh chấp bóng thành công với hậu vệ đối phương rồi đưa ra cú dứt điểm quyết đoán từ bên ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Hul Kimhuy, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 3.

Phút 71, từ pha tấn công bên phía cánh trái, cầu thủ Chanthea căng ngang rất vừa tầm để cầu thủ vào sân thay người Somoun dễ dàng đệm bóng cận thành, tung lưới thủ môn Oudone nâng tỷ số lên thành 4 - 1 cho U23 Campuchia.

Phút 80, các cầu thủ U23 Campuchia có tình huống phối hợp một chạm cực hay, xé toang hàng thủ U23 Lào nhưng khi phía trước khung thành đã rộng mở, cầu thủ Chanthea lại đệm bóng đúng vào vị trí của thủ môn Keo Oudone.

Những phút cuối trận, các cầu thủ U23 Campuchia tạo ra khá nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt, tuy nhiên các chân sút của họ lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Trận đấu khép lại với chiến thắng ấn tượng 4 - 1 cho U23 Campuchia.

Liên tiếp 'mưa bàn thắng' trong 'Lễ hội bóng đá' Thiên Trường - Ảnh 5.

Sân vận động Thiên Trường không còn chỗ trống.

U23 Thái Lan sẽ đi tiếp, U23 Campuchia tranh vé với Malaysia

Hai lượt trận bảng B đã cho thấy một cái nhìn tổng quát về thực lực của các đội bóng. U23 Thái Lan đã trở lại và được cho là sẽ giành một vé vào Bán kết. Trong khi đó, U23 Malaysia sẽ tranh suất đi tiếp với U23 Campuchia.

Trận thua U23 Malaysia 1-2 ở lượt trận đầu tiên là một cú sẩy chân đáng tiếc của thầy trò huấn luyện viên Mano Polking. Đó là một trận đấu U23 Thái Lan đã phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một, các cầu thủ cũng chưa ăn ý với nhau vì chỉ mới tập trung, ráp nối đội hình.

Hai ngày sau, đội bóng này đã thể hiện một hình ảnh khác, gắn kết và mạnh mẽ hơn rất nhiều khi đè bẹp U23 Singapore đến 5 bàn không gỡ. 

Chiến thắng đậm đà ấy cũng giúp U23 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm như U23 Campuchia, U23 Malaysia nhưng có hiệu số bàn thắng - bại tốt hơn (+4) so với (+3) và (+1).

Quan trọng hơn, sự tự tin đã trở lại với thầy trò ông Mano Polking. Đẳng cấp của những Benjamin Davis, Korrawit Tasa, Ekanit Panya… là không có gì phải bàn cãi và sẽ không ngạc nhiên nếu họ toàn thắng cả hai trận đấu còn lại trước U23 Campuchia (ngày 14/5) và U23 Lào (ngày 16/5) và giành một tấm vé vào Bán kết.

Trận thua tan tác hôm nay, cùng với trận hòa may mắn trước U23 Lào cho thấy U23 Singapore không đủ năng lực để có thể mơ một suất vào Tứ kết. Đội bóng "Đảo quốc" thi đấu khô cứng, vô hồn và sẽ rất khó để đánh bại hai đối thủ còn lại là U23 Campuchia và U23 Malaysia. Trong khi đó, U23 Lào sau trận đấu đầy cố gắng ở lượt đầu đã trở lại hình hài cũ với thất bại 1-4 trước U23 Campuchia.

Chiến thắng 4-1 trước U23 Lào tuy không quá sốc nhưng lại cho thấy một U23 Campuchia rất thú vị, tươi mới dưới bàn tay của Keisuke Honda. 

Kể từ sau chiến tích lọt vào Bán kết Bóng đá nam SEA Games 30, U23 Campuchia tiếp tục được rèn giũa để chuẩn bị cho giải đấu lần này và xa hơn là SEA Games 32 vào năm 2023, khi họ là nước chủ nhà.

Trong kịch bản dễ hình dung nhất, U23 Campuchia sẽ cạnh tranh quyết liệt với U23 Malaysia cho tấm vé thứ hai của bảng B lọt vào Bán kết SEA Games 31./.