• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

MyHanoi - Tình yêu Hà Nội của những người trẻ

(Chinhphu.vn) – Cảm xúc về mùa thu, chiều đông, ngõ nhỏ, phố nhỏ Hà Nội của những người trẻ được thể hiện chân thật và nồng nàn trong “trang web của tình yêu” có tên giản dị MyHanoi (Hà Nội của tôi).

02/06/2010 18:18

Thành viên của MyHanoi tìm hiểu về văn hóa lễ hội của Hà Nội - Ảnh: Chinhphu.vn

Trang web www.myhanoi.com.vn đã ra đời từ tình yêu và nhiệt huyết của 4 người trẻ muốn tạo dựng một thư viện điện tử về Hà Nội. Bên cạnh việc tổng hợp thông tin về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, con người, phố phường Hà Nội, nhóm còn có những hoạt động cụ thể để góp một phần sức trẻ vào sự phát triển của Thủ đô.

Trang web của tình yêu

“MyHanoi không chỉ là tên của nhóm chúng tôi mà còn là tên của nỗi nhớ, của tình yêu trong tim những người sống và làm việc tại Thủ đô, những người có tuổi thơ gắn bó với từng hàng cây, con phố hay những ai phải xa Hà Nội” – Trưởng nhóm MyHanoi Ngô Quý Đức chia sẻ.

Từ 4 thành viên năm 2006, đến nay MyHanoi đã có 50 người hoạt động thường xuyên cùng hàng trăm cộng tác viên  từ mọi miền đất nước và du học sinh ở các nước trên thế giới. Tất cả họ đều có chung tình yêu với Hà Nội, chung ước vọng quảng bá và lưu giữ những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của mảnh đất Rồng bay.

Dù không chứa một lượng thông tin đồ sộ nhưng qua trang web, những người yêu và muốn tìm hiểu về Hà Nội có thể hình dung được khá rõ nét về lịch sử 1000 năm Thăng Long, về những phong tục, tập quán đẹp của người Tràng An, về những tên phố, tên làng. Nhưng có lẽ hơn tất cả là tìm thấy sự đồng cảm trong tình yêu Hà Nội rất chân thành của thế hệ trẻ.

Đó là nỗi khắc khoải của người con xa xứ thương về quán trà đá vỉa hè nơi góc phố. Quán trà đã gắn bó với tuổi thơ khó nhọc, là nguồn sống của cả gia đình những người lao động nghèo.

Đó là cảm xúc về một “Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái” đã khắc vào lòng một vạch dấu yêu. Có lẽ phải yêu lắm mới hình dung con ngõ mình sống giống như “một lọ hoa cao cổ”, giống như những đường chỉ tay thanh mảnh, tạo nên nét mềm mại của “bàn tay” Hà Nội và xao xuyến trước những cái tên ngõ Áo Dài, ngõ Tạm Thương...

Và những cảm xúc về mưa, về chiều đông, về phút giao mùa hay về… Hà Nội lúc 3h sáng đều được thể hiện khi thì lãng mạn, sâu lắng lúc lại sôi nổi, nồng nàn. Đó là cách cảm, cách nghĩ rất riêng về Hà Nội qua lăng kính của những người trẻ tuổi.

Tiếp xúc với du khách nước ngoài - Ảnh: Chinhphu.vn

Biến tình yêu thành hành động

Không chỉ dừng lại ở việc thể hiện tình cảm với Hà Nội qua các bài viết, Ngô Quý Đức cùng MyHanoi đã thực hiện nhiều chuyến đi tới các di tích lịch sử, các làng nghề truyền thống.

Đức chia sẻ: “Những chuyến đi đã giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về văn hóa Hà Nội và có những tư liệu “sống” phong phú, sinh động. Đồng thời đây cũng là hoạt động để gắn kết các thành viên trong nhóm. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những lần cùng nhau tham gia các lễ hội truyền thống, cùng nhau quây quần gói bánh chưng ngày Tết hay những lần đi tình nguyện ở các huyện ngoại thành Hà Nội…”

MyHanoi cũng đã “kết thân” với các nhà nghiên cứu như nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, cụ Vũ Tuân Sán – một người rất thông thạo về văn hóa Hán – Nôm… Đó là những nhà cố vấn nhiệt tình giúp trang web có thêm tư liệu lịch sử và các cách thể hiện sinh động hơn.

MyHanoi chính là điểm hẹn của những người trẻ giàu nhiệt huyết và sáng tạo nên nhóm đã có nhiều ý tưởng và hành động góp một phần nhỏ vào sự phát triển của Thủ đô.

Liên tiếp giành giải thưởng trong Ngày sáng tạo Việt Nam 2008, 2009, 2 đề án “Thanh niên hành động thay đổi thói quen vứt rác trong nhà hàng, quán ăn” và “Dây leo tạo không gian xanh, giảm phát thải nhà kính trong giao thông” của nhóm đã gây được ấn tượng mạnh.

Nhóm của Đức đã dành hơn một tháng để đi khảo sát thực tế tại các điểm kinh doanh hàng ăn, nắm bắt tâm lý, thói quen của thực khách.

Nhiều quán ăn đã được đặt những thùng rác thông minh được làm bằng phế liệu. Thông qua Đề án, MyHanoi muốn kêu gọi một thái độ ứng xử văn minh trong thói quen ăn uống cho nhiều người, nhất là người trẻ.

Đề án “Dây leo tạo không gian xanh, giảm phát thải nhà kính trong giao thông” cũng được ban tổ chức Ngày sáng tạo Việt Nam 2009 đánh giá là rất khả thi. MyHanoi đã tìm hiểu các loại cây dây leo thích hợp với khí hậu Việt Nam, dễ trồng, dễ chăm sóc để tạo thành những giàn cây tại các điểm chờ giao thông công cộng, vừa tạo cảnh quan đẹp vừa giảm phát thải nhà kính cho khí thải từ các phương tiện.

Đề án này đã được hỗ trợ 10.000 USD và MyHaNoi đang tích cực triển khai để có thể ứng dụng vào thực tế trong thời gian tới.

Chia sẻ về những dự định của nhóm hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Ngô Quý Đức cho biết, cả nhóm đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống thư viện để cung cấp nhiều thông tin hơn nữa cho người sử dụng và sẽ thực hiện các chuyến đi, các cuộc tiếp xúc nhằm tìm hiểu hoạt động nhân Đại lễ ở các địa phương của Hà Nội.

Thu Cúc