• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Người lính năm xưa, điểm tựa hôm nay của bản làng

(Chinhphu.vn) - Tiếng lợn “eng éc” rộn góc chuồng, mùi men rượu mới thoảng trong gian bếp. Tại thôn Làng Mới, xã Bản Xèo (Lào Cai), cựu chiến binh Phạm Văn Sỹ tất bật với công việc quen thuộc mỗi ngày…

01/08/2026 08:16
Người lính năm xưa, điểm tựa hôm nay của bản làng- Ảnh 1.

Trở về đời thường, những cựu chiến binh tiếp tục lao động, giúp đỡ đồng đội phát triển kinh tế và góp sức xây dựng quê hương

Từ vài con lợn giống dựng cơ nghiệp

Rời quân ngũ năm 1997, anh Phạm Văn Sỹ trở về quê hương với một nỗi trăn trở: phải thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.

Người lính năm xưa, điểm tựa hôm nay của bản làng- Ảnh 2.

Anh Phạm Văn Sỹ (sinh năm 1975) - Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Báo Điện tử Chính phủ về quãng thời gian ấy, anh kể: "Gia đình tôi lúc đó nghèo lắm, nên lúc nào cũng nghĩ phải làm thế nào để vươn lên. Không có vốn thì làm nhỏ trước, vừa làm vừa học, có đến đâu mở rộng đến đó. Những ngày đầu, tài sản của gia đình chỉ là vài con lợn giống. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, mình chỉ biết tự tìm tòi kỹ thuật chăn nuôi, học cách tận dụng những gì sẵn có trong vườn nhà, ngoài ruộng để giảm chi phí. Mỗi lần bán được lứa lợn thì lại dành dụm để đầu tư thêm. Từng bước một, mô hình kinh tế của gia đình hình thành".

Hiện nay, gia đình anh duy trì đàn khoảng 21 con lợn đen, trong đó có 5 con lợn nái để chủ động nguồn giống. Mỗi năm đàn lợn sinh sản hơn hai lứa, lợn con nuôi khoảng 5 tháng là xuất bán.

Điểm đặc biệt trong mô hình là cách tổ chức sản xuất gần như khép kín. Gạo được nấu thành rượu để bán; bỗng rượu kết hợp với cám, ngô và cây chuối trở thành nguồn thức ăn cho đàn lợn. Nhờ tận dụng nguyên liệu tại chỗ, chi phí chăn nuôi giảm đáng kể, trong khi chất lượng thịt được người tiêu dùng đánh giá cao.

Bình quân mỗi năm, gia đình xuất bán khoảng 3 tấn lợn hơi với giá khoảng 80.000 đồng/kg. Cùng với nghề nấu rượu và cửa hàng tạp hóa, tổng thu nhập sau khi trừ chi phí đạt khoảng trên 100 triệu đồng.

Nhắc đến thành quả sau nhiều năm lao động, người cựu chiến binh cười hiền, nói: "Điều tôi vui nhất không phải là kiếm được bao nhiêu tiền. Gia đình 4 người giờ không còn thiếu trước hụt sau, con cái được chăm lo đầy đủ hơn. Khi kinh tế ổn định hơn, mình cũng có điều kiện giúp những hộ còn khó khăn bằng kinh nghiệm và những gì mình làm được".

Có lẽ, phẩm chất của người lính vẫn hiện diện rõ nhất trong suy nghĩ ấy!

Suốt 10 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Làng Mới, anh luôn nhiệt tình trong phong trào vận động hội viên chuyển đổi cách làm ăn, mạnh dạn phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo. Trong các phong trào giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, anh cũng luôn có mặt.

Người lính năm xưa, điểm tựa hôm nay của bản làng- Ảnh 3.

Anh Hoàng Văn Sàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bản Xèo, Lào Cai (ngoài cùng bên trái) - Ảnh: NVCC

Theo anh Hoàng Văn Sàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bản Xèo, toàn xã hiện có 179 hội viên. Trong đó, 61 hộ khá giả, 58 hộ có mức sống trung bình, 17 hộ cận nghèo và 43 hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Những con số cho thấy đời sống của nhiều cựu chiến binh nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Sinh kế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong khi điều kiện sản xuất ở vùng núi còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, mỗi mô hình kinh tế hiệu quả đều có ý nghĩa rất lớn.

"Anh Phạm Văn Sỹ luôn gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế. Mô hình này được nhiều hội viên đến tham quan, học hỏi và hoàn toàn có thể nhân rộng", anh Sàng cho biết.

Khi đồng đội cùng nhau thoát nghèo

Cách Bản Xèo hàng trăm cây số, tại xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ, tinh thần vượt khó của người lính năm xưa cũng đang lan tỏa mạnh mẽ.

Người lính năm xưa, điểm tựa hôm nay của bản làng- Ảnh 4.

Anh Đinh Văn Chuyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quy Đức, Phú Thọ - Ảnh: Quy Đức

Anh Đinh Văn Chuyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quy Đức, cho biết Hội hiện có 14 chi hội với 516 hội viên. Đến nay đã xây dựng được 7 mô hình phát triển kinh tế; Quỹ "Đồng đội" đạt hơn 180 triệu đồng; tổng dư nợ chính sách xã hội gần 31,3 tỷ đồng.

"Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo chỉ thực sự có ý nghĩa khi hội viên được hỗ trợ đúng lúc và đúng nhu cầu. Nguồn vốn ưu đãi cùng Quỹ đồng đội đã giúp nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập", anh Chuyên chia sẻ

Điều đáng quý là khi kinh tế ổn định, nhiều cựu chiến binh lại tiếp tục trở thành điểm tựa của đồng đội. Người chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, người hỗ trợ vốn, người tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Tinh thần đồng đội từng được hun đúc trong quân ngũ giờ được nối dài bằng những việc làm thiết thực giữa đời thường.

Ngoài phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh xã Quy Đức còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình như tuyến đường cờ hoa, tuyến đường tự quản, thu gom rác thải bảo vệ môi trường... Nhiều hội viên còn tham gia tổ hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, anh Chuyên cho biết.

Tổng kết năm 2025 vừa qua, 100% hội viên trong xã đạt danh hiệu hội viên gương mẫu; 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; Hội kết nạp thêm 4 hội viên mới.

Giữ trọn phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Năm tháng có thể in dấu trên mái tóc, trên màu áo đã cũ, nhưng không thể làm phai mờ bản lĩnh của người lính. Trở về giữa đời thường, những cựu chiến binh lại bắt đầu một hành trình mới – hành trình lao động, gây dựng sinh kế, giúp đỡ đồng đội và góp sức làm đổi thay quê hương từ những việc làm bình dị nhất.

Không còn tiếng còi quân lệnh hay những cuộc hành quân, "mặt trận" của họ hôm nay là những chuồng trại, nương rẫy, những tuyến đường nông thôn, những buổi hòa giải ở khu dân cư hay những lần sẻ chia kinh nghiệm để cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Mỗi việc làm đều lặng lẽ, bền bỉ và đầy trách nhiệm.

Đó cũng là cách phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" được gìn giữ, lan tỏa và tỏa sáng giữa cuộc sống hôm nay.

Sơn Hào