• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

'Những điều khiến tôi yêu Việt Nam'

(Chinhphu.vn) – Việt Nam xứng đáng là một điểm đến yêu thích của các du khách. Rất đơn giản vì Việt Nam có một nền văn hóa phong phú, ẩm thực hấp dẫn, âm nhạc và ngôn ngữ quyến rũ lạ lùng, con người thật dễ mến, cảnh sắc thì yên bình…, đó là chia sẻ của nhiều người nước ngoài khi nói về Việt Nam.

25/01/2017 17:15
“Giàu có về văn hóa”


Kells: "Việt Nam là nơi lý tưởng để thư giãn và tận hưởng sự yên tĩnh trong cuộc sống hối hả"

Kells là khách du lịch người Australia lần đầu đến Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên của Kells về Việt Nam là phong cảnh hùng vĩ cùng với sự đa dạng văn hóa. Trong chuyến đi của mình, anh thực sự bị thu hút bởi phong cảnh Việt Nam, từ núi đồi miền Bắc đến sông ngòi ở miền Nam. “Tất cả đều là những khoảnh khắc tuyệt vời. Việt Nam là nơi lý tưởng để thư giãn và tận hưởng sự yên tĩnh trong cuộc sống hối hả”, Kells nói.

Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng mạnh với anh chính là khu phố cổ Hà Nội, nơi anh cho là “quyến rũ và đậm chất Đông Nam Á nhất”, với những tòa nhà mang hơi thở của thời kỳ Pháp thuộc, đan xen trong một mê cung phố hẹp và ngõ hẻm. “Có rất ít nơi trên thế giới mà tốt nhất bạn nên đặt bản đồ xuống, đi một cách ngẫu nhiên - phố cổ Hà Nội chính là một điểm đến như vậy, chắc hẳn bạn sẽ khám phá ra nhiều điều còn tuyệt vời hơn”, Kells hào hứng.

Theo Kells, phố cổ Hà Nội cũng là nơi tuyệt vời nhất để ăn uống và mua sắm, với những cửa hàng san sát, bán hàng hóa theo từng chủng loại như lụa, tranh sơn mài, giày dép, đồ thêu, hàng thủ công hay đồ trang sức… Du khách có thể đến từng khu phố và thoải mái lựa chọn cho đến khi tìm được món đồ ưng ý.


Marselline: "Việt Nam là quốc gia rất giàu có về văn hóa"

Còn Marselline, khách du lịch người Hà Lan, lại ấn tượng với vẻ đẹp của hồ Hoàn Kiếm và rất thích được đi dạo ở đây vào sáng sớm. “Tôi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm vào khoảng 6h30'. Khi ấy, quanh Bờ Hồ vẫn còn khá nhiều người tập thể dục, chạy bộ, tập dưỡng sinh hay nhảy theo tiếng nhạc. Đó là một buổi sáng rất bình yên”, Marselline chia sẻ.

Marselline đã đến cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và khá thích thú với hai phong cách khác biệt của hai thành phố. Nếu TP. Hồ Chí Minh luôn tràn đầy sức sống và năng lượng, đem đến cho du khách trải nghiệm về một cuộc sống sôi động, không thua kém những thành phố khác trên thế giới, thì Hà Nội lại dịu dàng, lãng mạn, tĩnh lặng hơn, với chuyến lang thang qua những con phố nhỏ, cảm nhận vẻ đẹp đã tồn tại qua cả nghìn năm. Tuy nhiên, theo Marselline “hơn hết, Việt Nam là quốc gia rất giàu có về văn hóa cùng những món ăn hấp dẫn mà bạn khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới”.

Ấn tượng về Việt Nam trong Freddie Matthews (Trưởng phòng tổ chức sự kiện tại Bảo tàng Anh) thì không chỉ thông qua những gì chính anh tận mắt nhìn thấy, mà còn qua người vợ Việt Nam của mình. Quen biết và yêu chị Nguyễn Ngọc Ánh khi chị Ánh còn là một du học sinh người Việt Nam tại Anh, Freddie đã cảm nhận được một đất nước, một nền văn hoá tuyệt đẹp khiến anh ngạc nhiên và say mê mỗi ngày.


Freddie Matthews: "Việt Nam là một nơi mà nhiều nền lịch sử cũng như văn hóa va chạm, hợp nhất"

Là một người luôn hứng thú tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, Freddie thấy rằng Việt Nam là một nơi mà nhiều nền lịch sử cũng như văn hóa va chạm, hợp nhất, tạo nên một nền văn hóa hoàn toàn mới. Việt Nam là nơi văn hóa và con người đề cao chủ nghĩa tập thể hơn chủ nghĩa cá nhân, một điều khá mới mẻ với người phương Tây. Bên cạnh đó, ẩm thực, âm nhạc và ngôn ngữ quyến rũ lạ lùng. “Giống như một câu người Pháp thường nói: Đông Dương gắn liền với bạn”, Freddie cảm nhận.

Ngoài ra, một trong những điều khiến Freddie yêu mến Việt Nam chính là sự cởi mở và thích nghi của người dân Việt Nam, điều đã được thể hiện rất rõ trong lịch sử của đất nước Việt Nam.

“Luôn nở nụ cười khi nghĩ về người Việt Nam”


Lisa: "Nụ cười là điều quen thuộc nhất tại đất nước Việt Nam"

Với Lisa, một khách du lịch người Mỹ, đến Hà Nội, bà rất thích đi bộ quanh các khu phố cổ, nơi bà có thể vừa được tìm hiểu về văn hóa, vừa được thưởng thức những món ăn đường phố ngon và đa dạng.

Nhưng có lẽ “nét đáng yêu nhất” đối với bà là sự thân thiện, tốt bụng và vui vẻ của con người Việt Nam. Lisa cho biết: “Nụ cười có lẽ là điều quen thuộc nhất tại đất nước Việt Nam. Hầu hết mọi người đều mỉm cười và tỏ ra thoải mái khi chụp ảnh. Đầu tiên tôi khá bối rối và khó hiểu tại sao người Việt Nam lại cởi mở và chân thành đến thế sau một quá khứ đầy biến động. Tuy nhiên, chính sự vô tư và nụ cười thân thiện đã truyền sang tôi, để khi trở về nước, tôi vẫn luôn nở nụ cười mỗi khi nghĩ về Việt Nam”.


Emma: "Người Việt Nam tốt bụng, tình cảm"

Cùng chung suy nghĩ với Lisa, Emma, một giáo viên người Scotland cũng cho rằng người Việt Nam tốt bụng, tình cảm. "Khi đi ăn trên phố hay mua sắm, tôi được mọi người hỏi han rất tận tình, lấy thêm gia vị hay cần gì khác. Cảm giác được người lạ quan tâm rất tuyệt vời với tôi", Emma chia sẻ.

Kỷ niệm ấn tượng nhất của Emma khi ở Việt Nam là khi chị dạy học tại một trường công lập, 50 em học sinh cùng hát bài hát “Jingle Bell” mừng Giáng sinh. “Thật tuyệt vời khi được thấy 2 nền văn hóa Đông, Tây có thể gặp gỡ nhau”, Emma kể lại.

“Mọi thứ đều thật mới lạ và thú vị”


Jonathan Lamb: "Đừng e ngại những món ăn hè phố"

Jonathan Lamb, một giáo viên người Mỹ, tuy mới ở Việt Nam gần 8 tháng nhưng với anh, Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Jonathan thực sự thấy hài lòng với cuộc sống nơi đây.

Một trong những điều yêu thích của Jonathan là khu phố cổ Hà Nội, nơi có thể cảm nhận rõ nhất ẩm thực đường phố của người Việt Nam. “Đừng e ngại những món ăn hè phố. Những món ăn đó thậm chí còn ngon hơn nhiều so với đồ nấu trong nhà hàng”, Jonathan hào hứng.

Dylan: "Mọi thứ đều thật mới lạ và thú vị"

Tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày, Jonathan cũng bắt gặp những người Việt ở đủ mọi lứa tuổi, ngồi tụ tập dưới một mái hiên hoặc sạp hàng ngoài trời, cùng nhau thưởng thức một món ăn nào đó. Theo anh, ăn trên đường phố rất thú vị, đây mới chính là cách thưởng thức ẩm thực Việt chân thực nhất và cũng là cơ hội để người nước ngoài cảm nhận cuộc sống thường nhật nơi đây.

Dylan, khách du lịch người Australia thì lại bị thu hút bởi “Chỉ có ở Việt Nam tôi mới được uống bia nhắm cùng dưa chuột chẻ chấm muối ớt, nem chua rán, hoặc ngô chiên… Mọi thứ đều thật mới lạ và thú vị”.

Thu Hằng