• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Nỗ lực bất thành- ĐT Việt Nam chia tay AFF Cup

(Chinhphu.vn) - Công Vinh ghi bàn thắng thứ 2 cho ĐT Việt Nam thắp lên niềm hy vọng vào những phút cuối cùng của trận đấu. Nhưng trận đấu đã khép lại với phần thắng thuộc về ĐT Malaysia. Các học trò của ông Miura nói lời chia tay AFF Cup.

11/12/2014 20:01
ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ tất cả lợi thế của mình trong trận bán kết lượt về khi để thua 2-4 trước ĐT Malaysia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc chỉ vài phút, đội khách đã giành lợi thế khi được hưởng quả phạt 11m. Sau đó, phút thứ 15, đội khách lại ghi bàn thắng thứ 2.

8 phút sau, phút 25, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt 11m do cầu thủ Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm. Những tưởng  bàn thắng của Công Vinh từ chấm phạt đền là liều “thuốc” khích lệ lớn cho các học trò của HLV Muira, nhưng tiếc thay, tất cả đã vuột mất từ khi đội bạn ghi bàn thắng thứ 3, rồi thứ 4. Bàn thắng của Công Vinh sau đó rút ngắn tỷ số còn 2-4 vào những phút cuối cùng của trận đấu là không đủ vì thời gian đã khết.

ĐT Malaysia đã thỏa nguyện ước khi giành được tấm vé vào chơi trận chung kết với ĐT Thái Lan. Ở sân Mỹ Đình tối nay, các học trò của ông Salleh đã “lột xác” khi giành chiến thắng chung cuộc. Trong khi đó, hàng thủ Việt Nam mắc hàng loạt sai lầm như các nhà chuyên môn từng lo ngại ngay từ khi giải đấu bắt đầu và phải trả giá.

Thông điệp mà Ban Tổ chức sân Mỹ Đình gửi các CĐV là: "Bóng đá giúp chúng ta trở thành những người bạn, chứ không phải là những kẻ thù địch". Ảnh: zing.vn


Trận đấu bắt đầu. Đội hình ĐT Việt Nam không thay đổi so với trận lượt đi.

Chỉ sau vài phút khởi tranh, phút thứ 2, Ngọc Hải phạm lỗi với tiền đạo Malaysia trong vòng cấm. ĐT Malaysia đã được hưởng quả đá phạt 11m mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên với tổng tỷ số 2 lượt trận, đến giờ phút này là 2-2, ĐT Việt Nam vẫn giữ lợi thế do ghi được 2 bàn trên sân khách.

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam tràn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các học trò của HLV Miura vẫn chưa thể tiếp cận được khung thành của Malaysia.

Phút 9': Đường chuyền rất tinh tế của đồng đội tạo điều kiện để Công Vinh thoát xuống. Tuy nhiên, Văn Quyết không hiểu ý nên lao vào nhận bóng dù đang trong thế việt vị.

Phút 15': Amri đã tận dụng rất tốt tình huống không hiểu ý giữa Nguyên Mạnh và Văn Biển để ghi bàn thắng thứ 2 cho Malaysia.

Phút 23:
ĐT Việt Nam được hưởng quả 11m do pha phạm lỗi của cầu thủ Malaysia trong vòng cấm. Công Vinh lạnh lùng sút phạt và ghi bàn thắng. Thế trận trở lại cân bằng cho 2 đội.

Phút 28: Malaysia nghiễm nhiên được hưởng bàn thắng thứ 3 do cầu thủ Việt Nam tự đưa bóng về lưới nhà. Đinh Tiến Thành lúng túng phá bóng vào lưới nhà sau quả tạt của cầu thủ đối phương.

Nỗ lực tấn công, phút 36, cú sút trượt của Hoàng Thịnh đã đưa bóng đến chân của Công Vinh. Nhưng do có phần bị động nên Công Vinh không thể đánh bại thủ môn Malaysia ở thế đối mặt.

Phút 38':
ĐT Việt Nam thay đổi người. Tấn Tài vào thay Hoàng Thịnh.

Hàng công chơi hay bao nhiêu thì hàng thủ ĐT Việt Nam chơi không tốt bấy nhiêu khi lại để cho Malaysia ghi bàn thắng thứ 4, nâng tỷ số trận lượt về lên 4-1.

Phút 43, thêm một tình huống mắc lỗi nghiêm trọng của hàng thủ khi để lọt Shukor Adan để cho thủ quân của Malaysia nới rộng khoảng cách.

Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số 4-1 nghiêng về đội khách.

Hiệp 2 bắt đầu. ĐT Việt Nam tăng cường hàng công. Mạc Hồng Quân vào sân thay Huy Toàn.

Các tuyển thủ Việt Nam vẫn chưa giải tỏa được áp lực tâm lý nên những đường chuyền quyết định thiếu độ chuẩn xác.

Malaysia đang chơi với sơ đồ rất thấp khiến cho các tuyển thủ Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội bạn.

Phút 61': Pha dứt điềm từ xa của Huy Hùng đưa bóng đi vọt khung thành của Malaysia.

Các cầu thủ Việt Nam vẫn nỗ lực tổ chức tấn công trong khi đội Malaysia gần như lùi toàn bộ đội hình về sân nhà.

Phút 78: Tỷ số được rút ngắn 2-4 cho ĐT Việt Nam. Bất chấp sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Malaysia, Công Vinh vẫn đánh bại thủ thành Farizal Marlias với cú sút quyết đoán.

Thời gian đang ủng hộ đội khách.

Phút 85: Thành Lương không chuyền bóng vào trong cho Công Vinh mà lại dứt điểm ngay. Rất tiếc bóng lại đi chệch khung thành của Malaysia.

Phút 85:
Thành Lương không chuyền bóng vào trong cho Công Vinh mà lại dứt điểm ngay. Rất tiếc bóng lại đi chệch khung thành của Malaysia.

Trận đấu trôi về những phút cuối. Các cầu thủ chủ nhà đã không "lật ngược" được thế cờ, đành chấp nhận tỷ số chung cuộc thua 2-4 và nói lời chia tay giải đấu.

------------------------------------

Lễ chào cờ hai đội bắt đầu cử hành.

Cầu thủ hai đội bắt đầu ra sân làm thủ tục trước trận đấu trong tiếng reo hò vang dậy của các CĐV trên khán đài sân Mỹ Đình.


Đội hình thi đấu:

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh (thủ môn), Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Thành Lương, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Huy Toàn, Công Vinh (đội trưởng), Văn Quyết.

ĐT Malaysia: Mahalli Jasuli, Safiq Rahim, Norshahrul Talaha, Safee Sali, Shukor Adan, Gary Robbat, Amri Yahyah, Mohd Akil, Mohd Azmi, Khairul Fahmi, Muslim Ahmad.

Tổ trọng tài Nhật Bản điều hành trận đấu.


Các cầu thủ hai đội đã ra sân khởi động trước trận đấu.

Trong khi các cổ động viên đổ về Mỹ Đình từ mọi ngả, các chiến sỹ của lực lượng an ninh đang tập trung tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ CĐV Việt Nam cũng như CĐV Malaysia trong trận đấu này.

Trước trận đấu vào 19 giờ tối nay trên SVĐ Mỹ Đình, tuyển thủ 2 đội bộc lộ mơ ước cùng quyết tâm cao nhất trong cuộc đua tranh giành suất vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014.

Phát biểu trước trận lượt về bán kết, HLV Dollah Salleh của Malaysia vẫn hy vọng các học trò của ông sẽ tạo ra phép màu dù đã thua ĐT Việt Nam trận lượt đi

Theo ông Salleh, nếu các cầu thủ tuân thủ được ý đồ chiến thuật, Malaysia hoàn toàn có thể có một kết quả tốt. “Chắc chắn, chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn, nhưng Malaysia vẫn có cơ hội để chiến thắng”, ông Salleh nói.

Trong khi đó, HLV Miura tỏ ra rất thận trọng: “Chúng tôi cũng rất muốn giành chiến thắng. Dù có đôi chút lợi thế nhưng bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra. Vậy nên chúng tôi phải hết sức tập trung trong trận đấu này”.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam muốn một trận thắng đẹp dành cho người hâm mộ.

------------------------------------

19 giờ tối nay (11/12), cuộc tái ngộ giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia diễn ra trên SVĐ Mỹ  Đình sẽ quyết định tấm vé vào chung kết AFF Cup 2014.

Sau trận lượt đi, các học trò của HLV Miura đang giữ trong tay lợi thế lớn: thắng 2-1 trận lượt đi và được đá trên sân nhà. Có thể nói với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, các cầu thủ Việt Nam chỉ còn cách trận chung kết sau 90 phút thi đấu.

Kể từ đầu giải, ĐT Việt Nam càng vào sâu càng thể hiện được nhiều phẩm chất của một đội bóng được huấn luyện bài bản. Trước hết là thể lực, điều thấy rõ nhất là các bước chạy của các cầu thủ vẫn trụ đủ 90 phút thi đấu. Tâm lý của các cầu thủ ổn định trước sức ép khán giả đối phương và cả khi bị dẫn trước (trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia). Ý thức tuân thủ chiến thuật khá tốt. Nhiều cầu thủ đã ghi được bàn thắng (Công Vinh, Văn Quyết, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Thành Lương, Huy Hùng, Ngọc Hải).

Trong trận đấu chiều nay, Vũ Minh Tuấn do chưa bình phục chấn thương nên khả năng ra sân rất thấp. Tuy nhiên, HLV Miura đã có phương án “trám chỗ”. Ở trận  lượt đi, Thành Lương được trọng dụng và cùng với Huy Toàn (cánh trái) đã chơi xuất sắc.

Nhưng khi bóng chưa lăn, ông Miura và các học trò đều cho rằng trận lượt đi chỉ là lợi thế tâm lý còn kết quả trận lượt về mới là quyết định. Vì vậy, không thể chủ quan để toàn tâm toàn ý cho trận đấu này.

Về phía ĐT Malaysia, sang Hà Nội khá sớm để làm quen với thời tiết (Hà Nội đang là mùa đông, nhiệt độ thấp hơn ở Malaysia khoảng 10 độ C). Dù thua trận lượt đi nhưng các cầu thủ Malaysia vẫn tự tin về “cú lội ngược dòng” trên sân Mỹ Đình.

Phía đội bạn đã có sự trở lại trong đội hình 2 cầu thủ quan trọng, đó là đội trưởng Shukor Adan và chân sút Amri Yahyah trên hàng tấn công. Ở vào thế “không còn gì để mất”, chắc chắn các học trò của HLV Dollah Salleh sẽ chơi bằng phong độ cao nhất với hy vọng lật ngược thế cờ.

*Trong khuôn khổ lượt trận bán kết AFF Cup, tối qua (10/12) trên sân nhà tại Bangkok, ĐT Thái Lan đã giành vé vào chơi trận chung kết sau khi thắng ĐT Philippines 3-0 trận lượt về (lượt đi hai đội hòa 0-0). Đội bóng của HlV Kiatisak đang thể hiện gương mặt mới và xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch giải đấu năm nay.

Thùy Linh