Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Hiện trường vụ tai nạn tại Frankfurt hôm 6/7 - Ảnh: SPIEGEL
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngay từ khi nhận được thông tin của cảnh sát, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main đã tiến hành công tác bảo hộ công dân, xác nhận nạn nhân là người Việt Nam, gồm N.D Quang, N.Q. Minh (cả hai tử vong) và H.T. Hiếu (bị thương nặng).
Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng đã thông báo với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức và cử đại diện liên hệ với cảnh sát cũng như các cơ quan chức năng sở tại, đồng thời hỗ trợ tối đa làm các thủ tục thị thực để cho phép người nhà các nạn nhân sang Đức giải quyết vụ việc. Đến nay, người nhà nạn nhân bị thương đã được Sở Ngoại kiều Frankfurt cấp thủ tục để sang chăm sóc.
Với trường hợp của 2 anh em sinh đôi đã tử vong là N.D. Quang và N.Q. Minh (23 tuổi), người thân tại Hamburg (được ủy quyền) đã cùng với bạn bè, cộng đồng người Việt tại Đức, giáo viên trường dạy nghề Altona và phòng khám chỉnh nha Kieferorthopäden Altona - nơi 2 du học sinh thực tập - để tổ chức lễ chia tay tại nhà thờ St. Petri ở Hamburg.
Tới đây, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main sẽ tiếp tục hỗ trợ các thủ tục pháp lý để đưa tro cốt của hai em về nước theo đúng quy trình.
Liên quan đến việc hỗ trợ chi phí cho gia đình các nạn nhân đưa tro cốt về nước cũng như tiến trình điều trị dài ngày cho H.T. Hiếu, cộng đồng người Việt tại Đức cùng bạn bè thông báo sẽ tổ chức đợt quyên góp tại trụ sở của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Frankfurt am Main vào ngày 28/7.
Tiến sĩ Kambiz Ghawami - Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức và là một người bạn thân thiết của Việt Nam - sẽ là đầu mối đứng ra kêu gọi quyên góp và liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main phối hợp đưa tro cốt 2 nạn nhân tử vong về nước.
Chia sẻ về sự việc đau lòng, cô Anne Schuhmann - Giáo viên chủ nhiệm ở trường dạy nghề Altona – nghẹn ngào kể lại: "Với sự chân thành, ấm áp và cởi mở của mình, 2 em luôn mang đến niềm vui cho cả lớp". Bác sĩ Christina Essers - Trưởng Phòng khám Kieferorthopäden Altona - đọc bức thư của một nhân viên gửi: "Mất các em khiến chúng tôi đau lòng khôn nguôi. Nhưng tôi thật sự biết ơn vì đã gặp hai em trong đời".