Sức mạnh từ sự sẻ chia, thấu hiểu
(Chinhphu.vn) - Hơn một năm sau khi dịch bệnh được kiểm soát tại TPHCM, chúng tôi có dịp gặp lại 2 người phụ nữ, 2 tổng chỉ huy công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và được nghe họ kể lại những kỷ niệm, tâm sự của những người phụ nữ luôn không ngừng làm việc, cống hiến và tràn đầy yêu thương, chia sẻ.

Chị Ngô Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy Phường 10, Quận 3 chia sẻ về những kỷ niệm thời chống dịch - Ảnh: VGP/Vũ Phong
Gặp lại chị Ngô Thị Hiền, nguyên Chủ tịch UBND Phường 10, Quận 3, TPHCM, hiện là Bí thư Đảng ủy Phường 10, Quận 3, người từng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương vì đã hiểu rõ, nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn mình quản lý trong buổi kiểm tra trực tuyến về phòng, chống dịch tại TPHCM năm 2021.
Chị chia sẻ về giây phút đó: "Đó là đêm 8/9/2021-thời điểm "nóng" trong đợt phong tỏa lần thứ 4, gần 23h đêm, khi đang trực chỉ huy chống dịch, tôi vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính gọi tên để kiểm tra trực tuyến công tác phòng, chống dịch. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ mình phải báo cáo thật chân thực và chính xác từ thực tiễn hoạt động của mình. Tôi cũng có cơ hội được chia sẻ với người đứng đầu Chính phủ về những ngày xa gia đình làm nhiệm vụ. Thật hạnh phúc khi được Thủ tướng biểu dương. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó có thể bình tĩnh kể tường tận về 6 đợt xét nghiệm thần tốc và tâm sự về bản thân với Thủ tướng được như vậy, có lẽ là nhờ cách nói chuyện gợi mở, gần gũi và nhẹ nhàng của người đứng đầu Chính phủ".
Chị Ngô Thị Hiền nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND Phường 10 từ ngày 16/7/2021 khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát mạnh trên địa bàn phường. Nhờ nỗ lực, cách làm bám sát địa bàn nên đến tháng 9/2021, dịch bệnh ở Phường 10 cơ bản được kiểm soát. Tháng 5/2022, chị được giao nhiệm vụ mới-Bí thư Đảng ủy Phường 10, Quận 3.
Chị bồi hồi nhớ lại những ngày tháng không thể nào quên khi trực tiếp làm công tác chỉ huy chống dịch trên địa bàn. Đó là những ngày thức đến 2-3h sáng mà không dám chợp mắt bởi lo lắng có bệnh nhân gặp sự cố.
Những đêm nhận được tin về trường hợp có chỉ số SPO2 xuống thấp, cần thở oxy nhưng bình oxy đã cạn kiệt. Những lần gọi điện khắp nơi cầu cứu mong mang được bình oxy cho các F0 trên địa bàn. Những giây phút sung sướng tột độ vì kịp thời cứu được bệnh nhân và cả những phút nhói lòng nhìn một người dân trên địa bàn mình quản lý phải ra đi vì dịch bệnh.
Và cũng không thể không nhắc đến trong những ngày đó, là khoảng thời gian phải xa gia đình. "Mẹ tôi khóc suốt, lo lắng vì tôi phải đi đến những điểm dịch. Tôi cũng không dám về thăm nhà vì các con còn nhỏ, bố mẹ đã tuổi cao và có bệnh nền", chị Hiền tâm sự.

Chị Ngô Thị Hiền cùng các đồng nghiệp trên địa bàn tham gia phòng chống dịch hồi năm 2021 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Vượt lên tất cả những khó khăn đó, tình cảm chị nhận được từ mọi người là niềm khích lệ, động viên để chị có được sức mạnh tiếp tục công việc. "Các anh chị trong HĐND Thành phố đã xuống thăm, động viên và hỗ trợ kinh phí để mua trang thiết bị chống dịch. Cũng trong những ngày cùng nhau chống dịch, mình nhận được tình cảm yêu thương của người dân rất nhiều. Đến giờ các cô chú vẫn mang đồ ăn lên cho", chị Hiền cảm động nói.
Chia sẻ về vị trí công tác mới, chị cho biết, tuy tính chất công việc khác nhau nhưng chị tâm niệm việc nào cũng quan trọng và cần sự chia sẻ, thấu hiểu với các đồng nghiệp. Chính kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân chị trong những vị trí công tác cũ sẽ giúp ích cho chị trong việc ra những quyết định ở cương vị mới, dựa trên thực tế để làm việc.
"Tình cảm mà tôi nhận được cho đến lúc này, ngoài của lãnh đạo Thành phố và người thân ra, còn đến từ sự đồng thuận của các đồng nghiệp. Các anh chị em thấy được sự nỗ lực của tôi và cũng hết lòng làm việc cùng tôi", chị Hiền cho biết.

Chị Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi - Ảnh: VGP
May mắn vì có sự đồng hành của người thân
Trong thời điểm TPHCM gồng mình chống dịch, "đất thép" Củ Chi cũng là một trong số các địa phương công bố sớm kiểm soát được tình hình, dưới sự chỉ huy của Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Thanh Hiền.
Chị Thanh Hiền tâm sự: "Quãng thời gian chống dịch giờ đã in sâu trong tiềm thức của chúng tôi mà khi nghĩ đến vẫn còn xúc động và rơi nước mắt. Để chuẩn bị cho tình huống căng thẳng, 50% quân số của tất cả phòng, ban thực hiện "3 tại chỗ", trực chiến ở cơ quan để tham gia chống dịch. Thời điểm đó, có những đêm chúng tôi hầu như không ngủ, thức trắng đêm để họp bàn các phương án ở các khu cách ly, những biện pháp để ngăn chặn dịch…".
"Tôi dọn vào ở tại cơ quan suốt 4 tháng liên tục. Thời điểm đó, cô con gái út mới 2 tuổi, lần đầu tiên phải xa mẹ lâu như vậy. Tôi có một người bạn chuyên cung cấp thuốc cho người dân Củ Chi chống dịch. Hôm đó, anh đi phát thuốc ở gần khu vực nhà tôi, đi ngang qua và tình cờ chụp được bức ảnh con gái tôi đang ngồi trước cổng, thấy có ô tô đậu trước nhà thì tưởng mẹ về. Lúc đó, tôi đang ngồi họp ở cơ quan, nhận được bức cảnh tự nhiên nước mắt trào ra vì nhớ con. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ phải xa con lâu như thế", chị Thanh Hiền xúc động nhớ lại.
Chị Phạm Thị Thanh Hiền nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện Củ Chi vào tháng 7/2021, trước khi dịch bệnh chuẩn bị bùng phát căng thẳng.
"Sau khi khống chế được dịch bệnh, lúc Củ Chi được thông báo trở thành "vùng xanh", tôi nghĩ giờ này nhân dân được an toàn thì mọi gánh nặng đều đã được trút hết, nhưng không phải vậy. Cả huyện Củ Chi phải bắt tay vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ gần như gấp đôi so với trước. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất may mắn vì nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố. Cả hệ thống chính trị từ Đảng, chính quyền và nhân dân đều đồng lòng, chung sức để thực hiện nhiệm vụ kép này", chị Thanh Hiền cho biết.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cũng tâm sự, sự đồng hành và chia sẻ của người bạn đời rất quan trọng để mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngoài xã hội.
"Suốt 4 tháng trời ở cơ quan, ông xã của tôi đã ở nhà lo lắng hết cho gia đình. Tôi cảm thấy rất may mắn. Nói không khó khăn thì không đúng. Có những lúc tôi cảm thấy rất bế tắc, nhưng tôi có một phương pháp rất hay: Sáng sớm hít một hơi thật sâu và cảm ơn đời vì ngày hôm nay tôi được tiếp tục sống và hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng để cống hiến nhiều hơn nữa. Khi tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc thì tôi sẽ chia sẻ để tất cả mọi người xung quanh mình đều cảm nhận được sự hạnh phúc đó".
Còn đối với chị Ngô Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy Phường 10, Quận 3, nhắc đến gia đình, chị cười và nói: "Tôi suy nghĩ rằng đi làm là công việc, còn về nhà mình vẫn là người vợ, người mẹ. Mình vẫn giữ đúng vai trò, vị trí trong gia đình thì mọi việc sẽ ổn. Vợ chồng tôi luôn tôn trọng và chia sẻ với nhau về mọi việc".
Vũ Phong