• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Thắng Tam sư, Croatia lập 2 kỷ lục

(Chinhphu.vn) – Thắng Đội tuyển Anh trong trận bán kết 2 giành quyền vào chung kết World Cup 2018, Đội tuyển Croatia đã lập 2 kỷ lục, một cho riêng mình và một kỷ lục World Cup.

12/07/2018 09:13

Đội tuyển Anh (áo trắng) ghi bàn mở tỷ số trận đấu ngày phút thứ 5 (hiệp 1). Ảnh cắt từ video của VTV.vn
Rạng sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam), trên sân vân động Luznhiki ở thủ đô nước Nga, Đội tuyển Croatia gặp Đội tuyển Anh trong trận bán kết 2 tại World Cup 2018. Đội giành chiến thắng sẽ gặp Đội tuyển Pháp trong trận chung kết.

Khỏi phải nói về giấc mơ của cả 2 đội về trận đấu này. Với người Anh, trước khi trận đấu diễn ra, họ đã hát vang ca khúc “Three Lions” (Tam sư-Đội tuyển Anh) trong đó có câu It’s coming home với hàm ý và ước mong cháy bỏng là chiếc cúp vô địch thế giới sẽ trở về quê hương của bóng đá lần thứ 2 kể từ năm 1966. Còn với Croatia, lứa đàn em của Boban, Suker mong muốn lần đầu tiên trong lịch sử của mình, họ tiến vào trận chung kết.

Trận đấu khởi đầu như mơ cho Tam sư khi ngay phút thứ 5 (hiệp 1), trong pha đá phạt cách khung thành Croatia chừng 20 m, cầu thủ Tripper tung cú sút tuyệt đẹp hạ gục thủ môn lừng danh Subasic của Croatia mở tỉ số trận đấu.

Sức trẻ của các cầu thủ Anh tưởng như được phát huy tối đa sau bàn thắng nhưng suốt thời gian còn lại của hiệp 1, họ cũng không thể gia tăng cách biệt tỉ số.

Bàn san hòa tỷ số của Croatia (áo đen) ghi vào phút 68 (hiệp 2). Ảnh cắt từ video của VTV.vn
Sang hiệp 2, các cầu thủ Anh bỗng chơi chậm lại và dần dà Croatia giành được thế trận nhờ kinh nghiệm trận mạc.

Dù thể lực giảm sút sau 2 trận liên tiếp phải chơi đủ 120 phút và sút luân lưu 11 m nhưng Croatia vẫn tìm được cách chọc thủng khung thành thủ môn Pickford.

Phút 68, nhận bóng từ cú sút phạt của đồng đội, ở trong vòng cấm địa, Perisic băng vào tung cú dứt điểm khi bóng sát ngay trên đầu một cầu thủ Anh, ghi bàn gỡ hoà cho Croatia.

Bàn gỡ hòa như gáo nước lạnh giội xuống đầu các cầu thủ Anh. Mặc dù vậy, các cầu thủ Anh vẫn chơi bế tắc. Đội trưởng Harry Kane ít khi nhận được bóng. Tài năng trẻ Stering không như kỳ vọng và các cầu thủ vào thay người chơi cũng nhạt nhòa trong khi Croatia vẫn miệt mài tổ chức tấn công với những pha bóng giàu chất kỹ thuật vốn có.

Croatia ghi bàn thắng thứ 2 vào phút 109 (hiệp phụ thứ 2) và giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Ảnh cắt từ video của VTV.vn

Hết 2 hiệp chính, hai đội vào chơi 2 hiệp phụ.  Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp, đội Croatia phải thi đấu 2 hiệp phụ trong tình thế bị dẫn bàn trước.

Trong khi HLV Gareth Southgate của Tam sư đưa vào sân những cầu thủ có thiên hướng phòng thủ nhằm chờ tới loạt sút luân lưu 11 m thì HLV "lọc lõi" của Croatia Zlatko Dalic đã đưa những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn vào sân nhằm tăng cường hàng tấn công.

Trận đấu tưởng như sẽ đưa 2 đội vào loạt sút 11 m để phân định thắng thua thì phút 109 (hiệp phụ thứ 2), trong một đợt tấn công bên cánh trái, cầu thủ Croatia đánh đầu đưa bóng vào sát phía trước cầu môn Đội tuyển Anh. Trong khi các hậu vệ Anh lơi lỏng, Madzukic thoát xuống nhẹ nhàng rồi tung cú sút bằng chân trái vào góc khung thành thủ môn Pickford, nâng tỉ số lên 2-1. Bàn thắng chấm dứt mọi nỗ lực san hòa tỉ số của các cầu thủ Anh.

Croatia mừng chiến thắng. Ảnh: Sputnik
Thắng đội bóng Tam sư trong trận bán kết Word Cup 2018, các cầu thủ Croatia, một đất nước chỉ có 4 triệu dân, đã lập 2 kỷ lục.

Trước hết là kỷ lục cho chính mình: Lần đầu tiên Croatia lọt vào chung kết FIFA World Cup, cũng là kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ở một nước Đông Âu.

Kỷ lục thứ 2 cũng thật đáng nể: Croatia là đội bóng duy nhất trong các kỳ World Cup phải chơi 3 trận knock-out liên tiếp với 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ trong thế bị dẫn trước, trong đó có 2 trận chỉ sau khi sút luân lưu 11 m mới giành được chiến thắng (trận vòng 1/8 với Đan Mạch và trận tứ kết với Nga).

Tính đến thời điểm này, World Cup 2018 còn 2 trận đấu. Cặp đấu chung kết sẽ là cuộc so tài giữa Pháp và Croatia (22h ngày 15/7), còn Anh và Bỉ sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Ba (21h ngày 14/7 giờ Việt Nam).

Đường đến trận chung kết World Cup 2018 của Đội tuyển Croatia

Vòng bảng (bảng D):

-Ngày 16/6 (trận ra quân): Thắng Nigeria 2-0.

-Ngày 21/6: Thắng Argentina 3-0.

-Ngày 26/6: Thắng Iceland 2-1, vào vòng 1/8.

Vòng 1/8 (ngày 1/7): Thắng Đan Mạch sau loạt sút luân lưu 11 m (hai hiệp chính, hai hiệp phụ hòa 1-1), vào tứ kết.

Trận tứ kết (ngày 7/7): Thắng chủ nhà Nga sau loạt sút luân lưu 11 m (hai hiệp chính, hai hiệp phụ hòa 2-2), vào bán kết.

Trận bán kết (ngày 11/7): Thắng Anh 2-1 trong hiệp phụ thứ 2, vào chung kết.

Bàn thắng: 12; thủng lưới: 5.

Thanh Phương