Chúng tôi trở lại thôn Kon Jơdri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum nhân dịp đầu xuân năm Tân Mão. Vượt qua chiếc cầu treo Kon Klor nối trung tâm thành phố Kon Tum với người dân xã Đăk Rơ Wa, chúng tôi rẽ trái rồi men theo con đường nhựa phẳng lỳ chạy dọc theo con sông Đăk Bla lên phía thượng nguồn, thôn Kon Jơdri hiện ra trước mắt chúng tôi như một dải lụa ngút ngàn màu xanh của mía và chuối đã được người dân trồng dọc theo bãi bồi phù sa màu mỡ Đăk Bla.
 |
|
Đứng ngắm nhà rông văn hóa của thôn Kon Jơdri cao vút, chúng tôi như bị hút vào sự linh thiêng của trời đất và con người dân tộc Ba Na hiền hòa và thân thiện. Tại đây, anh A Trãoh-Trưởng thôn Kon Jơdri cho chúng tôi biết: Toàn thôn hiện có 116 hộ, trong đó 98,3% số hộ là đồng bào dân tộc Ba Na theo đạo Thiên chúa và sống chủ yếu nhờ vào sản xuất nông nghiệp. Trước đây, do trình độ nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của người dân còn hạn chế, ba thế hệ cháu con sống chen chúc trong một ngôi nhà chung, các hủ tục mê tín dị đoan vẫn còn duy trì, lại không biết áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, nên đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, đói nghèo và lạc hậu vẫn còn diễn ra. Nhưng kể từ khi Trung ương MTTQVN triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cho đến nay, đời sống của người dân ở thôn Kon Jơdri đã được đổi thay rõ rệt. Người dân đã thực hiện tốt chủ trương: "Dãn dân, tách hộ lập vườn", nên diện tích cây công nghiệp ngày càng được mở rộng. Đến nay, toàn thôn đã khai hoang được 230 ha đất nông nghiệp. Trong đó, 10 ha lúa nước, 34 ha lúa rẫy, 2 ha ngô, 124 ha mì, 43 ha cây cao su, 17 ha cây bời lời. Hơn nũa, trong những năm gần đây, giá cả nông sản đã tăng đáng kể, nên người dân đã có "của ăn, của để". Ngoài ra, toàn thôn đã nuôi được 280 con trâu bò, 61 con heo và hàng trăn con gia cầm các loại.
Ông A Mơ-Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôn Kon Jơdri tâm sự: Có được cuộc sống no đủ hôm nay là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương thường xuyên tổ chức học tập và tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu rõ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nên người dân trong thôn luôn chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, từ đó người dân mới có điều kiện xây dựng "Gia đình văn hóa", tiến tới xây dựng "Làng văn hóa". Đặc biệt, người dân thôn Kon Jơdri luôn thực hiện tốt 6 nội dung của Cuộc vận động như: dãn dân, tách hộ lập vườn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn thôn đã có hơn 20 hộ áp dụng trồng cây công nghiệp dài ngày như: cao su, bời lời và trên 40 hộ có diện tích trồng mía từ 0,5-3ha/hộ. Toàn thôn Đăk Jơdri hiện có 88 hộ xây nhà gạch, lợp ngói, tôn; 25 hộ nhà vách đất, lợp ngói, tôn; chỉ còn 3 nhà tạm lợp tranh; 5 hộ có máy phục vụ sản xuất nông nghiệp; gần 100% số hộ có xe gắn máy, được dùng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; 92% số hộ có chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ. Nhờ vậy, toàn thôn hiện có 17 hộ giàu, 37 hộ khá, 42 hộ trung bình, chỉ còn 20 hộ nghèo và đã có 96 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" nhiều năm liền.
Trên cơ sở cuộc sống vật chất của người dân tương đối ổn định, Ban quản lý thôn Kon Jơdri đã thành lập 2 đội cồng chiêng thường xuyên tham gia luyện tập tại nhà rông văn hóa của thôn và đã từng tham gia biểu diễn ở rất nhiều các lễ hội do tỉnh hoặc thành phố Kon Tum tổ chức và đã đạt được những thành tích cao. Ngoài ra, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương từ xã cho đến thành phố Kon Tum, nên nhân dân trong thôn đã khôi phục được các nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan lát, đục tượng...Nhờ đó, cái ăn, cái mặc của người dân luôn được đảm bảo; 100% số trẻ em trong độ tuổi đã được đến trường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn luôn được giữ vững, không có nạn trẻ em vi phạm pháp luật. Vì vậy, trong nhiều năm qua, thôn Kon Jơdri đã được các cấp chính quyền của tỉnh công nhận là "Làng văn hóa".
Chiều xuống. Dòng sông Đăk Bla hắt lên một màu vàng nắng yếu ớt làm dịu đi cái nắng khô khốc của mùa khô Tây Nguyên. Chúng tôi trở lại trung tâm thành phố Kon Tum mà lòng vời vợi những cảm xúc miên man về một vùng quê trù phú. Dẫu có qua bao nhiêu gian lao, vất vả của những ngày nắng mưa, giông bão, nhưng hôm nay, Kon Jơdri đã thực sự đổi thay. Và sự đổi thay có tính bước ngoặc đó của thôn Kon Jơdri chính là nhờ người dân của thôn đã đồng lòng, đồng sức thực hiện tốt chủ trương: "Dãn dân, tách hộ lập vườn" của Đảng và Nhà nước-A Trãoh tâm sự.
Bài : Văn Phúc
Ảnh : N.Đang