• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Tỏa sáng trong tim người hâm mộ!

(Chinhphu.vn) – Dù không vượt qua được đương kim vô địch ASIAD Hàn Quốc trong trận bán kết nhưng các cầu thủ Olympic Việt Nam đã chơi một trận cầu tuyệt vời với bản lĩnh Việt Nam. Điều đó khiến hình ảnh của họ tỏa sáng trong tim người hâm mộ.

29/08/2018 20:21


Trên phố phường Hà Nội. Ảnh: Zing.vn

Nhìn lại trận đấu có thể thấy đội bóng gây "sốc" không phải là các cầu thủ xứ Kim chi mà là các cầu thủ Olympic Việt Nam.

Hầu như suốt hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam kiên cường nhưng đã phải căng sức chống chọi với sức mạnh “khủng khiếp” của Olympic Hàn Quốc. Và ngay cả khi bị dẫn bàn rất sớm từ phút thứ 7, các học trò của ông Park vẫn không hề e sợ.

Điều này được minh chứng khi trận đấu không hề diễn ra theo hướng một chiều vì các học trò của ông Park vẫn thi triển được những pha bóng khiến Hàn Quốc cũng phải lúng túng.

Người hâm mộ TPHCM đội mưa xem trận đấu. Ảnh: Thanh niên

Rồi Hàn Quốc lại dẫn bàn thứ 2, bàn thứ 3, khi đó tưởng chừng Olympic Việt Nam “vỡ trận”.

Nhưng không! Các chàng trai áo đỏ vẫn kiên cường thi đấu trong tình thế vô cùng bất lợi, họ vẫn miệt mài tranh cướp bóng, vẫn tìm cơ hội phản công.

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM

Hai mươi phút cuối hiệp 2 là một sự bùng nổ quật cường của Olympic Việt Nam. Việc thay người của ông thầy người Hàn Quốc đã khiến thế trận thay đổi-Việt Nam chơi lấn lướt hơn và dồn ép đối thủ.

Phút 70, pha ghi bàn tuyệt phẩm Minh Vương đã khiến người xem ở quê nhà bừng tỉnh trong niềm sung sướng tột độ. Rồi sau đó, dù bằng rất nhiều nỗ lực, các cầu thủ Việt Nam đã không vượt qua nhà đương kim vô địch ASIAD.

Mừng bàn thắng của Minh Vương. Ảnh: Thanh niên

Sau trận đấu, dù không được hưởng niềm vui thắng trận, dù lòng đầy tiếc nuối và nước mắt đã rơi, dưới trời mưa tầm tã, hàng triệu cổ động viên quê nhà vẫn xuống đường cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo.

Người hâm mộ tin tưởng rằng sau trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam sẽ không còn e sợ bất cứ đối thủ nào!

Trận đấu kết thúc, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Tôi tự hào về các cầu thủ Việt Nam. Dù không thắng Hàn Quốc nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi tốt nhất có thể. Tôi cảm ơn các học trò vì họ đã thi đấu hết mình".


Nước mắt đã rơi trong niềm cảm phục. Ảnh: Zing.vn

Chứng kiến màn trình diễn của Olympic Việt Nam, HLV “lão làng” Lê Thụy Hải nói : Các cầu thủ Việt Nam đã chơi một trận cầu quả cảm, không có gì phải hổ thẹn!

Với cảm xúc dâng đầy, người hâm mộ tin rằng trong trận tranh Huy chương Đồng, các cầu thủ Việt Nam sẽ lại chứng tỏ "Phẩm chất Việt Nam: Tự tin, kiên cường, vững vàng nỗ lực trong mọi hoàn cảnh".

"Các em ở trong tim tôi". Ảnh: Hà Nội Mới

Chắc chắn Olympic Việt Nam sẽ có quà mừng Quốc khánh!

Thanh Phương