Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Sáng ngày 2/9/2025, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách từ khắp mọi miền đất nước đã nô nức về Quảng trường Ba Đình lịch sử để tham dự và chứng kiến chương trình diễu binh, diễu hành, Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).
Đây là sự kiện chính trị xã hội trọng đại, không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà còn tiếp thêm động lực, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Giữa Quảng trường Ba Đình linh thiêng, từng đoàn quân hiên ngang bước đều qua lễ đài, cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng nhạc quân hành hùng tráng, tạo nên khung cảnh hào hùng, để lại dấu ấn khó phai trong lòng hàng triệu người dân.
Giữa không khí hào hùng ấy, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, xúc động chia sẻ: "Có thể khẳng định, cuộc diễu binh, diễu hành hôm nay là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay. Với tôi – một cán bộ cao cấp của Bộ Công an đã nghỉ hưu – được tham dự sự kiện trọng đại này là niềm vinh dự và tự hào lớn lao.
Thiếu tướng Trần Sơn Hà, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Ảnh: VGP/Thùy Chi
Thiếu tướng Trần Sơn Hà cho rằng, buổi lễ không chỉ là dịp biểu dương lực lượng, thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, mà còn mang ý nghĩa nhắc nhở các thế hệ hôm nay không bao giờ được quên quá khứ hào hùng. Đứng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, tôi như được sống lại những ký ức thiêng liêng của dân tộc, từ những năm tháng chống ách đô hộ phong kiến, thực dân, đế quốc đến hành trình giành lại độc lập, tự do.
Ngày nay, đất nước ta đã khác xưa rất nhiều, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng.
"Điều tôi muốn nhắn gửi tới thế hệ trẻ hôm nay là hãy luôn khắc ghi truyền thống yêu nước nồng nàn mà Bác Hồ đã khẳng định là 'truyền thống quý báu của dân tộc ta'. Mỗi khi Tổ quốc cần, tinh thần ấy lại dâng lên như một làn sóng mạnh mẽ, cuốn trôi mọi kẻ thù xâm lược. Tôi tin tưởng với nền tảng tri thức tốt, cơ sở hạ tầng hiện đại và sự thông minh, bản lĩnh, thế hệ trẻ sẽ tiếp bước cha anh, tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới", Thiếu tướng Trần Sơn Hà nhấn mạnh.
Ông Phạm Công Viện (70 tuổi), Hội Cựu chiến binh xã Sóc Sơn đang trào cảm xúc khi được xem, chứng kiến buổi diễu binh, diễu hành. Ảnh: VGP/Thùy Chi
Cùng chung niềm tự hào, ông Phạm Công Viện (70 tuổi), Hội Cựu chiến binh xã Sóc Sơn, bày tỏ: Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông đã từng có cơ hội chứng kiến buổi duyệt binh lịch sử năm 1975. Đến hôm nay, sau 50 năm, ông lại được chứng kiến lần duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đối với ông, đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa, thể hiện việc Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác Hồ – coi trọng việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để các cháu mãi ghi nhớ những ngày trọng đại của dân tộc.
Cựu chiến binh Phạm Công Viện chia sẻ, ông nhập ngũ năm 1973, sau đó được điều động về Cục Quân giới – nay là Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, tham gia sản xuất vũ khí phục vụ chiến đấu. Ông đã có 36 năm trong quân ngũ, rồi chuyển ngành về làm công nhân quốc phòng. Nhìn lại, ông thấy sự cống hiến của mình chỉ là nhỏ bé, nhưng được góp một phần sức lực để đất nước có ngày hôm nay, ông cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
"Ngày hôm nay, cảm xúc trong tôi dâng trào niềm tự hào. Toàn dân đều chung một niềm xúc động khi nhìn lại 80 năm vừa chiến đấu bảo vệ, vừa xây dựng đất nước. Đất nước đang đổi mới rất nhanh, phát triển mạnh mẽ, tôi hoàn toàn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tôi tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tin mà thế hệ đi trước chúng tôi muốn gửi gắm cho con cháu", Cựu chiến binh Phạm Công Viện chia sẻ.
Không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của thế hệ đi trước, sự kiện trọng đại nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cũng tiếp thêm sức mạnh, khát vọng cho thế hệ trẻ hôm nay. Chị Từ Thị Diệu Duyên, 29 tuổi, tham gia diễu hành cho Khối Học viện Cảnh sát xúc động chia sẻ: "Được tham gia sự kiện trọng đại này, em cảm thấy vô cùng tự hào. Đối với em đây là niềm vinh dự vô cùng lớn lao. Hai ngày qua, gần như em không ngủ vì phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi diễu hành ngày hôm nay, nhưng thật sự em không hề thấy mệt mỏi. Ngược lại, em cảm thấy tràn đầy năng lượng, háo hức, hân hoan và tự hào khi được góp sức vào một ngày hội lớn của dân tộc".
Chị Từ Thị Diệu Duyên luôn tự nhắc mình phải sẵn sàng cống hiến, từ những việc làm nhỏ bé nhất.Ảnh: VGP/Thùy Chi
Chị Duyên cho biết, khoảnh khắc bước qua lễ đài, nghe tiếng nhạc quân hành hùng tráng, trong lòng chị dâng trào niềm xúc động. Chị thấy rõ sức mạnh của đoàn kết dân tộc và quan trọng hơn là trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay. "Em luôn tự nhắc mình phải sẵn sàng cống hiến, từ những việc nhỏ bé nhất. Với em, chỉ cần "khi Tổ quốc cần là ta có", dù phải làm gì, ở bất cứ vị trí nào, em đều sẽ có mặt và phục vụ hết mình với tinh thần trách nhiệm cao", chị Duyên cho hay.
Cùng chung cảm xúc, anh Nguyễn Đình Nam, 51 tuổi, tỉnh Bắc Ninh, người đã cùng gia đình vượt mưa, vượt gió từ tỉnh Bắc Ninh lên Hà Nội từ sáng sớm ngày 1/9 để có thể tận mắt chứng kiến diễu binh, diễu hành trong sáng 2/9 cho biết: "Gia đình tôi mong được tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này để ghi dấu những khoảnh khắc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Trên đường đi, ai nấy đều háo hức, dẫu trời còn lất phất mưa nhưng trong lòng chúng tôi lại rộn ràng niềm tự hào. Đến nơi, chúng tôi được các lực lượng chức năng và tình nguyện viên hướng dẫn rất nhiệt tình, từ chỗ ngồi đến lối đi, khiến tôi càng cảm nhận rõ sự chu đáo, trọng thị trong khâu tổ chức".
Anh Nguyễn Đình Nam, 51 tuổi, tỉnh Bắc Ninh, người đã cùng gia đình vượt mưa, vượt gió từ tỉnh Bắc Ninh lên Hà Nội để được tận mắt chứng kiến diễu binh, diễu hành trong ngày Tết Độc lập. Ảnh: VGP/Thùy Chi
Hai ngày qua, được sống trong không khí hào hùng của sự kiện trọng đại này, anh Nam cảm nhận rõ lòng yêu nước nồng nàn trong từng ánh mắt, nụ cười của những người dân đứng dọc hai bên đường. Mọi người bất kể già trẻ, nam nữ, đều vỗ tay reo hò, vẫy cờ, cùng nhau hòa vào không khí hào hùng của ngày hội non sông.
Đối với gia đình anh Nam, đây không chỉ là một chuyến đi xem lễ kỷ niệm, mà còn là một bài học sâu sắc về lòng tự hào dân tộc. "Tôi muốn con tôi tận mắt thấy và cảm nhận được sức mạnh đoàn kết, tinh thần quả cảm của quân đội và nhân dân ta – những giá trị đã làm nên lịch sử vẻ vang. Tôi tin rằng tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc hôm nay sẽ trở thành hành trang quý giá để thế hệ trẻ tiếp bước, tiếp nối truyền thống cha ông", anh Nam chia sẻ.
Không chỉ người dân trong nước, sự kiện cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Chị Legrand Milou, 49 tuổi, công tác tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên chị được tận mắt chứng kiến một buổi diễu binh, diễu hành lớn của Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 khiến trong lòng chị bỗng rộn lên một niềm cảm xúc, xúc động khó tả.
Chị Legrand Milou, 49 tuổi, công tác tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Thùy Chi
Khoảnh khắc đoàn quân bước đều trên quảng trường, cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời thể hiện sức mạnh, ý chí và niềm tự hào bất diệt của dân tộc Việt Nam. Chị Legrand Milou cho biết chị đã sống ở Việt Nam 31 năm, yêu từng góc phố, từng mùa hoa, từng nụ cười của con người nơi đây, nhưng giây phút này khiến chị cảm nhận sâu sắc hơn sự thiêng liêng của ngày lễ quốc gia.
"Là một người làm việc tại Đại sứ quán Pháp, tôi cảm nhận rõ sự giao thoa giữa hai nền văn hóa – một bên là cội nguồn, một bên là quê hương thứ hai mà tôi gắn bó gần nửa đời người. Trong tiếng nhạc quân hành vang vọng, tôi thấy niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, thấy sức mạnh và sự đoàn kết được hun đúc từ lịch sử hào hùng của dân tộc", chị Legrand Milou cho hay.
Chứng kiến ánh mắt rạng ngời của những người dân Việt Nam, cùng hát quốc ca, cùng vẫy cờ, Legrand Milou chia sẻ "đó không chỉ là một buổi lễ, mà là một bản hòa ca của lòng yêu nước, của niềm tin vào tương lai".
Với chị Legrand Milou, khoảnh khắc hôm nay sẽ là một ký ức đẹp đẽ không bao giờ phai. Điều này khiến chị càng thêm yêu mảnh đất mà chị đã từng sinh sống suốt 31 năm qua, thôi thúc chị muốn tiếp tục đóng góp, dù là một phần nhỏ bé cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp, để những giá trị lịch sử và tinh thần đoàn kết luôn được lan tỏa.
Những cảm xúc dạt dào, từ vị tướng lĩnh đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp bảo vệ đất nước, người cựu chiến binh trải qua chiến tranh, người bạn quốc tế gắn bó gần nửa đời với Việt Nam, đến thế hệ trẻ hôm nay, tất cả đã hòa quyện thành một bản hợp xướng thiêng liêng trong ngày lễ trọng đại nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Từ ký ức hào hùng của dân tộc đến hiện tại đổi mới, từ trách nhiệm hôm nay đến khát vọng ngày mai, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: Niềm tin sắt son vào sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, vào con đường phát triển bền vững và thịnh vượng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã lựa chọn cho đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Thùy Chi