• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

U19 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng

(Chinhphu.vn) – Gặp U19 Myanmar trong trận cuối cùng vòng bảng, các cầu thủ U19 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng, lọt vào bán kết ở vị trí nhất bảng B.

31/08/2015 21:01
Trong trận đấu chiều nay (31/8), dù chỉ cần hòa là U19 Việt Nam lọt vào bán kết AFF U19 2015, thế nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới U19 Myanmar.

Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc U19 Myanmar bị loại. Trong khi đó, U19 Malaysia cùng với U19 Việt Nam lọt vào bán kết.

Ở vòng bán kết, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Lào và U19 Malaysia sẽ gặp U19 Thái Lan.

Các cầu thủ Việt Nam (áo trắng) ăn mừng bàn thắng

Diễn biến trận đấu

HIỆP 1:

Cầu thủ hai đội làm thủ tục trước trận đấu.
1
': Trận đấu bắt đầu. Myanmar giao bóng.

2': Aung Zin Phyo thoát xuống rất nhanh dứt điểm vượt qua thủ môn Thanh Tuấn. Tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
4
': Zin Phyo Aung cứa lòng đưa bóng vượt qua hàng rào khiến thủ môn U19 Việt Nam phải bật cao đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Chỉ chưa đầy 5 phút, khung thành U19 Việt Nam đã phải chịu 2 tình huống nguy hiểm.

6': Thêm một pha tấn công rất nguy hiểm của U19 Myanmar. Sis Min dứt điểm cận thành khiến thủ môn Thanh Tuấn phải phá bóng đi hết đường biên ngang. Quả phạt góc thứ 2 cho đội khách.
12': Tấn Tài chọc khe cho Trọng Hóa băng lên bên cánh trái. Trọng Hóa căng ngang cho Đức Chinh nhưng cầu thủ này khống chế không tốt khiến hậu vệ U19 Myanmar kịp thời lui về hóa giải.
17': Trọng Hóa tung cú sút thẳng về khung thành. Bóng ướt và trời mưa khiến thủ môn Thitsar Min bắt không dính bóng.
20': Trọng Huy chọc khe thuận lợi cho Tiến Linh nhưng cầu thủ này sau đó bị Soe Moe Tun phạm lỗi. Đá phạt ở cự ly 22 mét cho U19 Việt Nam.
Trọng Đại thực hiện không thành công quá đá phạt.
Tỉ số trận đấu vẫn là 0-0.
21': Thế trận trở nên cân bằng hơn.

Một pha tấn công của U19 Việt Nam

26': Các cầu thủ U19 Myanmar chơi lăn xả và bọc lót cho nhau rất tốt. Bởi vậy, U19 Việt Nam không có nhiều thời gian xử lý bóng cũng như dứt điểm.
30': Tỉ số trận đấu vẫn là 0-0.
31': Tấn Tài thực hiện pha treo bóng từ cánh phải vào vòng cấm cho Tiến Linh bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi vọt xà ngang.
34': Nhận đường chuyền của đồng đội, Tiến Linh ngoặt bóng sang phải làm một loạt hậu vệ U19 Myanmar lỡ trớn. Đáng tiếc là pha dứt điểm của anh lại quá nhẹ và trúng  thủ môn Myanmar.
41': VÀO!!!!!!!!
Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Tấn Tài, hậu vệ U19 Myanmar đánh đầu hụt tạo cơ hội cho Duy Khánh thoát xuống đệm bóng vượt qua thủ môn Thitsar Min, mở tỷ số cho U19 Việt Nam.
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
Hết hiệp 1. Hai đội tạm nghỉ. Tỉ số là 1-0 nghiêng về U19 Việt Nam.
Một pha tấn công của các cầu thủ Việt Nam (áo trắng)
Hiệp 2:
Hiệp 2 bắt đầu.
48': U19 Việt Nam vẫn tổ chức tấn công ngay khi hiệp 2 bắt đầu.
51': Duy Khánh dốc bóng bên cánh trái trước khi thực hiện đường chuyền vào trong cho Đức Chinh đánh đầu. Nhưng số 4 của U19 Việt Nam không thể dứt điểm trúng về phía khung thành Myanmar.
56': Tiến Linh đánh đầu ngược cho Đức Chinh thoát xuống. Số 4 của U19 Việt Nam vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương nhưng pha dứt điểm sau cùng của anh lại không thể thắng được thủ môn Thitsar Min.
Tiến Linh bị đau phải nghỉ thi đấu. Tiến Anh vào thay.
66': Zin Phyo thoát xuống đối mặt với thủ môn Thanh Tuấn nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này không thể thắng được thủ thành của U19 Việt Nam.
70': Tỉ số trận đấu vẫn là 1-0 nghiêng về U19 Việt Nam.
74': Các cầu thủ Việt Nam lại tạo được cơ hội ghi bàn nhưng Đức Chinh lại bỏ lỡ.
78': VÀOOO!!! U19 Việt Nam nhân đôi cách biệt.
Đức Chinh (số 4) ghi bàn thắng thứ 2, nâng tỉ số lên 2-0 cho U19 Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ này trong khuôn khổ AFF U19.
85': Các cầu thủ U19 Myanmar đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự.
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.



---------------------------------
Đội hình ra sân:


U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Tấn Tài, Trọng Đại, Việt Anh, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Huy, Trọng Hóa, Duy Khánh, Tiến Linh, Đức Chinh.
 
U19 Myanmar: Thitsar Min, Myae Tun, Yint Aung, Nay Ya Thu, Phyo Aung, Phyo Phyo, Thu Rein Soe, Soe Moe Tun, Zin Phyo, Sis Min, Ko Ko Oo.

HLV trưởng U19 Myanmar, ông Horst Zeise chia sẻ trước trận: "Trận đấu với U19 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Các bạn là đội bóng hàng đầu khu vực bởi có những cầu thủ tốt đến từ Học viện bóng đá liên kết với CLB Arsenal. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng giành tối thiểu 1 điểm để có tấm vé vào bán kết".

Hiện trên SVĐ quốc gia Lào ở thủ đô Vientian, các cổ động viên Việt Nam đã vào sân để cổ vũ cầu thủ đội nhà.

Ảnh: zing.vn

Cách đây 1 năm, tại Cúp Nhà vua Brunei 2014, ĐT U19 Myanmar đã giành chiến thắng khi gặp U19 Việt Nam trong trận chung kết với tỷ số 4-3, giành chức vô địch.

Sau đó, các cầu thủ U19 Myanmar vào bán kết giải U19 châu Á để đoạt vé tới New Zealand dự Giải U20 thế giới 2015.

Trước khi bước vào Giải U19 Đông Nam Á lần này, HLV Horst Zeise làm mới hoàn toàn đội hình U19 Myanmar.

Trong 3 trận vòng bảng, U19 Myanmar đã thắng 2 trận (thắng Singapore, Malaysia) và hòa 1 trận (hòa Timor Leste), ghi được 3 bàn thắng, để thủng lưới 1 bàn.

So sánh các chỉ số phụ đến thời điểm này, U19 Việt Nam nhỉnh hơn Malaysia và Myanmar do đã ghi được 8 bàn thắng và không thủng lưới nào.

Sau khi thắng U19 Timor Leste 2-0 ở trận ra quân (ngày 25/8) đến trận hòa 0-0 với U19 Malaysia (ngày 27/8), tinh thần của các cầu thủ U19 Việt Nam đang rất hưng phấn sau trận thắng đậm U19 Singapore với tỷ số 6-0 (ngày 29/8).

Trận thắng tưng bừng U19 Singapore khiến các chân sút trẻ Việt Nam tự tin hơn trước trận đấu với Myanmar chiều nay (31/8).

Tin vui  nữa là HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trong tay lực lượng tốt nhất. Thanh Hậu trở lại đội hình chính sau khi phải nghỉ ở trận trước vì bị ốm. Quang Hải và Lâm Thuận cũng hoàn toàn khỏe mạnh để có thể đá chính ở trận này.

Theo VFF, sau buổi tập chiều 30/8, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng trận gặp U19 Myanmar sẽ là trận đấu căng thẳng và hấp dẫn của bảng B. U19 Myanmar càng đá càng tiến bộ và cho thấy họ là một đối thủ rất khó chịu.

“Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là phải vượt qua họ để giành vé đứng đầu bảng B, nhằm toan tính cho trận bán kết”, HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng.

Sau 3 trận đấu, bảng B của AFF U19 Cup 2015 trở nên kịch tính khi 3 đội là Việt Nam, Malaysia và Myanmar cùng được 7 điểm. Tuy nhiên, U19 Malaysia đã thi đấu đủ 4 trận, vì vậy, 2 suất vào bán kết sẽ do kết quả trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar quyết định.


Xếp hạng bảng B.

Theo Điều lệ Giải U19 Đông Nam Á, trong trường hợp 2 đội bằng điểm, để chọn đội đi tiếp, việc đầu tiên là xét hiệu số bàn thắng-bại, kế đến là tổng số bàn thắng và cuối cùng là xét đối đầu.

U19 Việt Nam đang có lợi thế khi đứng nhất bảng B và hơn các đối thủ còn lại ở hiệu số bàn thắng bại, nên chỉ cần hòa ở trận đấu tối nay, cả U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ vào bán kết.

Ở bảng A, các đội U19 Thái Lan và chủ nhà Lào đã giành quyền vào bán kết.


Xếp hạng bảng A sau vòng bảng
Thùy Linh