Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Đội tuyển U23 và Xi măng Fico Tây Ninh trước trận đấu. Ảnh: VGP/Đức Huy |
Theo kế hoạch Đội tuyển U23 Việt Nam còn 2 trận giao hữu với An Giang (ngày 27/11) và TPHCM (30/11) để củng cố thể lực và hoàn thiện kỹ chiến thuật trước khi gút lại danh sách cuối cùng tham dự SEA Games.
Trở lại trận đấu trên sân Tây Ninh, dù là trận đấu giao hữu nhưng người hâm mộ vẫn đến sân rất đông để cổ vũ cho các tuyển thủ. HLV Hoàng Văn Phúc đã cố gắng tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ đều được vào sân thi đấu, thể hiện khả năng của mình. Thực tế, ngoài Hoàng Thịnh và Thanh Hào vẫn ở chế độ nghỉ do chấn thương và thủ thành Nguyên Mạnh, Tuấn Linh ngồi băng dự bị, các cầu thủ còn lại đều được sử dụng.
Trước đội bóng mới giành quyền thi đấu ở hạng Nhất, Đội tuyển U23 Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỉ số sau pha đá phạt của Mạnh Hùng ở phút thứ 6. Trong thời gian còn lại của hiệp một, dù vẫn thi đấu lấn lướt và kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Đội tuyển U23 Việt Nam không tìm kiếm thêm được bàn gia tăng cách biệt.
Sang hiệp hai, dù thay đổi nhiều vị trí nhưng các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chơi tốt và làm chủ thế trận. Trong một ngày thi đấu bùng nổ, tiền vệ Danh Ngọc đã mang về hai bàn thắng ở các phút 80 và 83 của trận đấu. Cuối trận, Tây Ninh mới gỡ lại được 1 bàn danh dự từ chấm phạt đền, chấp nhận thua chung cuộc 1-3.
Sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, các cầu thủ được ra sân đều rất nỗ lực thể hiện mình và cho thấy sự cố gắng trong từng pha bóng.
Đức Huy