• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

V-League: Chờ những trận cầu “giải hạn”

(Chinhphu.vn) - Ở vòng 16 V-League diễn ra chiều 15/7, các đội Than Quảng Ninh, Đồng Nai, HAGL đều khát một trận thắng. Chiến thắng sẽ là “liều thuốc giải hạn” cho họ ở nhiều phương diện.

14/07/2015 10:44

HLV Đinh Cao Nghĩa (áo xanh) chia tay đội bóng đất Mỏ. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Sau 2 trận thua liên tiếp (vòng 14, 15), Than Quảng Ninh chia tay HLV Đinh Cao Nghĩa. Trợ lý Hoàng Thọ sẽ tạm thời phụ trách đội từ vòng 16.

Không khó để thấy đội bóng đất Mỏ đang ở vào thời điểm “mất phong độ”. Mới được 24 điểm và ở vị trí thứ 6  trên bảng xếp hạng hiện tại, khả năng bám đuổi nhóm đầu (32 điểm) của Than Quảng Ninh ngày càng nới rộng.

Dư luận Quảng Ninh cho rằng điều tệ hại nhất là dường như “cuộc khủng hoảng” ở đội bóng này đã bắt đầu. Trận đấu tới, tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà, nếu lại thua, Than Quảng Ninh sẽ… lún sâu vào khủng hoảng. Đây chính là thử thách lớn cho ông Hoàng Thọ ở ngay trận đấu đầu tiên trên cương vị "người điều binh".

Trong khi đó, đội Đồng Nai  lại ở tình cảnh khác. Sau thất bại thứ 10 của mùa giải (vòng 15 thua Đồng Tháp 0-4), đội bóng này tiếp tục đứng cuối bảng (thứ 14).

Mặc dù vậy, “thuyền trưởng” Trần Bình Sự vẫn khẳng định sẽ tiếp tục “quyết tử” để cùng với các cầu thủ vượt qua cơn bĩ cực, vì ông cho rằng “từ chức lúc này là hèn”.

Thế nhưng trận tiếp SLNA trên sân nhà chiều mai cũng lại là "bài toán khó" với các học trò của ông Trần Bình Sự.

Một trận đấu khác cũng gây chú ý là trận HAGL (hạng 13/14) làm khách của QNK Quảng Nam (hạng 11). Đây là 2 đội bóng đang trong tình cảnh phải “vùng vẫy” để bứt lên.

HAGL đã qua 10 trận liền không thắng và nếu thua hoặc hòa thêm 1 trận nữa, ông thầy Giôm và ông bầu Đoàn Nguyên Đức hẳn là sẽ… rất sốt ruột! Còn với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, sẽ chẳng ai muốn mất điểm trên sân nhà.

Lịch thi đấu vòng 16:

Trận đấu/Thứ hạng

Lượt đi

B. Bình Dương (1) - Sanna Khánh Hòa (7)

0-1

QNK Quảng Nam (11) - HAGL (13)

2-2

Đồng Nai (14) - SLNA (4)

1-2

Than Quảng Ninh (6) - SHB Đà Nẵng (9)

0-2

Hà Nội T&T (8) - Đồng Tháp (10)

0-2

Hải Phòng (3) - ĐTLA (5)

0-1

FLC Thanh Hóa (2) - XSKT Cần Thơ (12)

1-1

Ở một số đội bóng khác (SHB Đà Nẵng, XSKT Cần Thơ…), một trận thắng cũng sẽ là bước ngoặt.

Với Đà Nẵng, dù vòng 15 thua B.Bình Dương và hiện đang xếp hạng 9/19 điểm, nếu chơi “thủng thẳng” cũng chẳng sao. Nhưng người hâm mộ sẽ chẳng thể hài lòng với HLV Lê Huỳnh Đức khi cứ để đội nhà “giậm chân tại chỗ”.

Trong khi đó, Cần Thơ đang rất tự tin sau trận thắng Quảng Ninh 0-3 ở vòng 15. Không “đao to búa lớn”, GĐKT Vũ Quang Bảo của đội bóng đất Tây Đô tin tưởng vào lợi thế trong cuộc đua trụ hạng khi các học trò của ông chỉ phải tranh chấp với HAGL và đội Đồng Nai. Còn trong trận gặp Thanh Hóa chiều mai, Cần Thơ đặt mục tiêu có điểm.

Sau vòng 15, 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng lần lượt là: B.Bình Dương (32 điểm), FLC Thanh Hóa (31 điểm), Hải Phòng (26 điểm). Ba đội cuối bảng gồm: XSKT Cần Thơ (hạng 12/13 điểm), HAGL (hạng 13/10 điểm), Đồng Nai (hạng 14/9 điểm).

Thùy Linh