Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Nguồn: Reuters
Buner là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của Pakistan, với ít nhất 208 người tử vong và khoảng 10-12 ngôi làng bị chôn vùi một phần.
Theo ông Asfandyar Khattak, người đứng đầu Cơ quan Quản lý thảm họa tỉnh, riêng tại huyện Buner đã có trên 150 người mất tích, có thể bị cuốn trôi hoặc mắc kẹt dưới đống đổ nát.
"Tôi nghe thấy tiếng động lớn như thể núi đang dịch chuyển. Mặt đất rung chuyển vì sức nước và tôi thấy cái chết cận kề," cư dân Azizullah ở Buner kể lại. Ông Abdul Hayat, một nạn nhân khác, nói toàn bộ của hồi môn của con gái trị giá 500.000 rupee (1.760 USD) cùng lương thực và quần áo đều bị lũ cuốn sạch.
Mưa lớn kéo dài đã phá hủy hệ thống điện, viễn thông, khiến nhiều khu vực mất liên lạc. Khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong điều kiện bùn đất ngập đến đầu gối.
Nhà cửa hư hỏng nặng do mưa lũ - Ảnh: Reuters
Chính quyền Pakistan hôm 16/8 cho biết chỉ trong vòng 48 giờ, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của hơn 320 người. Tại thung lũng Swat và thành phố Mingora, nhiều tuyến đường bị cuốn trôi, nhà cửa hư hỏng nặng; trong khi đó tại Shangla, một vụ sập mái nhà đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để điều phối ứng phó. Nỗ lực cứu hộ càng nguy hiểm hơn sau vụ rơi trực thăng ngày 15/8 khiến 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Giới chức cảnh báo tình hình sẽ còn nghiêm trọng khi mưa lớn dự báo kéo dài đến 21/8. Quân đội và lực lượng dân sự đang phối hợp cứu hộ, lập trạm y tế tạm thời và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân mất nhà cửa.
Ảnh: Reuters
Ngoài Pakistan, Ấn Độ và Nepal cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ gió mùa năm nay. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến tần suất và mức độ khốc liệt của các trận lũ, sạt lở đất trong khu vực ngày càng gia tăng.
Theo Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Pakistan, mùa mưa năm nay đến sớm hơn và kéo dài hơn bình thường. Tính từ đầu mùa, nước này đã ghi nhận hơn 650 người thiệt mạng, 905 người bị thương. Trước đó, mùa lũ năm 2022 đã khiến 1/3 lãnh thổ Pakistan chìm trong nước, cướp đi sinh mạng khoảng 1.700 người.