• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Vòng 7 V-League: “Kẻ tám lạng, người nửa cân”

(Chinhphu.vn) - Đây là thế tương quan của phần lớn các cặp đấu vòng 7 V-League kỳ này.

05/02/2015 08:45
Giải Bóng đá vô địch quốc gia vòng 7 sẽ diễn ra trong 3 ngày (6, 7, 8/2) với các cuộc “thử lửa” mới cho cả đội thắng, đội thua ở vòng đấu trước.

Trong số 7 trận đấu, cán cân lực lượng nói chung ở thế “kẻ tám lạng, người nửa cân”: SLNA-Hà Nội T&T, Đồng Tháp-Sanna Khánh Hòa, Than Quảng Ninh-Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng-QNK Quảng Nam. Thậm chí, đội chưa hề thua trận nào, ĐTLA, cũng có thể đấu ngang ngửa với B.Bình Dương.

Lịch thi đấu:

Ngày

Trận đấu

Sân

6/2

SLNA-Hà Nội T&T

Vinh

7/2

Đồng Tháp-Sanna Khánh Hòa

Cao Lãnh

7/2

XSKT Cần Thơ-HAGL

Cần Thơ

7/2

Đồng Nai-Hải Phòng

Đồng Nai

8/2

Than Quảng Ninh-Thanh Hóa

Cẩm Phả

8/2

ĐTLA-B.Bình Dương

Gò Đậu

8/2

SHB Đà Nẵng-QNK Quảng Nam

Chi Lăng

SLNA và Hà Nội T&T là 2 đội vừa giành được chiến thắng đầu tay trên sân nhà, trong đó, ấn tượng là chiến thắng 4-0 của đội bóng sông Lam trước Thanh Hóa.

Trong trận đấu này, cách chơi của SLNA đã khởi sắc hơn, nhất là hàng thủ đã rút được bài học đắt giá từ nhiều sai lầm của những trận trước. Thủ môn Nguyên Mạnh có phong độ tốt. Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã lập cú đúp.

Sau trận thắng đầu tiên trên sân nhà, các cầu thủ SLNA đang có lợi thế tinh thần rất lớn để đón tiếp đội khách Thủ đô trong trận đấu sớm nhất vòng 7 (ngày 6/2).

Trong khi đó, Á quân Hà Nội T&T dù khởi đầu chậm chạp nhưng cũng bắt đầu vào “phom”. Hiện 2 đội chỉ hơn kém nhau 1 điểm (SLNA 9 điểm, Hà Nội T&T 8 điểm) nên trận đấu tới, không chơi quyết liệt, đội bóng Thủ đô dễ bị SLNA qua mặt.

Giống như SLNA, đội SHB Đà Nẵng (hạng 12) vừa giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà, cũng là chiến thắng đầu tiên của mùa giải, lần này tiếp đón QNK Quảng Nam (hạng 11) với đôi chút lợi thế.

Trận đấu vòng 6, với chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng khi HLV Lê Huỳnh Đức không ngồi trên ghế chỉ đạo, các cầu thủ Đà Nẵng là đội đầu tiên “quật ngã” đội bóng TP. Cảng. Nhờ đó, sức ép nặng trĩu trên đôi chân các cầu thủ Đà Nẵng đã vợi đi rất nhiều, trong khi QNK Quảng Nam vừa nhận trận thua tới 0-3 trên sân Cao Lãnh (Đồng Tháp). Thế nên, vào cuộc với tâm lý nhẹ nhõm hơn, các cầu thủ Đà Nẵng rất có thể sẽ làm đội bóng xứ Quảng “cóng chân”.

Một cặp đấu thú vị khác là cuộc so tài… hơi chênh lệch giữa ĐTLA (hạng 4) và B.Bình Dương (hạng 1).

B.Bình Dương tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình khi giành lại ngôi đầu trên BXH, đồng thời các chân sút của họ, cả nội, cả ngoại, cũng chỉ chờ được ra sân là… ghi bàn (Công Vinh là 1 thí dụ). Đội bóng của Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải đã có 1 cầu thủ đứng đầu danh sách “phá lưới” (6 bàn) sau 6 vòng đấu nên ĐTLA, dù được chơi trên sân nhà Gò Đậu, chắc sẽ rất khó khăn.

Nhưng bóng đá vẫn xảy ra một thực tế “không có gì là không thể”, ĐTLA, đội duy nhất  sau 6 trận không thua với lối chơi phòng ngự phản công khá hiệu quả, rất có thể sẽ lại ghìm được chân B.Bình Dương

Sân Cần Thơ lại “sốt” vì… HAGL

Đón tiếp Hoàng Anh Gia Lai vào chiều ngày 7/2, sân Cần Thơ dự kiến sẽ phát hành khoảng 40.000 vé, đây là số vé kỷ lục trong lịch sử V-League, theo VPF.

Sức chứa của sân Cần Thơ lên đến 50.000 người, nên đội XSKT.Cần Thơ sẵn sàng phát hành số vé tương đương để phục vụ nhu cầu người hâm mộ

Ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên (hồi tháng 10/2014), đã có hơn hàng chục nghìn khán giả vào sân chứng kiến trận chung kết. Điều thú vị là  trong trận đấu này, U19 HAGL đã thắng U21 Thái Lan 3-0 và giành chức vô địch.

Thùy Linh