• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

AFC Cup: Thua trên sân nhà, Hà Nội FC mất ngôi đầu bảng

(Chinhphu.vn) - Trận thua Yangon United (Myanmar) 0-1 lượt trận thứ 3 AFC Cup 2019 của Hà Nội FC đã khiến các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm mất ngôi đầu bảng và đây là trận thua “không thể lý giải được”.

03/04/2019 10:11

Cầu thủ Yangon (áo trắng) cướp bóng từ Văn Kiên...

... rồi ghi bàn mở tỷ số. Ảnh cắt từ video

Tối 2/4, AFC Cup 2019 (Cúp C2 châu Á) bước vào lượt trận thứ 3 vòng bảng. Bóng đá Việt Nam có 2 đại diện là Hà Nội FC (bảng F) và B.Bình Dương (bảng G).

Trên sân Hàng Đẫy, đương kim vô địch V.League Hà Nội FC tiếp đội khách Yangon United, đội xếp thứ 5 giải vô địch Myanmar, đây cũng là đội xếp cuối bảng F sau 2 lượt trận.

Ra quân với đội hình mạnh nhất, gồm các ngoại binh (Hoàng Vũ Samson, Pape Omar, Moses) cùng các cầu thủ nổi tiếng như Văn Quyết, Thành Lương, rồi Văn Hậu, Duy Mạnh, Thành Chung với quyết tâm giành ngôi đầu bảng.

Trên khán đài, HLV Park Hang-seo ngồi cùng các học trò cưng gồm Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng theo dõi trận đấu.

Dù chơi áp đảo nhưng các cầu thủ chủ nhà không thể nào ghi được bàn thắng vào lưới Yangon dù có rất nhiều cơ hội, trong đó có 1 quả phạt 11 m mà Văn Quyết bỏ lỡ.

Trong khi đó, đội khách chơi rất tập trung, phòng ngự chặt chẽ và có một thủ môn tỉnh táo. Chính lối đá này đã “hóa giải” lối chơi của Hà Nội FC. Với thế trận ấy và khả năng chớp cơ hội rất tốt, Yangon đã có bàn thắng quý giá.

Phút 35 (hiệp 1), Thành Chung phải rời sân do bị đau, người vào thay là Vũ Dũng. Sau đó 7 phút, trong một tình huống phản công, tận dụng sự “hớ hênh” của Văn Kiên, một cầu thủ Yangon cướp được bóng và dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Công, mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp 2, thế trận chủ động vẫn nghiêng về đội chủ nhà nhưng các chân sút của Hà Nội FC vẫn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Tình huống đáng chú ý nhất là quả phạt 11 m mà các học trò ông Chu Đình Nghiêm được hưởng ở phút 53.

Đội trưởng Văn Quyết đích thân thực hiện quả phạt này. Tuy nhiên, Văn Quyết đã không sút được bóng vào khung thành đội khách. Ngay sau cú sút bóng chệch cầu môn, Văn Quyết khuỵu chân xuống do bị đau và anh phải rời sân.

Văn Quyết sút bóng chệch cột dọc cầu môn Yangon...

... và sau đó ngã trên sân do bị đau cơ đùi. Ảnh cắt từ video của FOX Sports Asia

Thời gian còn lại của hiệp 2 dù còn nhiều nhưng Hà Nội FC vẫn không ghi được bàn thắng và chịu thua chung cuộc.

Đây là kết quả được cho là rất bất ngờ với người hâm mộ cũng như các cầu thủ đội chủ sân Hàng Đẫy.

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, chính HLV Chu Đình Nghiêm cũng bày tỏ sự “bất ngờ”.

Theo Thể thao-Văn hóa, ông Chu Đình Nghiêm đã “không thể lý giải nguyên nhân vì sao Hà Nội FC thất bại. Phong độ của các ngoại binh ở trận đấu này cũng không lý giải được”.

Thua lượt trận thứ 3, Hà Nội FC vẫn chỉ có 4 điểm (1 trận thắng, 1 trận hòa), tạm đứng thứ 2 bảng F sau đội Tampines Rovers của Philippines.

Từng dội “mưa gôn” vào lưới Nagaworld của Campuchia trên sân Hàng Đẫy (thắng 10-0) và cầm hòa Tampines Rovers trên sân khách (1-1), thất bại trước Yangon của Hà Nội FC ngay trên sân nhà quả là điều đáng tiếc.

Mặc dù vậy, Hà Nội FC vẫn có thể tiến sâu tại AFC Cup 2019 nếu điều chỉnh được những bất cập hiện tại.

* Cũng ở giải đấu này, tối 3/4 ở bảng G, B.Bình Dương sẽ gặp đội Shan United của Myanmar trên sân khách.

Hiện B.Bình Dương đang xếp thứ 3 bảng G sau trận hòa Persija Jakarta (Indonesia) và trận thua Ceres- Negros của Philippines 1-3 trên sân Gò Đậu.

Trước khi lượt trận thứ 3 diễn ra, HLV B.Bình Dương Trần Minh Chiến bất ngờ nói lời chia tay đội bóng. Người thay ông Trần Minh Chiến là trợ lý Nguyễn Thanh Sơn.

Việc thủ môn Tấn Trường bị treo găng và HLV Trần Minh Chiến rời ghế chỉ đạo được dự báo là sẽ khiến đội bóng đất Thủ Dầu Một gặp nhiều trở ngại ở AFC Cup 2019.

Thanh Xuân