• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Asian Cup: Còn 5 đội tranh ‘vé vớt’

(Chinhphu.vn) - Bahrain là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất đã giành quyền vào vòng 1/8. Như vậy, sẽ còn 5 đội đua tranh 3 suất “vé vớt” để tiến vào vòng sau dù về lý thuyết, Triều Tiên, Philippines, Turmenistan, Yemen cũng khả dĩ thuộc danh sách này.

15/01/2019 12:03

Một pha hãm thành Ấn Độ của các cầu thủ Bahrain (áo trắng). Ảnh: AFC

Tối 14/1, lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup 2019 bắt đầu vào cuộc với 2 trận đấu ở bảng A: Chủ nhà UAE gặp Thái Lan và Bahrain gặp Ấn Độ.

Trước trận đấu này, UAE đã vững suất đi tiếp dù thua hoặc hòa trận cuối do đã có 4 điểm. Còn Ấn Độ và Thái Lan chí ít phải giành được trận hòa để có suất chính thức hoặc suất vớt giành cho đội thủ 3. Trong khi đó, Bahrain chỉ có cửa phải thắng thì mới còn cơ hội.

Nhưng 2 cuộc đối đầu đêm qua đã minh chứng cho thấy bóng đá thật thú vị, nhất là không thể nói trước được điều gì khi bóng chưa lăn.

Ở trận UAE gặp Thái Lan, các cầu thủ chủ nhà ghi bàn mở được tỷ số từ phút thứ 7 (hiệp 1). Có bàn thắng sớm nhưng UAE không giảm nhịp độ trận đấu mà liên tiếp uy hiếp khung thành Đội tuyển Thái Lan.

Không chấp nhận kết quả bất lợi từ khá sớm, đội bóng xứ chùa Vàng vẫn nỗ lực tổ chức tấn công.

Phút 41, trong một tình huống lộn xộn trước vòng 5m50 của UAE, cầu thủ Thái Lan Thitipan nhanh chân “gạt” bóng vào khung thành đội chủ nhà, gỡ hòa.

Thời gian còn lại của trận đấu dù UAE gây không ít nguy hiểm cho phía đội khách nhưng các cầu thủ Thái Lan đã xuất sắc giữ vừng thành quả.


Thitipan ghi bàn thắng vàng cho Đội tuyển Thái Lan

Còn ở trận đấu cùng giờ giữa Ấn Độ và Bahrain, tưởng như đã cầm chắc một kết quả hòa nhưng “bi kịch” đã xảy ra với Ấn Độ đúng vào phút cuối cùng trận đấu.

Phút 90, một cầu thủ Ấn Độ phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Jamal Rashed túng cú sút vào chính giữa khung thành và ấn định chiến thắng cho Bahrain.

Chung cuộc bảng A, Đội tuyển UAE giành ngôi nhất bảng (5 điểm), Thái Lan xếp thứ 2 (4 điểm) giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Bahrain xếp thứ 3 với 4 điểm (nhưng thua Thái Lan ở trận đối đầu nên xếp sau) và họ là đội thứ 3 đầu tiên của 6 bảng lọt vào vòng 1/8.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 13 đội vào vòng 1/8. Ba suất “vé vớt” còn lại là cuộc cạnh tranh của 5 đội xếp thứ 3, gồm: Syria, Kyrgystan, Oman, Việt Nam, Lebanon.

Các đội Triều Tiên, Philippines, Turmenistan, Yemen về lý thuyết cũng thuộc danh sách này nhưng do hiệu số thắng/thua... quá cao (lần lượt là -10, -4, -5 và -8) nên họ không còn hy vọng.

Đội tuyển Việt Nam tích cực luyện tập trước trận gặp Bahrain.

Chỉ có giành chiến thắng, Đội tuyển Việt Nam mới ra được “đại dương”

Sau khi Bahrain giành được xuất đầu tiên trong 4 suất vớt vào vòng 1/8, cơ hội của 5 đội còn lại đã hẹp đi một chút. Đội tuyển Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Tối nay (15/1), các đội bảng B thi đấu lượt trận cuối vòng bảng, trong đó, Australia gặp Syria, Jordan gặp Palestine.

Syria đang ở trong số 5 đội thứ 3 cạnh tranh suất  đi tiếp nhưng đội bóng này rất khó có cửa thắng. Trong khi đó, đương kim vô địch Australia mới có 3 điểm nên phải thắng hoặc hòa Syria thì mới có cơ hội. Nhưng tình cảnh của Syria hiện rất khó khăn do hiệu số là -2. Vì vậy, việc có thêm 1 điểm trước Australia, Syria cũng chưa chắc lọt vào nhóm đi tiếp.

Ở cặp đấu còn lại, Palestine đang đứng cuối bảng với hiệu số -3. Nếu thắng Jordan, đội đã giành suất vào vòng 1/8 và phải thắng thật đậm, Palestine cũng phải chờ đến khi kết thúc vòng bảng.

Trong tình thế ấy, trong trận đấu gặp Yemen vào ngày 16/1, chỉ có chiến thắng và càng ghi được nhiều bàn thắng càng tốt, các học trò của HLV Park Hang-seo mới có “vượt qua eo biển hẹp”.

Các đội xếp thứ 3 hiện tại.

Về tình hình Đội tuyển Việt Nam, bỏ lại phía sau 2 trận đấu vừa qua, các cầu thủ Việt Nam đang tích cực luyện tập cho trận cầu quyết định với Yemen.

Ở trận đấu này, ông Park Hang-seo sẽ không có sự phục vụ của trung vệ chủ chốt Duy Mạnh do đã nhận 2 thẻ vàng. Còn Trọng Hoàng do chấn thương ở trận gặp Iran nên việc ra sân của cầu thủ này vẫn còn bỏ ngỏ.

Mặc dù vậy, ông Park Hang-seo đã có tính toán để Đội tuyển Việt Nam giành được kết quả tốt nhất.

Thanh Phương