• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Asian Cup: Dấu ấn vòng bảng

(Chinhphu.vn) - Asian Cup 2019 đã kết thúc vòng bảng với dấu ấn đậm nhất là cuộc tranh đua 4 suất vé vớt vào vòng 1/8.

18/01/2019 13:45

Đội tuyển Jordan (áo đỏ) ăn mừng chiến thắng khi "quật ngã" đương kim vô địch Ausatralia ngay trận ra quân (ngày 6/1). Ảnh: AFC

Khởi tranh ngày 5/1, loạt trận vòng bảng kết thúc vào lúc 1 giờ sáng ngày 18/1, vòng chung kết Asian Cup 2019 tổ chức tại UAE đã xác định được 16 đội bóng vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

Cuộc đấu của những đội “cửa dưới”

Cuộc cạnh tranh 16 suất đi tiếp diễn ra hết sức sôi động và quyết liệt ngay từ những trận đấu đầu tiên, trong đó đáng chú ý nhất là trận Đội tuyển Jordan thắng đương kim vô địch Australia.

Hết loạt trận thứ 2, các đội bóng mạnh hơn (như: Jordan, chủ nhà UAE, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Thái Lan…) đã giành ngôi nhất nhì mỗi bảng (12 suất đi tiếp). Bốn suất còn lại là “cuộc đấu” của 12 đội xếp thứ 3, 4 mỗi bảng, trong đó có Đội tuyển Việt Nam.

Bước vào cuộc đấu vòng loại cuối cùng giành vé vớt, Bahrain là đội đầu tiên giành vé, kế đến là Đội tuyển Kyrgyzstan.

Lúc này, Đội tuyển Việt Nam đã thắng Yemen ở trận cuối vòng bảng và có 3 điểm, hiệu số -1 nên vẫn phải chờ loạt trận sau đó từ các đối thủ cạnh tranh là Oman gặp Turkmenistan và Lebanon gặp Triều Tiên.

Hai trận cuối vòng bảng của các đội “cửa dưới” (ngày 17/1) diễn ra trong sự hồi hộp đến thót tim của cổ động viên Việt Nam.

Kết thúc trận Oman - Turkmenistan (bảng F), các cầu thủ Tây Á ghi được bàn thắng thứ 3 vào phút bù giờ cuối cùng và thắng chung cuộc 3-1 nên… hy vọng của đội Việt Nam tạm khép lại để chờ kết quả trận Lebanon - Triều Tiên (bảng E) sau đó.

Điều không tưởng đã xảy ra khi trận đấu này cũng kết thúc vào phút bù giờ cuối cùng (phút 90 8) với chiến thắng 4-1 nghiêng về Lebanon.

Lúc này, điểm số, hiệu số, bàn thắng ghi được giữa Việt Nam và Lebanon đều bằng nhau (3 điểm, hiệu số -1, bàn thắng 5) nhưng xét chỉ số phụ tiếp theo “chơi đẹp” (fair-play) thì Việt Nam ít thẻ vàng hơn Lebanon nên Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Các cầu thủ Thái Lan vui mừng khôn tả khi cầm hòa chủ nhà UAE và giành ngôi nhì bảng A. Ảnh: AFC

“Ghế nóng”… rất nóng

Một trong những dấu ấn nổi bật khác liên quan đến chiếc ghế HLV trưởng.

Ngay sau trận ra quân thua Ấn Độ 1-4, Liên doàn Bóng đá Thái Lan thẳng tay phế truất HLV người Serbia, ông Milovan Rajevac và bổ nhiệm trợ lý Sirisak Yodyathai dẫn dắt đội tuyển. Có “thuyền trưởng” mới, các cầu thủ Thái Lan đã chơi ấn tượng khi thắng Bahrain lượt trận thứ 2 và sau đó thủ hòa chủ nhà UAE để giành vé đi tiếp sau 47 năm tham dự đấu trường này. Thái Lan cũng là đội bóng Đông Nam Á trực tiếp giành quyền vào vòng 1/8 đầu tiên tại Asian Cup 2019.

HLV người Đức của Đội tuyển Syria, ông Bernd Stange cũng chịu chung “số phận”.

Sau trận ra quân hòa Palestine 0-0 và thua Joran 0-2 trận kế tiếp, ông Bernd Stange cũng bị sa thải. Nhưng dù có HLV mới, Syria vẫn thua Australia trận cuối và rời Asian Cup.

Trong khi đó, với HLV người Anh của Đội tuyển Ấn Độ, ông Stephen Constantine, dù các học trò của ông đã thắng Thái Lan đậm đà trận ra quân nhưng sau đó đã thua UAE trận thứ 2. Ở lượt trận cuối, nếu giành 1 điểm, đội bóng Nam Á này sẽ đi tiếp nhưng đáng tiếc là họ lại thua Bahrain và bị loại.

Không chần chừ, HLV Stephen Constantine từ chức trong sự kính phục của các học trò.

Còn với đội Triều Tiên, đội gián tiếp đưa Việt Nam đi tiếp, HLV Kim Yong-jun có thể sẽ không giữ được chiếc ghế của mình khi các học trò của ông thua cả 3 trận, chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng thủng lưới tới 14 bàn. Đây cũng là đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất tại Asian Cup 2019 sau vòng bảng.

Một điểm thú vị có thể kể đến là trong 6 bảng đấu, thì có tới 4 bảng có 3 đội vào vòng 1/8 (bảng  A: UAE, Thái Lan, Bahrain; bảng C: Hàn Quốc, Trung Quốc, Kyrgyzstan; bảng D: Iran, Iraq, Việt Nam; bảng F: Nhật Bản, Uzbekistan, Oman). Bên cạnh đó, các đôi bóng Tây Á cũng áp đảo danh sách vào vòng loại trực tiếp khi có 8 đội trong số này, gồm: UAE, Bahrain, Jordan, Iran, Iraq, Qatar, Saudi Arabia, Oman.

Thủ môn Văn Lâm cản phá pha bóng từ cú sút của các cầu thủ Yemen. Ảnh: AFC

Đội tuyển Việt Nam: Đá hay - may mắn

Đây là điểm đặc sắc nhất của vòng bảng Asian Cup 2019.

Cùng bảng D với 2 “ông lớn” là Iran, Iraq và đội bị coi là yếu nhất bảng- Yemen nhưng hành trình đi tiếp của các cầu thủ Việt Nam chỉ được xác định vào phút cuối cùng trong trận đấu cuối cùng vòng bảng giữa Lebanon và Triều Tiên.

Đến phút cuối cùng, Lebanon bị loại do bị nhiều thẻ vàng hơn Việt Nam (7/5). Có thể nói, đây là một trong những trường hợp hy hữu của các giải thi đấu bóng đá.

Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam cũng đã trình diễn 2 trận đấu “đáng xem nhất” vòng bảng Asian Cup 2019, đó là trận gặp Iraq và Iran. Mặc dù thua cả 2 trận nhưng “Những chiến binh sao vàng” đã khiến hai đội bóng lớn của Tây Á và các đối thủ khác kiêng nể.

Là đội cuối cùng giành suất vào vòng 1/8, các cầu thủ Việt Nam gặp Đội tuyển Jordan, đội đầu tiên giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng B.

Đây là đối thủ Tây Á thứ 8 mà Quang Hải, Công Phượng cùng các đồng đội đương đầu chỉ trong 1 năm.

Theo đó, tại Giải U23 châu Á tháng 1/2018, các cầu thủ Việt Nam (bảng D) hòa Syria 0-0 vòng bảng; thắng Iraq ở bán kết rồi thắng Qatar ở bán kết.

Sau giải đấu này, Đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ đội U23 đã cầm hòa Đội tuyển Jordan trong trận lượt về vòng loại Asian Cup 2019 (ngày 27/3/2018) trên sân khách.

Tại ASIAD 2018, Đội tuyển Olympic Việt Nam (bảng D) thắng Bahrain ở vòng 1/8, sau đó thắng Syria ở tứ kết.

Còn tại Asian Cup 2019, Đội tuyển Việt Nam cùng ở bảng D với 3 đội bóng Tây Á là Iran, Iraq, Yemen. Với 1 trận thắng, 2 trận thua nhưng do có hiệu số phụ tốt hơn Lebanon, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé thứ 16, các học trò ông Park Hang-seo đã "lọt qua khe cửa hẹp".

Cú sút phạt thành bàn của Quang Hải (số 19, áo đỏ) trong trận gặp Yemen. Ảnh: AFC

Gặp lại Jordan lần này ở vòng 1/8 Asian Cup, ngoài việc thi đấu hết mình, thầy trò HLV Park Hang-seo có lẽ vẫn cần… một chút may mắn để đi tiếp.

Trận đấu này diễn ra từ 18h (giờ Việt Nam) ngày Chủ nhật 20/1 trên SVĐ Al Maktoum Stadium ở Dubai, UAE./.

Thanh Phương