• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Bóng đá SEA Games: Đến ngôi vô địch còn 90 phút

(Chinhphu.vn)- Từ 19h tối 10/12, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa Đội tuyển U22 Việt Nam và Đội tuyển Indonesia sẽ bắt đầu. Sau 90 phút tấm Huy chương Vàng danh giá của bóng đá Đông Nam Á sẽ thuộc về đội chiến thắng.

10/12/2019 10:13
HLV  U22 Indonesia Sjafri và HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF

Huy chương Vàng bóng đá SEA Games là mong đợi đã rất lâu của người hâm mộ Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực sau 5 lần đội Việt Nam đã vào trận chung kết (1995, 1999, 2003, 2005, 2009), lần này là lần thứ 6. Còn đối thủ Indonesia, họ đã 2 lần lên ngôi vô địch (1987, 1991).

Tại kỳ Đại hội lần này, Việt Nam và Indonesia cùng bảng đấu và U22 Việt Nam đã lội ngược dòng thắng 2-1. Sau trận đấu, HLV U22 Indonesia, ông Indra Sjafri tự tin nói rằng muốn gặp lại Việt Nam ở chung kết và các học trò của ông sẽ thắng.

Trận chung kết như mong muốn của ông Sjafri đã thành hiện thực, còn thắng được Việt Nam hay không thì vẫn cần phải chờ… 90 phút nữa.

Về phía U22 Việt Nam, sau khi thắng Indonesia, hòa Thái Lan vòng bảng, loại Campuchia ở bán kết, tinh thần của các cầu thủ đang rất hưng phấn, nhất là lại vừa được chứng kiến trận chung kết kịch tính bóng đá nữ SEA Games 30 giữa Đội tuyển nữ Việt Nam và Đội tuyển nữ Thái Lan mà phần thắng đến với đội Việt Nam vào phút bù giờ. Đó là động lực lớn để các cầu thủ dốc sức để tấm huy chương bóng đá trọn vẹn.

Tại họp báo trước trận chung kết, ông Park Hang-seo dành nhiều lời khen ngợi U22 Indonesia.

Ông Park đã khẳng định: Họ là đội bóng khó chịu nhất tại SEA Games 30. Các cầu thủ đá chính và dự bị có trình độ như nhau. Một đội bóng giàu sức chiến đấu và họ vào chung kết hoàn toàn xứng đáng.

Mặ dù vậy, HLV người Hàn Quốc đã nắm được “thóp” của đội bóng xứ Vạn đảo khi nói “ở vòng bảng, họ ghi tới 17 bàn, đa phần đến từ những đợt tấn công bên cánh trái”.

Ông Park Hang-seo hóm hỉnh nói thêm ‘Chúng tôi đã thắng Đội tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup 2022, đội U23 Việt Nam cũng thắng U23 Indonesia ở vòng loại U23 châu Á, U22 Việt Nam vừa thắng Indonesia ở vòng bảng và tôi muốn thắng họ thêm lần nữa”…

Như vậy, cả 2 đội đã sẵn sàng cho trận đấu mong đợi này!

Thanh Phương