• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Chiến thắng của sự trưởng thành!

(Chinhphu.vn) - Có thể nói trận gặp Malaysia trên sân nhà kết thúc vào lúc 21h22' ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình, người hâm mộ không chỉ nức lòng với chiến thắng mà còn thấy rõ sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

16/11/2018 21:53
Trước tiên cũng cần bày tỏ sự khâm phục các cầu thủ khách Malaysia khi “Mãnh hổ Đông Nam Á” đã chơi một trận cầu mà trong một số tình huống, họ đã khiến hàng vạn khán giả nhà trên khán đài “thót tim”.

Gặp Malaysia quả là trận đấu khó khăn nhưng các học trò của ông Park Hang-seo đã chơi rất khôn ngoan, sự khôn ngoan của tuổi trưởng thành sau những trận cầu căng thẳng.

Ở trận đấu này, các cầu thủ trẻ như Văn Hậu, Đình Trọng, Văn Đức, Quang Hải, Xuân Trường đã chơi tỉnh táo. Chính lối chơi lúc khoan lúc nhặt để cầm nhịp thế trận đã khiến đội khách “mướt mồ hôi”. Trong khi đó, Công Phượng đúng là “cơn cuồng phong” trên sân Mỹ Đình khi anh chớp được thời cơ vào phút 11, ghi bàn mở tỷ số.

Nhưng bên cạnh các cầu thủ trẻ, Đội tuyển Việt Nam còn có “lão tướng” Anh Đức. Phút 60, cơ hội đã đến với tiền đạo của B.Bình Dương khi anh sút tung lưới Malaysia từ pha phối hợp của Văn Đức, Công Phượng, nâng tỷ số lên 2-0. Cung cách phối hợp ăn ý của các cầu thủ hơn tuổi và lứa trẻ cũng cho thấy sự trưởng thành của lớp đàn em, sự hòa nhập của các cầu thủ đàn anh.

Chính vì thế trong những phút còn lại của hiệp 2, Malaysia dù có lúc chơi “dữ dội” nhưng họ cũng không ghi được bàn thắng nào. Điều này đã minh chứng thêm cho "nhận định": Nếu gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình, cứ Công Phượng ra sân là đội khách chịu thua!

Sau 2 trận với 5 bàn thắng và chưa hề thủng lưới, Đội tuyển Việt Nam đã mở được cánh cửa khó khăn nhất trên đường vào bán kết AFF Cup 2018. Giờ đây, các học trò của ông Park Hang-seo tràn trề tự tin trong chặng đường còn lại của vòng bảng-làm khách Myanmar (ngày 20/11) và tiếp Campuchia trên sân Hàng Đẫy (ngày 24/11).

*Ở trận đấu cùng giờ, Đội tuyển Lào dù ghi bàn trước nhưng đã bị các cầu thủ Myanmar ngược dòng thắng 3-1.

Hai đội chuẩn bị bước vào thi đấu

Diễn biến trận đấu:

HIỆP 1:
Trận đấu bắt đầu.
Việt Nam trong trang phục đỏ. Malaysia mặc áo vàng.
1'
: Malaysia giao bóng trước.
2'
: Quang Hải chuyền bóng từ giữa sân sau pha phạm lỗi của Talaha. Xuân Trường treo về phía cột xa nơi Văn Hậu dùng chiều cao để bật lên đánh đầu, nhưng bóng đi không nguy hiểm.
5': Malaysia tấn công xuống biên phải rất nguy hiểm và Akhyar có quả căng ngang thấp vào trong. Tuy nhiên 2 cầu thủ áo đỏ phải theo sát Firki trước khi Trọng Hoàng phá bóng.

11': VÀO VÀO VÀO!!!!
Việt Nam ghi bàn: Văn Đức thoát xuống bên cánh trái trước khi nhả bóng về tuyến hai. Anh Đức chạm bóng nhưng lại trở thành một đường chuyền cho Công Phượng khi cầu thủ này tung cú vẩy chân phải, ghi bàn thắng.
18': Đội tuyển Việt Nam lên tinh thần sau bàn mở tỷ số, chơi thanh thoát hơn trong các pha tấn công.
21': Malaysia có pha bóng nguy hiểm trước khung thành Việt Nam. Từ cú đá phạt góc bên cánh phải, Talaha nhận bóng trong vòng 16m50, quay người dứt điểm chạm chân đồng đội nhưng bóng không đủ khó với thủ môn Văn Lâm.
27': Xuân Trường cướp bóng ngay bên phần sân Malaysia nhưng không có được pha chuyền tốt sau đó dù có tới bốn đồng đội băng lên ngang hàng thủ đội khách.
31': Việt Nam đá chậm và cố gắng kiểm soát bóng để làm giảm tốc độ trận đấu khi Malaysia nỗ lực chơi nhanh. Đội chủ nhà chỉ phản công khi cướp được bóng ở khu vực giữa sân.

37': Malaysia được hưởng quả phạt.
Tiền đạo Talaha thực hiện cú sút từ cự ly 25 m, bóng đập đất đi trúng vào vị trí thủ môn Văn Lâm.
45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
Hết giờ. Việt Nam tạm dẫn 1-0.

Ở trận đấu cùng giờ, Đội tuyển Lào tiếp Myanmar trên sân nhà.
Sau khi bị các cầu thủ Lào dẫn trước từ khá sớm nhưng các cầu thủ Myanmar đã ghi bàn gỡ hòa vào phút cuối hiệp 1.

-----------
HIỆP 2:
48': Malaysia một lần nữa tấn công biên phải trước khi Sumareh nhả bóng cho đồng đội tạt vào. Đình Trọng phá bóng ra trước khi bị phạm lỗi.
52': Những phút đầu hiệp hai chứng kiến các tình huống va chạm quyết liệt của cầu thủ 2 đội. Trọng tài liên tục phải nhắc nhở Akram Mahinan, Quang Hải và Văn Hậu.
Xuất sắc Văn Lâm cứu thua cho đội chủ nhà sau cú sút phạt của Malaysia.


60': VÀO VÀO VÀO!!! Tuyến giữa Việt Nam đoạt lại bóng ngay bên sân Malaysia. Phan Văn Đức mớm bóng ra trung lộ. Công Phượng tung cú chọc khe và Anh Đức băng xuống tung cú sút đánh bại thủ môn Khairul nâng tỷ số lên 2-0. Cả 2 bàn thắng của Đội tuyển Việt Nam đều in dấu giày của Phan Văn Đức.
72': Hùng Dũng vào thay Văn Đức.
74': Văn Quyết vào thay Công Phượng.
83': Malaysia đang cầm bóng vượt trội nhưng những đường tấn công không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà.
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
90 4': HẾT GIỜ.
Đội tuyển Việt Nam thắng trận 2-0. Một kết quả tuyệt vời.

-----------------------------
Đội hình ra sân:

Đội tuyển  Việt Nam: Đặng Văn Lâm (thủ môn) - Quế Ngọc Hải (Đội trưởng), Duy Mạnh, Đình Trọng - Xuân Trường, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng - Phan Văn Đức, Công Phượng, Anh Đức.

Đội tuyển Malaysia: Khairul - Saad, Ishak, Radzak - Safari, Mahinen, Abba, Rashid - Talaha, Fauzi, Sumareh.

------------------------------------
Chỉ còn ít giờ nữa là tới giờ bóng lăn và không khí khu vực Mỹ Đình chẳng khác nào không khí tưng bừng chào đón U23 giành chức Á quân U23 châu Á hồi tháng 1.

Trong khi đó, các cổ động viên Malaysia cũng... không kém cạnh.


Trong trận gặp Đội tuyển Việt Nam chiều nay (16/11), các cầu thủ Malaysia có thể phải đương đầu với Công Phượng, tiền đạo của đội chủ nhà, người mà trang tin điện tử ASIA FOX Sports biên dịch thành… "Cuong Phong".

Tên của Nguyễn Công Phượng thành Nguyen Cuong Phong-điều thú vị của "các ngôi sao"

Đây quả là điều thú vị.

Trong bài viết “AFF Suzuki Cup 2018: Cầu thủ bóng đá và những người nổi tiếng”, FOX Sports đã so sánh Công Phượng có khuôn mặt giống ca sĩ Kong Huayrai của Thái Lan.

Điều thú vị là tên của Nguyễn Công Phượng đã được “chuyển chữ” thành Nguyen Cuong Phong và theo cách “phiên âm" của người hâm mộ thì đó chính là “cuồng phong”-cơn gió lớn.

Theo thống kê, ở cấp đội đội tuyển, cứ khi nào Công Phượng được ra sân gặp Malaysia là đội bạn chịu thua.

Dù quá khứ là vậy nhưng người hâm mộ vẫn mong chờ Công Phượng chính là “cơn cuồng phong” trên sân Mỹ Đình chiều nay.

HLV trưởng và Đội trưởng hai đội tại họp báo. Ảnh: VFF

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Malaysia chiều tối nay trên sân Mỹ Đình xứng đáng được coi là “trận thư hùng” bảng A kỳ AFF Suzuki Cup 2018.

Sau “kỳ nghỉ” hơn 6 ngày từ trận ra quân (ngày 8/11), các cầu thủ Việt Nam đang nóng lòng chờ đón các cầu thủ khách trên sân nhà. Trong khi đó, Malaysia cũng đang ở trong trạng thái hưng phấn sau 2 chiến thắng đầu tay (thắng Campuchia và Lào) cùng ngôi đầu bảng.

Trong lịch sử AFF Cup, hai đội đã gặp nhau chừng 9 lần, trong đó, Việt Nam thắng 5 trận, Malaysia thắng 3 trận, hai đội hòa 1 trận.

Nhưng đó đã là quá khứ. Có thể hiện tại, các cầu thủ Malaysia không mạnh bằng lứa cầu thủ cách đây hơn 10 năm nhưng qua 2 trận đã đấu, ai cũng thấy đây là đối thủ không thể xem nhẹ ở kỳ AFF Cup này.

Đội Việt Nam được cho là có lợi thế sân nhà cùng lứa cầu thủ tài năng nhưng đây cũng có thể là áp lực tâm lý. Còn với Malaysia thì không có gì tuyệt vời hơn khi rời sân Mỹ Đình, họ có ít nhất 1 điểm.

Trong họp báo trước trận đấu, cả 2 đội đều tỏ rõ sự thận trọng cùng quyết tâm chiến thắng.

HLV Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cho hay ông và các cộng sự đã trực tiếp xem các trận đấu của Malaysia và đội đã có đấu pháp cho cuộc đọ sức với Malaysia.

Đội tuyển Malaysia trong trận gặp Campuchia ngày 8/11. Ảnh: affsuzukicup

Trong khi đó, HLV Đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe nói có vẻ như “tung hỏa mù”: "Việt Nam là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AFF Cup năm nay. Họ lại có lợi thế thi đấu trên sân nhà ở trận đấu then chốt của bảng A. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Vì thế, chúng tôi sẽ hài lòng với một kết quả hòa", theo VFF.

Trận đấu bắt đầu từ 19h30 tối 16/11 trên sân Mỹ Đình.

Thanh Phương