• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Đội tuyển Việt Nam chưa được hưởng niềm vui chiến thắng

(Chinhphu.vn) – Sau 4 trận đấu lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các học trò của ông Park Hang-seo dù thi đấu với quyết tâm cao nhất nhưng vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng sau tiếng còi mãn cuộc.

13/10/2021 11:04
Một pha bóng trong trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) và Đội tuyển Oman. Nguồn: VFF

Đêm 12/10, Đội tuyển Việt Nam gặp đội chủ nhà Oman trên SVĐ Sultan Qaboos ở thủ đô Muscat.

Do còn đôi chút áp lực sau trận đấu với Trung Quốc nay lại phải đá trên sân đối phương với hàng nghìn cổ động viên trên khán đài… nên khoảng 25 phút đầu hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam chơi chưa ăn ý. Đây cũng là khoảng thời gian Đội tuyển Oman chơi lấn lướt nhằm ghi bàn thắng phủ đầu.

Cách vào cuộc này khiến đội chủ nhà thành công và được hưởng quả phạt 11m vào phút thứ 14 khi “trọng tài và VAR”  xác định Tấn Tài mắc lỗi với cầu thủ Oman trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ số 10 Al Khaldi đưa bóng vọt xà.

Từ lúc này, các học trò ông Park Hang-seo như bừng tỉnh và chơi ăn ý hơn, tấn công nhiều hơn. Sự dũng cảm khi chơi gần như đôi công với Oman được đền đáp  vào phút 39. 

Bàn thắng của Tiến Linh đến từ cú “phá bóng đúng luật” của Tấn Tài và điều này đã được “trọng tài và VAR” soi kỹ rồi công nhận. Ghi bàn thắng trước nhưng các cầu thủ Việt Nam lại mắc lỗi do ngập ngừng trong khâu phòng ngự nên để cho Oman san hòa tỷ số từ pha phối hợp đá phạt đúng vào phút bù giờ cuối cùng hiệp 1.

Sang hiệp 2, chỉ sau 3 phút (phút 49), từ quả phạt góc, cầu thủ Oman sút bóng vào lưới Đội tuyển Việt Nam. Trong tình huống này, Văn Toản đã bị các cầu thủ trong khu vực cầu môn che khuất tầm nhìn. Thủ môn Việt Nam khiếu nại mình bị cầu thủ Oman phạm lỗi nhưng “trọng tài và VAR” vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

14 phút sau (phút 63), Oman được hưởng quả phạt 11m thứ 2 do trọng tài và VAR xác định Duy Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm. Tỷ số sau cú sút phạt là 3-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Trong thời gian còn lại của hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam dốc sức tấn công và một trong những tình huống đáng tiếc nhất là cú sút của Công Phượng trúng cột dọc, Văn Toàn đá bồi nhưng bị thủ môn Oman cản phá.

Chung cuộc, Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng sau 4 trận đấu tại vòng loại thứ 3.

Xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ 4.

Kể từ sau trận thua Đội tuyển Trung Quốc, các cầu thủ và Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam chịu rất nhiều áp lực, trong đó có cả những lời chỉ trích HLV Park Hang-seo. Thua trận là điều không dễ chịu chút nào nhưng cũng cần xem xét nguyên nhân khách quan.

Thời điểm hiện tại, Đội tuyển Việt Nam thiếu nhiều trụ cột do chấn thương: Văn Lâm, Hùng Dũng,  Văn Hậu, Đình Trọng, Tuấn Anh, Trọng Hoàng… nên “lực bất tòng tâm”. Thêm nữa, ở vòng loại này, các đối thủ đều mạnh hơn Đội tuyển Việt Nam gần như ở mọi phương diện.

Mặc dù vậy, những cầu thủ chủ chốt (Tấn Linh, Quang Hải, Công Phượng, Hồng Duy…) chơi vẫn ổn định. Cầu thủ trẻ Hoàng Đức ngày càng trưởng thành. Nhân tố mới Tấn Tài rất đáng chú ý…  Đó mới là điều đáng quý.

Có chuyên gia nhìn nhận, vòng loại thứ 3 là “cơ hội vàng cho thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam. Chỉ sau 4 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam (từ cuối 2017 đến nay), ông Park Hang-seo đã thổi sức sống mạnh mẽ cho môn thể thao vua này ở Việt Nam: Từ chức Á quân U23 châu Á 2018, hạng Tư ASIAD 2018, Huy chương Vàng SEA Games 2018, tốp 8 Asian Cup 2019 và tấm vé “Vàng” vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo chuyên gia này, tấm vé vòng loại World Cup dù không mang lại chiếc cúp hay tấm huy chương nào, nhưng nó giá trị hơn tất thảy những chiếc cúp hay huy chương mà các đội tuyển Việt Nam đã giành được dưới thời HLV Park Hang-seo.

Vì thế, nên coi đây là những trận đấu cọ sát, học hỏi hiếm hoi, quý giá để các cầu thủ và Ban huấn luyện nâng tầm đôi chân, khối óc của mình trên chặng đường phía trước.

Thanh Phương